Niềm vui khi nói “Em yêu anh” ngay cả khi không được hồi đáp 

Khi bày tỏ tình yêu dành cho ai đó, chúng ta cần can đảm và chấp nhận bị tổn thương, nhưng nó cũng mang lại cảm giác hạnh phúc tuyệt vời.

 

Bày tỏ tình cảm là một trong những thách đố với nhiều người. Ảnh: Canva

 

Một trong những thách đố lớn nhất về tình yêu là một khi bạn đã cảm nhận được nó thì bạn không thể phủ nhận. Tình yêu có ở đó, in sâu vào trái tim bạn, để lại bạn hai lựa chọn: bày tỏ hoặc chạy trốn. Gần đây tôi đã chọn bày tỏ nó. Ôiiiiii!

 

Thông thường, tôi sẽ không tiết lộ cách chi tiết về đời sống cá nhân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng từ kinh nghiệm của tôi có thể rút ra một thông điệp quan trọng và tích cực; vì vậy tôi hy vọng bằng cách chia sẻ nó, những người khác trong hoàn cảnh tương tự có thể thấy hữu ích.

 

Trước hết, ở tuổi trung niên, tôi không phải là người lãng mạn cho lắm. Những lời diễn đạt sến súa về tình yêu và tình cảm khiến tôi cảm thấy bối rối và khó chịu. Ngày lễ Tình yêu đối với tôi không có ý nghĩa gì nhiều.

 

Tôi cũng không phải là người có niềm tin lớn lao vào việc tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có lẽ tôi hơi thực dụng, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy rằng tình yêu thực chất là một sự lựa chọn. Đó là quyết định cho phép bản thân trở nên dễ bị tổn thương trước một người khác. Đó là quyết định chấp nhận muốn yêu người đó theo cách họ cần được yêu, chứ không nhất thiết là yêu họ theo cách của mình. (Tôi nên nói thêm rằng khi còn trẻ tôi không đời nào thấy như thế)

 

Nhưng bây giờ, chỉ đến khi 46 tuổi, cuối cùng tôi đã quyết định công khai tình cảm của mình với một người mà tôi đã hẹn hò chưa đầy một năm.

 

Tỏ tình

 

Trong vài tháng qua, tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi không thể thốt ra câu “Em yêu anh” mỗi khi gặp anh ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng chờ đợi anh ấy bày tỏ tình cảm với tôi, mặc dù tôi biết anh ấy không có khả năng bày tỏ cảm xúc của mình theo cách mà tôi muốn nghe.

 

Vì vậy, tuần trước tôi đã quyết tâm nói ra hết tâm tư… và phải nhờ đến một chút rượu vang đỏ.

 

Tôi giải thích với anh ấy rằng tôi đã có trải nghiệm cận kề cái chết và sau khi nghĩ về các con tôi, một trong những điều hiện lên trong đầu tôi là tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Sau đó, cuối cùng tôi cũng thốt lên “Em yêu anh” nhưng chêm thêm một câu “và anh không thể thay đổi được điều ấy”. (Xin lưu ý rằng tôi hơi say, một chút căng thẳng và rất xúc động.)

 

Anh ấy nhìn tôi hơi bối rối – và tôi dám nói là anh khá hạnh phúc. Tôi có thể thấy tâm trí anh đang quay cuồng vì sung sướng. Anh ấy không ngờ sẽ được nghe điều đó từ tôi, đặc biệt là trong một thái độ gần như trịch thượng.

 

 

Kết quả là…

 

Sau một lúc, anh ấy cũng cố gắng nói được rằng anh ấy không thể đáp lại bằng lời yêu như thế. Thật là, điều này không gây sốc cho tôi lắm, đó là phản ứng mà tôi đã đoán trước. Tuy nhiên, như tôi đã nói với anh ấy, tôi cần chia sẻ cảm xúc của mình thay vì dồn nén chúng và ngày càng thất vọng hơn vì không thể nói ra. Và tôi cũng đã nói rằng việc anh ấy đáp lại lời tỏ tình của tôi thế nào là tùy thuộc vào anh ấy.

 

Sau cảm giác dễ bị tổn thương ban đầu, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với những gì tôi đã kìm nén trong nhiều tháng qua. Và dù tin hay không thì tôi nghĩ nó có thể đã gợi hứng cho anh ấy. Đó là quyền được yêu, và tôi phó thác vào tay Chúa những gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong tương lai. (Mặc dù nếu bạn sớm thấy một bài viết về “10 trích dẫn của Công giáo khi trái tim của bạn bị tổn thương”, bạn sẽ biết sự việc không diễn ra chính xác như tôi mong đợi!)

 

Tuy nhiên, có một điều tôi rút ra từ trải nghiệm này là tình yêu hiếm khi là một đường thẳng. Nó thử thách chúng ta: đòi buộc chúng ta phải dũng cảm; đòi chúng ta phải chấp nhận rủi ro; và ngay cả khi không được đáp lại, nó có thể là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta dành tặng ai đó.

 

Tác giả: Josephine McCaul

Người dịch: Kim Linh

Nguồn: Aleteia

Kiểm tra tương tự

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Sự khác biệt mà Chúa Thánh Thần tạo ra

Khi còn là một thiếu niên, tôi đã từng nghĩ người tu sĩ phải làm …

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật: Nhận lấy Chúa Thánh Thần

Hôm nay là ngày lễ trọng đại. Giáo hội vẫn tin ngày Chúa Thánh Thần …