LỄ BỔN MẠNG GIA ĐÌNH SINH VIÊN CÔNG GIÁO THIÊN ÂN
“Một chút men yêu thương
Một chút muối của lòng nhiệt thành”
Thánh Gioan Lasan (1651 -1719) là đấng sáng lập dòng “Sư Huynh” - quan thầy của các “Nhà giáo dục”. Sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế tại nước Pháp, tưởng chừng Ngài sẽ có một cuộc sống sáng ngời làm rạng danh bản thân và dòng tộc. Nhưng với Thánh ý của Thiên Chúa, Ngài đã tiến tới cuộc sống hiến thân: phục vụ giáo dục cho thanh thiếu niên, nhất là cho trẻ em nghèo. Với sự giúp đỡ của những người hảo tâm, ngài bắt đầu mở trường cho trẻ em nghèo, dạy cho chúng biết đọc biết viết, nhất là dạy cho chúng biết sống theo gương mẫu cuộc đời của Chúa Kitô. Dù gặp nhiều chống đối, khó khăn và thử thách, Ngài vẫn kiên trì trong sứ mạng của mình và tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Thánh Gioan Lasan là mẫu gương sáng ngời cho việc dấn thân phục vụ những người bé nhỏ, đặc biệt nơi các trẻ em nghèo, những người bị bỏ quên. Ngài có thao thức mãnh liệt trong việc giáo dục các thanh thiếu niên để giúp các em trưởng thành về cả đức tin và nhân cách. Hơn hết, Ngài luôn một lòng tin yêu và phó thác mọi sự nơi Thiên Chúa. Cha Thánh qua đời ngày 7 tháng 4 năm 1719 và được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tôn phong lên hàng hiển thánh năm 1900.
Trong thánh lễ, đồng tế với Cha Phaolo Nguyễn Hữu Phong, S.J có Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Anh Linh, S.J; Thầy phó tế Gioan Baotixita Lê Sỹ Hoàn, S.J cùng sự hiện diện của quý đồng hành, quý anh chị cựu, thành viên gia đình SVCG Thiên Ân và các nhóm bạn.
Với bài giảng gần gũi và thân thương qua hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus, Cha Gioan Baotixita đã nhắc nhớ rằng chúng ta hãy đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, chính Người đã phục sinh, ban ơn cứu độ và niềm vui vinh hiển. Cùng với đó, giống như hai môn đệ đang lạc lõng, mất niềm tin nơi Thiên Chúa, gia đình SVCG Thiên Ân với 22 năm hoạt động cũng không thể tránh khỏi những biến cố, những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu sẽ luôn đồng hành với chúng ta đến cùng như cách Ngài kiên nhẫn bước đi với hai môn đệ. Vì thế, mỗi thành viên Thiên Ân là một mảnh ghép và hãy hiện diện cùng nhau, chấp nhận hy sinh, lắng nghe, khiêm tốn để nối kết lại cùng nhau, sống yêu thương và gắn kết hơn. Để rồi, những mảnh ghép ấy được xâu chuỗi lại và trổ sinh hoa trái, mang Tin mừng yêu thương đến cho mọi người.

Thánh lễ Bổn mạng gia đình SVCG Thiên Ân
Hòa chung bầu không khí vui tươi và tâm tình tạ ơn của ngày lễ Bổn mạng, gia đình SVCG Thiên Ân hân hoan chào mừng 11 bạn tân thành viên gia nhập nhóm. Với bốn tôn chỉ là cầu nguyện, sức trẻ, hiệp thông và bác ái, ước mong các bạn biết sống quảng đại, nhiệt thành làm chứng cho Đức tin tại môi trường mình đang sống để ngày càng kết hợp mật thiết với Chúa hơn và trở thành muối, men và ánh sáng cho trần gian.

Nghi thức kết nạp Tân thành viên
Sau Thánh lễ, các bạn Sinh viên di chuyển xuống hội trường để sinh hoạt mừng sinh nhật Thiên Ân tuổi 22 - nơi các bạn gặp gỡ, trao cho nhau niềm vui. Những cái bắt tay của anh chị cựu, của thành viên cùng những ánh mắt thân tình sau nhiều năm gặp lại làm cho bầu khí thân mật hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, còn có hoạt động trao học bổng Gioan Lasan cho các bạn Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tiệc mừng bổn mạng.

Các bạn Sinh viên cùng sinh hoạt

Trao học bổng Gioan Lasan cho Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Sau cùng là hoạt động hồi tâm, mọi người cùng quây quần bên nhau nhìn lại một hành trình đức tin mà gia đình SVCG Thiên Ân đã đi qua để cùng nhau tạ ơn và củng cố tinh thần hiệp nhất.
Tạ ơn Chúa đã “nối kết” và cho chúng con có một ngày lễ Bổn mạng thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Chúa đã chọn thánh Gioan Lasan để rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay, xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho từng thành viên trong gia đình Thiên Ân chúng con, được gia tăng đức tin qua từng ngày, biết quan tâm và mưu cầu hạnh phúc cho những người xung quanh, và cho chúng con cũng trở thành những nhà trí thức và đạo đức, hầu góp phần làm vinh danh Chúa hơn trong cuộc sống.
Phạm Trâm – SVCG Thiên Ân








