Lễ Bổn mạng Sinh viên Công giáo Vùng Thủ Đức

“Tôi sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn”

Stanislaus Kostka, S.J.

 

Ngày 9/11/2025 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên, trong tâm tình tạ ơn và tri ân, Sinh viên Công Giáo (SVCG) Vùng Thủ Đức hân hoan mừng kính Thánh Bổn mạng Stanislaus Kostka, S.J. lần đầu tiên. Thánh lễ được cử hành long trọng do Cha Viện Trưởng Barnaba Vũ Minh Trí, S.J. chủ tế.

 

Thánh Stanislaus Kostka, S.J. (1550 – 1568) là một trong những vị Thánh trẻ tuổi nhất của Dòng Tên. Sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Ba Lan, ngài được gửi đến Wien để học tập. Chính nơi đó, giữa những thử thách và chống đối, Stanislaus vẫn kiên định nghe theo tiếng Chúa mời gọi, dấn bước trên hành trình khoảng 650 km đến Augsburg, sau đó tiếp tục đi bộ 1200 km đến Rome xin gia nhập Dòng Tên. Quả là một hành trình của đức tin, lòng trung tín và tình yêu nồng nàn dành cho Thiên Chúa.

 

Thánh Kostka là biểu tượng của người trẻ dám ước mơ, dám sống cho điều thiện hảo, và không ngừng hướng đến sự trọn hảo nơi Thiên Chúa. Cuộc đời ngài như lời nhắc nhớ: tuổi trẻ không phải là thời gian để do dự, mà là lúc để yêu thương – dấn thân – và sống hết mình cho điều mình tin tưởng. Thánh Stanislaus Kostka qua đời tại Rome ngày 15 tháng 8 năm 1568, khi chưa tròn 18 tuổi và được Đức Thánh Cha Bênêđictô XII tuyên thánh năm 1762.

Kịch diễn nguyện Thánh Kostka. Ảnh: SVCG

Trước Thánh lễ, phần hoạt cảnh mang đến khoảng lặng đầy ý nghĩa, khi cộng đoàn cùng chiêm ngắm và suy niệm về hành trình đức tin của Thánh Stanislaus Kostka SJ – vị Thánh trẻ của lòng nhiệt thành, can đảm và khát vọng nên thánh.

 

Trong Thánh lễ, đồng tế với cha Barnaba Vũ Minh Trí S.J còn có cha Đặc trách Phaolô Nguyễn Hữu Phong S.J; cha Giuse Ngô Văn Sơn S.J; cha Đaminh Lê Văn Luận S.J, cha Gioan Phạm Duy Anh S.J, thầy Phó tế Vinhsơn Nguyễn Hoàng Vũ S.J cùng với sự hiện diện của quý đồng hành, quý ân nhân, đông đảo các bạn sinh viên Vùng Thủ Đức và các nhóm bạn.

 

Với bài giảng gần gũi và đầy thân thương qua hình ảnh ngôi Thánh đường Laterano, cha Phaolô Phong nhắc nhớ mỗi người là một đền thờ di động, nơi đó có sự bình an và sự sống phục sinh trong Chúa Kitô. Đền thờ không chỉ là một công trình kiến trúc, nhưng là chính tâm hồn mình. Cha mời gọi mỗi người hãy dọn lòng để Chúa ngự vào và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi vào môi trường Sinh viên, vào đời sống thường ngày để làm chứng nhân của Chúa. Hơn nữa, Cha nhấn mạnh tinh thần dám sống và dám mơ ước, để ước mơ của Chúa Giêsu ảnh hưởng lên ước mơ của mình và lấy nước trời làm ước mơ lớn nhất như Thánh Kostka đã từng. Hãy sống can đảm, dám sống để trở thành tấm gương sáng phản ánh được vinh quang của Chúa Giêsu.

Thánh lễ Bổn mạng SVCG vùng Thủ Đức. Ảnh: SVCG

Sau Thánh lễ, các bạn Sinh viên cùng nhau di chuyển xuống hội trường để sinh hoạt – nơi không chỉ gặp gỡ, trao cho nhau niềm vui nhưng còn mang một niềm tin cháy bỏng trong lòng mỗi người. Bên cạnh đó, còn có hoạt động trao quà cho các bạn trả lời chính xác minigame về Thánh Bổn mạng làm cho bầu khí càng sôi nổi hơn nữa.

 

Sau cùng, mọi người cùng quây quần bên nhau làm phút hồi tâm – khoảng thời gian lắng lại để nhìn về hành trình đức tin, cùng nhau tạ ơn và củng cố tinh thần hiệp nhất.

Phút hồi tâm SVCG vùng Thủ Đức. Ảnh: SVCG

Buổi chiều cùng ngày, trong bầu khí sôi động và chan chứa tình huynh đệ, SVCG Vùng Thủ Đức cùng các khách mời: Nhà Ứng sinh, SVCG Vùng Biên Hòa và SVCG Thánh Linh, đã cùng nhau quy tụ trên sân cỏ trong Giải bóng đá mừng Lễ Bổn mạng Thánh Stanislaus Kostka, S.J. – nơi không chỉ có những pha bóng đẹp, những tiếng hò reo, mà còn ngời sáng tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Giải bóng đá Stanislaus Kostka – Bổn mạng SVCG vùng Thủ Đức. Ảnh: SVCG

Bằng tinh thần quả cảm, FC Ứng Sinh đã có thành tích bất bại toàn giải đấu, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Giải Bóng đá Sinh viên Công giáo Vùng Thủ Đức.

FC Nhà Ứng Sinh Dòng Tên vô địch giải bóng đá Kostka. Ảnh: SVCG

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Nhờ ơn Chúa và lời cầu bầu của Thánh Stanislaus Kostka, S.J. xin cho mỗi người luôn giữ mãi ngọn lửa dấn thân ấy, can đảm và khát vọng sống nên thánh giữa đời sống sinh viên. Biết mang niềm vui của tinh thần thể thao vào đời sống thường ngày để sống khiêm nhường, kiên cường và quảng đại, từ đó cùng nhau xây dựng tình hiệp nhất trong Đức Kitô.

 

Phạm Trâm – Ban Truyền Thông SVCG vùng Thủ Đức

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô XIV (10/12): Cái chết là bậc thầy vĩ đại của cuộc sống

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10/12, Đức …

Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen

Tôi đã nhận ra rằng, thói quen than phiền giúp tôi cảm thấy mình nắm …