
Hãy tưởng tượng sau một ngày dài vất vả làm vườn dưới cái nắng gay gắt, không gì có thể đem lại sự sảng khoái cho bằng tắm mát và mặc vào bộ y phục sạch thơm. Linh hồn cũng vậy. Sau những lao nhọc giữa cánh đồng trần thế, tại nơi làm việc, trong gia đình, hay trong cộng đồng rộng lớn hơn, chúng ta khó tránh khỏi việc bị vấy bẩn bởi tội lỗi; có thể không phải là tội trọng, nhưng ít nhất cũng là những tội nhẹ hay những thiếu sót thiêng liêng. Khi những tội lỗi này trở thành thói quen, chúng càng làm linh hồn ta thêm vấy bẩn. Còn nếu là tội trọng, thì sự nhơ bẩn này thật đáng kinh sợ.
Thiên Chúa muốn bạn được sạch trong. Người muốn bạn được tự do. Người không muốn nhìn thấy con cái của người phải lún sâu trong vũng nhơ bẩn và hổ thẹn. Đó chính là lý do Người ban tặng Bí tích Hòa giải cao quý.
Sau khi suy niệm về Bảy Mối Tội Đầu, có lẽ bạn đã ý thức rõ ràng hơn về những tội riêng của mình. Việc nhìn nhận tội lỗi không phải là điều đáng xấu hổ. Sự xấu hổ chỉ đến khi chúng ta chối bỏ và che giấu tội lỗi. Những tâm hồn khiêm nhường luôn biết chạy đến kêu cầu lòng thương xót Chúa và sẵn lòng xưng thú mọi yếu đuối của mình, kể cả tội lỗi, nhất là những tội quen phạm hoặc tội trọng.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta tìm kiếm sự đổi mới thiêng liêng, và không gì có thể canh tân chúng ta mạnh mẽ hơn sức mạnh thanh tẩy của Bí tích Hòa giải. Trong Bí tích ấy, chính Thiên Chúa chạm đến linh hồn bạn, gột bỏ tất cả những gì đang đè nặng tâm tư. Người ban sự tự do và bình an, đồng thời giúp bạn bắt đầu lại một hành trình mới.
Bí tích Giải tội thực sự là điểm khởi đầu của hành trình hoán cải, vì qua đó, mọi vết nhơ tội lỗi đều được tẩy xóa. Tuy nhiên, Giáo hội dạy rằng ngay cả khi một linh hồn đã được sạch “tội”, thì “hình phạt tạm” vẫn còn đó. Chính vì lý do này, việc xưng tội mới chỉ là bước khởi đầu trên con đường dẫn tới sự tự do mà bạn khao khát.
Nói cách khác, “hình phạt tạm” chính là những hệ lụy mà tội lỗi để lại, tạo nên những thói quen xấu; và nếu những thói quen này không được biến đổi, chúng ta sẽ rất dễ sa ngã trở lại. Những thói quen xấu ấy chỉ có thể được thay đổi nhờ sự hoán cải và thanh luyện lý trí cùng ý chí. Tiến trình này được thực hiện ngang qua cầu nguyện, các lựa chọn nhân đức, ân sủng và việc đền tội. Một trong những lý do mà hối nhân nhận việc đền tội sau khi xưng tội là để nhắc nhở họ rằng: giờ đây, khi tội đã được tha, họ cần phải can đảm dấn thân để thay đổi.
Theo truyền thống, Giáo hội đưa ra nhiều cách thức để lãnh nhận ân xá, là những việc thiêng liêng mang lại mọi ân sủng cần thiết để giải thoát chúng ta khỏi “hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm” (x. Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1471). Ân xá chính là một cách thức Thiên Chúa đảm bảo rằng: Người luôn ban sẵn mọi ân sủng cần thiết để bạn hoàn toàn biến đổi đời sống. Tuy nhiên, việc bạn có sẵn lòng đón nhận và cộng tác với nguồn ân sủng đó hay không, điều đó tùy thuộc vào chính bạn.
Nếu trong Mùa Chay này, bạn chưa có dịp xưng tội cách đầy đủ, hãy nhìn sâu vào tâm hồn để tìm thấy niềm khát khao được giải thoát thật sự khỏi tội lỗi. Khi đã nhận ra khao khát ấy, hãy không ngừng suy ngẫm về nó. Hãy để ngọn lửa ước muốn đó lớn dần lên trong bạn, trở thành động lực thúc bách bạn đến lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải. Còn nếu bạn đã thực hiện một cuộc xưng tội thành tâm và trọn vẹn, hãy chiêm ngắm sức mạnh thanh tẩy của việc làm thánh thiêng đó. Hãy hân hoan vì hồng ân mà bạn đã lãnh nhận, đồng thời nỗ lực sửa đổi mọi quyến luyến tội lỗi, để sự tự do trong bạn thêm triển nở và niềm vui của bạn được nên trọn vẹn.
Lạy Thiên Chúa rất nhân từ của con, Thánh Tâm Chúa chính là nguồn mạch lòng thương xót vẹn tuyền. Chúa chẳng giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng đã ban hết mọi điều Người là và mọi sự Người có, tuôn đổ suối nguồn tình yêu hoàn hảo của Ngài. Xin ban cho con ơn biết khiêm nhường trước nhan Chúa, để con can đảm nhìn nhận và xưng thú tội lỗi mình; nhờ đó, con tìm thấy sự tự do, bình an và niềm vui. Xin cũng giúp con nỗ lực vượt thắng các nết xấu và xa lánh các dịp tội. Con cảm tạ lòng thương xót hải hà của Chúa! Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên