• Diễn đàn
    Đăng nhập
  • Dòng Tên

    Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu) được sáng lập bởi Thánh Inhaxiô Loyola và Các Bạn của ngài vào năm 1... Xem thêm

    Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên

    Khám phá cuộc đời Thánh I-nhã, sự ra đời của Dòng Tên và những nét đặc trưng của linh đạo Dòng... Xem thêm

    Dòng Tên tại Việt Nam

    Hành trình hơn bốn thế kỷ của Dòng Tên tại Việt Nam, từ những nhà truyền giáo đầu tiên năm 1615... Xem thêm

    Tưởng nhớ

    Hiệp thông cầu nguyện và tưởng nhớ các linh mục, tu sĩ Dòng Tên đã qua đời, những người đã hiến... Xem thêm

    Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)

    Cam kết của Dòng Tên trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tôn trọng phẩm g... Xem thêm

    Trở thành tu sĩ Dòng Tên

    Tìm hiểu ơn gọi và hành trình để trở thành tu sĩ Dòng Tên, những người bạn đường của Chúa Giêsu... Xem thêm

    Liên hệ

    Thông tin liên hệ với Dòng Tên Việt Nam: địa chỉ, phương thức liên lạc. Xem thêm

  • Linh Đạo
    Thánh I-Nhã

    Khám phá cuộc đời và hành trình hoán cải của Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên. Xem thêm

    Linh Đạo I-Nhã

    Tìm hiểu về linh đạo của Thánh I-nhã: tìm kiếm và nhận ra ý Chúa trong mọi sự, tất cả cho vinh... Xem thêm

    Linh Thao

    Giới thiệu Linh Thao - con đường cầu nguyện và phân định giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sắ... Xem thêm

    Phút Hồi Tâm

    Gợi ý xét mình và cầu nguyện ngắn, giúp bạn dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại chính... Xem thêm

  • Dẫn Đường

    đến với Thiên Chúa
    Trung Tâm Linh Đạo Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre Linh Hướng Chủng Viện Loan Báo Tin Mừng Tông Đồ Giáo Xứ Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Cùng Đi

    với người nghèo và người bị loại trừ
    Tông Đồ Xã Hội Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc

    Đồng Hành

    với người trẻ
    Tông Đồ Sinh Viên Giới Trẻ Thánh Thể Chăm Sóc Gia Đình Trẻ

    Chăm sóc

    ngôi nhà chung của chúng ta
    Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

    Sứ vụ khác

    Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Dục Hành Hương Dòng Tên Văn Phòng Phát Triển Văn Phòng Truyền Thông Văn Phòng - Văn Khố Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Trang chủ logo
  • Suy Tư
    Kinh Thánh Suy Tư Tin Mừng Suy Niệm Tin Mừng Thần Học Cầu Nguyện Truyền Giáo Ơn Gọi Thánh Hiến Hôn Nhân Gia Đình Triết Học Xã Hội Chuyên Đề
    suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 21.09: Học hoán cải và tin tưởng vào Thiên Chúa như Thánh Matthêu tông đồ suy tu dropdown image Manna: Mẹ tôi và anh em tôi (Thứ Ba Tuần 25TN, Lc 8,19-21) suy tu dropdown image Manna: Đứng dậy đi theo (Lễ thánh Mátthêu tông đồ, Mt 9, 9-13 ) suy tu dropdown image Manna: Công bằng và tốt lành (Chúa nhật 25 thường niên - năm A, Mt 20,1-16a) suy tu dropdown image Để con gần Chúa hơn | Suy tư Tin Mừng CN XXV Thường Niên - Năm A suy tu dropdown image Manna: Với tấm lòng cao thượng ( Thứ bảy Tuần 24 Thường niên, Lc 8, 4-15 ) suy tu dropdown image “Thế hệ lo âu” giảm tốc để giảm sốc suy tu dropdown image Manna: Mấy người phụ nữ cùng đi (Thứ Sáu Tuần 24TN- Lc 8,1-3)
  • Podcast

    Chủ đề nổi bật

    Truyền Thông Dòng Tên
    Truyền Thông Dòng Tên
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Hành Trình Phục Hồi
    Hành Trình Phục Hồi
    Vatican News Tiếng Việt
    Vatican News Tiếng Việt
    Manna
    Manna
    Kinh Thánh
    Kinh Thánh
    Ephata
    Ephata
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các gia đình
    365 ngày với các gia đình

    Podcast mới nhất

    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH XUẤT HÀNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH SÁNG THẾ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH LÊVI
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH DÂN SỐ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH GIÔSUÊ
  • Tin Tức
    Đức Thánh Cha Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam Dòng Tên Khóa Học
    suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (20/9/2026): Lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho tát cả mọi người suy tu dropdown image Khóa học: "Tính dục & Hôn nhân trong Nhân học Ki-tô giáo" suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (16/09/2026): Con người phải là chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội suy tu dropdown image Thông báo: Dự định Truyền chức Linh mục 2026 suy tu dropdown image Sách của ĐTC Lêô XIV “Tự do trong ân sủng” được phát hành bằng tiếng Anh suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (13/09/2026): Thiếu tha thứ, không thể sống bình an suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô XIV mừng sinh nhật lần thứ 71 suy tu dropdown image Mẹ của thánh Carlo Acutis cho biết gần như mỗi ngày đều có chứng từ mới
Trang chủ/ Suy Tư / Cầu Nguyện

