Giới thiệu với bạn về Chúa Giê-su

Lucia Phạm thị Thạnh.

 

Bạn thân mến,

 

Lần họp bạn vừa rồi, chúng ta nói về các vĩ nhân trong lịch sử thế giới, bạn có nêu ra một người tên là Giêsu mà bạn không hiểu tại sao người ta gọi ông này là Chúa mà lại bị người ta đóng đinh vào thập giá, và chết cách thê thảm như vậy?. Nay tôi xin giới thiệu cho bạn rõ hơn về ông Giêsu nầy bạn nhé.

 

Ông Giêsu là con của Thiên Chúa trên trời nên được gọi là Chúa Giêsu. Vì thương xót loài người dưới thế gian đang đắm chìm trong tội lỗi, sự dữ và sự chết nên Chúa Cha đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu loài  người khỏi chết vì tội lỗi… Chúa Cha đã dùng quyền năng Thiên Chúa để đưa con Ngài vào thụ thai trong cung lòng một trinh nữ tên là Maria đã hứa hôn với một người tên là Giu-se. Người con ra đời tại Belem ngày 24.12, một đêm đông lạnh lẽo nơi máng cỏ của hang lừa đặt tên là Giêsu cùng với sự xuất hiện của ngôi sao lạ và tiếng hát mừng của thiên thần trên trời. Ngày nay, lễ giáng sinh là lễ mừng sinh nhật của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lớn lên trong một gia đình tại Nazareth với Mẹ Maria và cha nuôi Giu-se. Ba mươi năm đầu Ngài sống ẩn dật, chia xẻ những khó nhọc của kiếp người trần thế. Ba năm sau, Ngài đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời và kêu gọi ăn năn thống hối để được tha thứ và được sự sống đời đời trên thiên đàng… Ngài dạy con người sống theo lề luật của Thiên Chúa, ăn ở ngay lành, thương yêu và tha thứ cho nhau như Chúa Cha trên trời luôn thương yêu, tìm kiếm và tha thứ cho những người tội lỗi vậy… Ngài đã dùng quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành cho các bệnh nhân như người cùi được sạch, người mù được sáng, người què đi được, người chết sống lại v. v…

 

Một hôm, trên đường đi rao giảng, Ngài gặp một nhóm những người rành luât dẫn đến trước mặt Ngài một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình mà theo luật thời đó, họ phải ném đá cho chết, họ hỏi Ngài nghĩ sao? Mọi người trong đám đông đều đồng thanh ném đá, chỉ còn chờ ý Ngài. Ngài lặng thinh một lúc rồi ngẩn lên bảo họ :” ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” rồi Người lại yên lặng cúi xuống. Một lúc sau, Người  ngẩng lên thấy họ đã bỏ đi hêt, Người hỏi người đàn bà ” này chị, họ đâu cã rồi? Không ai lên án chj sao? bà đáp: ” thưa ông, không có ai cả “. Người nói: ” tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đùng phạm tội nữa! “. Đó là một trong những câu chuyện mà các thánh sử, là những người đã đi theo chân Chúa viết để lại trong sách thánh cho ta thấy sức mạnh của Lời Chúa. Lời Ngài phán ra đã đánh động lương tâm con người, giúp cho họ quay về với chính mình, nhìn nhận ra thân phận cũng đầy tội lỗi của mình mà không còn lên án người khác nữa…..

 

Ngài bị những người thông luật và quyền thế, không tin Lời Ngài kết án và đóng đinh Ngài vào thập giá. Ngài không dùng qyyền năng của một Thiên Chúa để sống mà chịu chết đớn đau, tủi nhục trên Thánh giá, để mang theo tội lỗi của chúng ta cùng chết theo Ngài. Ba ngày sau, Ngài sống lại, lên trời… chúng ta cũng được sống lại sau cái chết và lên trời như Ngài…Vào ngày tận thế, Ngài sẽ trở lại thế gian để phán xét, chọn lựa những linh hồn được sống đời đời theo Ngài và những kẻ tội lỗi phải chết đời đời…

 

Bạn thân mến, tôi sinh ra trong một gia đình không có đạo, đến 12 tuổi, tôi chưa nghe, biêt gì về ông Giêsu cả… Tôi gặp ông trong những giờ cầu nguyện, tôi biết ông qua những giờ giáo lý của một trường đạo và tôi đã “hơi tin”….rồi “xin thử”… Tôi xin gì được nấy… Lúc thành công, tôi quên ông,lúc thất bại, đau khổ… tôi lại nhớ đến ông, cầu xin ông…. Ông đáp trả tất cả những lời tôi xin… Tôi bắt đầu có cảm giác như ông đang ở bên tôi để săn sóc và nâng đỡ tôi…

Nhất là ông đã cứu gia đình tôi thoát chết dưới biển đông, qua cơn thịnh nộ, mưa bão tơi bời, đầy khủng khiếp của biển cả trên đường đi vượt biên và đưa gia đình tôi đến xứ tự do,an toàn…

 

Bạn ơi ! Ông Giêsu bây giờ là Thiên Chúa tôi tôn thờ, là người cha nhân hậu, khoản dùng, giàu lòng thương xót, luôn ở bên tôi, thương yêu và nâng đỡ tôi….. Tôi gặp Ngài hằng ngày trong những giờ cầu nguyện để tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh cùng tâm sự với Ngài về những vui, buồn, sướng khổ, lo lắng, bệnh hoạn….. của đời tôi: “trót cả tâm tình, tôi cùng Ngài gắn bó. Giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì”. Tôi mê Lời Ngài trong sách thánh hơn mê tiểu thuyết của Quỳnh Giao đọc lúc còn trẻ và lấy lời Ngài làm căn bản cho đời sống của tôi. Lời Ngài là ánh sáng soi đường tôi đi, là niềm vui, là hạnh phúc và hy vọng của tôi…… Thư đã dài quá hai trang rồi, tôi xin kết thúc ở đây. Mong rằng bạn đã hiểu phần nào về Chúa Giêsu của tôi, nếu bạn chưa tin thì cứ ” xin thử” rồi sẽ biết……

 

Thân mến.

Kiểm tra tương tự

Bảy kỹ năng sống tuyệt vời có được khi lớn lên trong một gia đình đông anh chị em

Có nhiều anh chị em là một ơn xét theo nhiều phương diện. Đây chỉ …

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam giới thiệu về Trung tâm Linh đạo I Nhã

Trong phiên họp sáng 16/04/2024 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), Đức Cha Giuse Đỗ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *