Lạy Chúa, Con Đây! (40)

Lạy Chúa,
sống đời dâng hiến, rất nhiều lần con thấy lẻ loi
trong vị thế của một người chỉ đi bên lề cuộc sống.
Nếu cuộc đời như một dòng sông cuồn cuộn chảy đều 
thì con chỉ là người lữ khách trên bờ sông tịnh vắng…

Đã rất nhiều lần con chiêm ngắm mầu nhiệm
của một Thiên Chúa nhập thể làm người
dìm mình trong dòng chảy ào ạt của cõi nhân sinh
và mang lấy trọn vẹn những buồn vui kiếp người.
Con ước ao đời tu của mình cũng là một cuộc nhập thế
theo mẫu gương nhập thể của Chúa.
Con ước mình có thể sống đời tu ngay giữa lòng đời
để những khoảng cách không làm cho con nên xa lạ
và sự gần gũi không khiến con đánh mất chính mình,
để những khác biệt không biến con thành kẻ bên lề
và sự hòa đồng không khiến con bị hòa tan.

Lạy Chúa,
xin dạy con sống hòa hợp với những nghịch lý
của gần và xa, của giống và khác.
Xin cho con đủ bản lĩnh và đủ chân thật
dấn thân vào đời như một con người khác:
chân thật như một con người
thuộc trọn về thế giới con người,
bản lĩnh để sống với những khác biệt
của một con người đã thuộc trọn về Chúa.

Ước gì những kinh nghiệm hiện sinh giữa cuộc đời,
giúp con sống đời tu thực hơn và sâu sắc hơn.
Ước gì những kinh nghiệm thiêng liêng của đời tu,
sưởi ấm cho từng bước đi của hành trình làm người
để con sống trọn và yêu trọn kiếp người dương thế.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *