
Thật bàng hoàng khi biết rằng một trong mười hai Tông đồ, những người đã dành ba năm ròng rã lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, chứng kiến tận mắt các phép lạ, thuộc về nhóm môn đệ thân tín nhất và cùng Ngài chia sẻ nếp sống thường nhật, vậy mà cuối cùng lại quay lưng và phản bội Ngài chỉ vì tiền bạc. Cũng thật khó hiểu như việc một phần ba thiên thần được tạo dựng, bao gồm cả Lucifer – kẻ “mang ánh sáng” – đã nổi loạn chống lại Ba Ngôi Thiên Chúa ngay giây phút được tạo thành, thà chọn án phạt đời đời hơn là hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Tin Mừng Thứ Ba Tuần Thánh đưa chúng ta trở lại bữa Tiệc Ly, thời điểm Giuđa rời đi để nộp Chúa Giêsu. Kinh Thánh viết: “Đang khi đồng bàn với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm hồn xao xuyến, Ngài tuyên bố: ‘Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy’” (Ga 13,21). Đoạn Tin Mừng tiếp tục kể rằng Satan đã nhập vào Giuđa và hắn “liền đi ra. Lúc đó trời đã tối” (Ga 13,30). Hình ảnh “trời tối” không chỉ là thời gian, mà là biểu tượng của bóng tối tội ác đã xâm chiếm tâm hồn Giuđa ngay khoảnh khắc ấy. Bài Tin Mừng khép lại với lời Chúa nói cùng Phêrô: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 13,38). Một người trong nhóm Mười Hai đã bán Chúa vì tiền, và một người khác lại chối Chúa vì sợ hãi.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan, chúng ta có thể thấy bất ngờ trước sự việc này khi xét đến mối thâm tình giữa Chúa Giêsu và hai vị Tông đồ. Thế nhưng, ta sẽ chẳng còn thấy bất ngờ nữa nếu biết thành thật nhìn lại chính đời mình, nhìn vào những lần ta đã phản bội hay chối từ Ngài.
Tin vui là ở chỗ Chúa thấu hiểu tội lỗi của ta, Ngài còn rõ hơn chính ta hiểu về mình, nhưng Ngài vẫn yêu ta không thay đổi. Ngài mau mắn thứ tha và khao khát hòa giải. Điều duy nhất còn lại là liệu chúng ta có dám đối diện với những phản bội và chối từ trong lòng mình để vượt thắng chúng hay không?
Dù việc suy ngẫm về những khoảnh khắc thánh thiện và vui tươi – như những lời cầu nguyện được nhậm lời, những chiến thắng vẻ vang hay niềm vui Phục Sinh – thường dễ chịu hơn, nhưng lời cầu nguyện chân thành, chiến thắng thực thụ và cuộc phục sinh mà Chúa muốn ban cho chúng ta chỉ có được khi ta dám đối diện với sự thật đau đớn về tội lỗi của mình. Ngay cả những vị thánh lớn nhất cũng không ngừng ăn năn về tội lỗi, bởi càng tiến gần đến Thiên Chúa, các ngài càng thấy rõ ngay cả một lỗi nhỏ nhất, một khiếm khuyết siêu nhỏ, hay một tội nhẹ nhất cũng có thể ngăn trở hồng ân đầy tràn của Chúa.
Khi nghe lời tiên báo rằng mình sẽ chối Chúa ba lần, hẳn Phêrô đã sững sờ và không thể tin nổi. Khi chúng ta nghe những lời tương tự nói về mình, có lẽ ta cũng sẽ kinh ngạc và khước từ sự thật đó. Nhưng tình yêu nằm ở những điều nhỏ. Khi ta xem xét cẩn thận và thấu đáo từng ngóc ngách trong mối tương quan với Thiên Chúa, ta sẽ luôn tìm thấy những khía cạnh nhỏ bé cần được lớn lên, cần sám hối, cần được chữa lành và hoán cải.
Hãy chiêm ngắm hai người bạn thân thiết này của Chúa Giêsu. Tội của Giuđa đã dẫn đến cái chết, nhưng tội của Phêrô đã được thứ tha. Phêrô đã trở thành một vị thánh vĩ đại, người đã hiến dâng mạng sống cho Chúa qua việc phục vụ Tin Mừng không mệt mỏi và cuối cùng là phúc tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Đừng bao giờ phủ nhận rằng có những lúc bạn đã khước từ Chúa, khước từ lòng thương xót, sự dẫn dắt và ý muốn trọn lành của Ngài. Giữ lòng khiêm hạ sẽ giúp bạn học theo thánh Phêrô để hoàn thành sứ mạng vinh hiển mà Chúa đã trao phó.
Lạy Chúa – Đấng đang ưu phiền vì con, sự phản bội của Giuđa đã làm Trái Tim nhân từ của Chúa xao xuyến khôn nguôi, khi Ngài thấy hắn từ khước mọi ân huệ Ngài muốn ban tặng. Việc Phêrô chối Chúa cũng làm lòng Ngài đau thắt, nhưng lòng thương xót của Ngài đã hoán cải và đưa ông trở về. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, và giúp con can đảm đối diện với mọi lỗi lầm của mình, để ân sủng Chúa thanh tẩy và đưa con vào đường thánh thiện rạng ngời trong sự vâng phục ý Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên