Nỗi nhớ Tông Đồ Trung Thu - Sinh Viên Công Giáo

Những ngày này của các năm về trước, khi mà đâu đâu cũng rục rịch dựng rạp bán bánh nướng, treo lồng đèn sặc sỡ, là những ngày tụi con - các nhóm Sinh viên Công Giáo lại sôi nổi bắt tay vào các hoạt động gây quỹ, rong ruổi phố phường bán từng bịch bắp rang bơ hay gom ve chai để đổi lại được quỹ tiền bé nhỏ mang đi Tông đồ Trung Thu.

Trung Thu 2020 - Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kĩ Thuật.

Ấy vậy mà, năm nay, không khí ấy trùng lại do đại dịch hoành hành trên đất nước chúng con và trên cả thế giới. Con nhớ cái không khí tưng bừng, tươi vui ấy quá! Con nhớ ánh mắt háo hức đợi chờ nào bánh kẹo, nào lồng đèn của các thiếu nhi nghèo nơi vùng xa xôi hẻo lánh mà chúng con ghé thăm năm rồi. Con nhớ tiếng cười giòn giã của các em vang lên khi xem kịch do tụi con diễn. Con nhớ giọt nước mắt lặng lẽ của cha mẹ các em vì xúc động.

Trung Thu 2020 - Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa.

Trung Thu 2020 - Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng.

Nhưng chẳng sao đâu, Chúa nhỉ? Con tin rằng đây là khoảng thời gian Chúa muốn chúng con dừng lại, lắng đọng tâm hồn mình để nhớ lại những nỗi niềm ấy, để dâng lên cho Chúa những khát khao và ước muốn của tuổi trẻ nồng nhiệt này, để sẵn sàng cho công cuộc dấn thân và hi sinh cho hoạt động Tông đồ và Bác ái nhiều hơn nữa. Và con cũng mong rằng các em thiếu nhi năm nay vẫn sẽ có một mùa Trung Thu thật ấm no...

Sinh Viên Công Giáo - Trung Thu 2021.

Nỗi nhớ Tông Đồ Trung Thu - Sinh Viên Công Giáo

Nguyễn Thái Sơn

0 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Điểm tựa GiêsuCác Nhóm
Điểm tựa Giêsu

  Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có quá nhiều mối bận tâm, vì tôi bận thỏ thẻ với đời rằng tôi yêu cuộc đời này từ trong tình yêu th...

5 năm trước
Trăng thơCác Nhóm
Trăng thơ

Rung lắc theo nhịp kéo của chiếc máy cày, gia đình chúng tôi chất đầy cảm xúc trở lại Sài Gòn. Một nỗi buồn man mác lớn dần khi bóng dáng của ngôi...

5 năm trước
Sinh Viên Công Giáo Kiên Giang: Một tối lang thang…Các Nhóm
Sinh Viên Công Giáo Kiên Giang: Một tối lang thang…

Giữa cơn mưa như trút nước của buổi xế chiều, dường như mọi hy vọng của một buổi goodnight (G9) thật ý nghĩa đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, có một nhóm bạ...

5 năm trước

Các bài viết được quan tâm