Ngày Thứ Ba Mươi Chín: Cái Chết

Cái chết chỉ đáng sợ đối với những ai chết mà không có đức tin vào Thiên Chúa. Cái chết của Đức Giêsu, dù đau đớn khôn cùng về thể lý nhưng Người không hề sợ hãi. Người đối diện Thập Giá với niềm hy vọng và niềm vui, vì biết rằng nhờ đó, Người sẽ đem lại cho nhiều người hồng ân sự sống đời đời.

 

Chúng ta cũng được mời gọi bước vào cái chết theo hai cách. Cái chết thứ nhất là cái chết thể lý tại điểm cuối của đời trần thế, khi chúng ta đón nhận cuộc phán xét riêng và được ân thưởng hay bị kết án theo sự công minh và lòng thương xót trọn hảo của Thiên Chúa. Cái chết thứ hai là một sự chết đi liên lỉ trong đời sống hiện tại, và chính cái chết này sẽ quyết định kết quả của cuộc phán xét riêng ấy. Hãy nhớ lời Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ​ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,24-25).

 

Bạn có sẵn sàng chết không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá và bước theo Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh của riêng mình không? Tình yêu tinh tuyền luôn là tình yêu mang tính hy tế. Tình yêu ấy không chỉ là cảm xúc hay một cảm giác dễ chịu. Tình yêu mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta tham dự đòi hỏi chúng ta phải chết đi cho ý riêng và tự hiến dâng chính bản thân mình vì tha nhân theo thánh ý Thiên Chúa.

 

Sự hy sinh thường gây đau đớn lúc ban đầu. Đó chính là Thập Giá. Nhưng càng sống đời hy sinh, chúng ta càng yêu nhiều hơn. Và càng yêu, chúng ta càng được thúc đẩy trao hiến chính mình cách quảng đại và tìm thấy niềm vui lớn lao trong đó. Ta phải yêu để chết và chết để yêu. Mọi ích kỷ phải được thanh luyện khỏi các hành vi của ta, để ta trở thành một quà tặng trọn vẹn và vô vị lợi cho tha nhân theo thánh ý Chúa. Thứ Sáu Tuần Thánh dạy chúng ta rằng sự hoàn hảo của tình yêu không có giới hạn. Không có mức độ nào là đủ trong việc yêu thương. Tình yêu đòi hỏi sự hiến dâng trọn vẹn đời mình.

 

Một biểu tượng hoàn hảo của tình yêu được đặt trước mắt chúng ta hôm nay chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đầy ơn phúc. Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mácđala” (Ga 19,25). Khi đứng dưới chân Thập Giá và nhìn Con mình chịu đóng đinh, tình yêu trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria đã vượt trên mọi hiểu biết của con người. Chính tại đó, Mẹ hoàn toàn thuận theo cái chết của Con mình và dâng hiến bản thân cho thánh ý Chúa Cha trong sự hiệp nhất với lễ tế của Con Mẹ. Trong ba giờ ấy, biết bao điều đã diễn ra trong tâm trí Mẹ? Có lẽ nhiều hơn những gì trí óc ta có thể hình dung. Nhưng quan trọng nhất, điều diễn ra trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ chính là sự viên mãn của tình yêu. Vai trò của Mẹ dưới chân Thập Giá là yêu Đức Giêsu bằng một tình yêu trọn hảo. Đức Giêsu ý thức cách sâu xa về tình yêu ấy và đã cho phép mình được nâng đỡ bởi sự an ủi thầm lặng phát xuất từ tình yêu của Mẹ khi Người chịu đau khổ và chịu chết. Tình yêu của Đức Mẹ được biểu lộ qua hy sinh, đau khổ và cái chết. Cũng vậy, tình yêu của chúng ta chỉ có thể trở nên gần với sự trọn hảo khi chúng ta cho phép hy sinh, đau khổ và cái chết biến đổi tâm hồn mình, làm cho nó nên giống Trái Tim Chúa Kitô và Trái Tim Mẹ Người.

 

Hãy suy niệm cảnh tượng tình yêu tinh tuyền và khôn dò mà Mẹ và Con đã cùng chia sẻ giữa những hy sinh, khổ ải và cái chết đau đớn đến tột cùng ấy. Hãy cầu xin được bước vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Hãy để mình được tắm gội trong lòng thương xót tuôn trào từ hai Trái Tim ấy và được củng cố để sống trong sự hiệp nhất với các Ngài.

 

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, suy niệm về Trái Tim các Ngài là chiêm ngắm điều khôn tả. Chiều sâu tình yêu mà các Ngài mang trong giờ khắc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá chính là đỉnh cao của sự hoàn thiện nơi nhân loại. Không tình yêu nào mạnh mẽ hơn, không lòng trắc ẩn nào sâu xa hơn, không lòng thương xót nào cao cả hơn. Xin cho chúng con được dự phần vào tình yêu ấy của Trái Tim các Ngài, để đời con được nên một với Hy Tế Thập Giá. Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-04-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/04/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ Sáu Tuần Thánh …

Xây Nhà Trên Đá #7: Từ Hoán Cải Đến Sứ Mạng Giáo Dục

Từ tuổi trẻ đầy khát vọng làm giàu, trải qua biến cố, mất phương hướng …