Bản nhạc Mùa chay: Bàn tiệc chay

Bản nhạc Mùa chay: Bàn tiệc chay
Truyền Thông Dòng Tên

38 người theo dõi

Chủ nhật, 17/03/2024

Bạn thân mến,

Vậy là chúng ta đã bước sang tuần thứ 5 của Mùa Chay. Thời gian để chuẩn bị cho cao điểm của Phụng Vụ đã gần kề. Theo truyền thống Kitô giáo, chúng ta được mời gọi thực hành các việc đạo đức như cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Giờ đây, mời bạn cùng chúng tôi dành ít phút dừng lại và nhìn sâu vào những hy sinh, khổ chế mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua, để thấy cõi lòng chúng ta đã được tự do bay lượn tới những chân trời nào của tình yêu. Và ngay lúc này, bạn hãy chọn cho mình một không gian thanh tịnh và lắng đọng, để chúng ta có thể nghe được những giai điệu thanh khiết của sâu thẳm tâm hồn.

Cách đây nhiều năm khi còn là một tập sinh, tôi đã thực hành các việc đạo đức Mùa chay như cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái một cách đầy hứng khởi. Hồi ấy, vì chúng tôi không có tiền nên việc bố thí phải được thể hiện bằng cách khác. Đó có thể là chia sẻ, hoặc làm những hành động nhỏ nhặt với lòng quảng đại và nhân ái. Phần lớn thời gian nhà tập là dành cho việc cầu nguyện, nên đối với chúng tôi khi ấy, bớt chút thời gian cho việc khác là chưa đủ để đền tội. Vậy còn việc ăn chay thì sao? 

Tôi vẫn nhớ như in mình đã hăng hái như thế nào khi trình lên cha giám tập danh sách chi tiết những điều mà tôi cho rằng mình có thể từ bỏ. Đối với tôi, danh sách này quả thật đều là những việc lớn lao, đặc biệt là việc sẵn sàng hy sinh đồ ngọt trong bữa xế chiều. Tôi khá thích giờ uống trà, bánh quy hay các loại bánh ngọt lúc này là nguồn giải khuây cực kỳ hữu dụng với tôi vào thời điểm tinh thần xuống dốc trong ngày, nhất là giữa một nhịp sống đều đặn và buồn tẻ của nhà Tập. Tôi đã thấy cảm phục chính mình, nên nghĩ rằng cha giám tập cũng sẽ cảm kích. Nhưng không! Cha giám tập thấy rõ ràng việc nhịn ăn của tôi sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc thay đổi bản đồ địa chính của thế giới này, hay thậm chí là không giúp ích gì nhiều trong việc khởi đầu một kỷ nguyên mới của tình huynh đệ và hòa giải.

Cha giám tập đã trả lời tôi một cách từ tốn, và cố gắng để không tỏ ra khó chịu, ngài đã hỏi tại sao tôi không thử “kiêng” cái tính bướng bỉnh của mình trước. Hmm….. tôi thấy rõ ràng là việc từ bỏ bánh quy trong bữa xế thì dễ dàng hơn nhiều.

Nhiều năm sau đó, tôi nhận ra rằng việc ăn chay, dù dưới bất kỳ hình thức nào, không phải là để thể hiện sức mạnh ý chí, mà là để thừa nhận rằng, chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta cần sự tha thứ từ người khác. Ta phải nhận ra rằng những điều tốt đẹp trên thế giới dù có nhỏ nhặt như thế nào cũng đều là một món quà: đồ ăn, quần áo, xa xỉ phẩm, hay tất cả những thứ đến từ sức lao động và tài năng của người khác. Chúng ta cũng cần ý thức rằng những gì mà ta đang vất vả kiêng khem, lại là những thứ mà nhiều người không đủ khả năng chi trả.

   

Ăn chay mở ra cho chúng ta một chân trời tự do về cả đời sống vật chất cũng như tinh thần; giúp ta khước từ những đòi hỏi của mình, để nuôi dưỡng lòng biết ơn với những gì ta đang có và được trao ban. Ngay cả khi chúng ta âm thầm từ chối chạy theo những cám dỗ đến từ việc mua sắm những món đồ mới, đó cũng là cách chúng ta giữ chay lòng mình.

Giữ chay lòng mở ra cho chúng ta một không gian tự do nội tâm và nâng dậy tâm hồn. Thế nhưng, trên con đường trở về với thượng trí, chúng ta sẽ phải đối diện với những ngăn trở đến từ nhiều phía mà lắm lúc bản thân ta cảm giác như lạc lõng, chênh vênh. Đó cũng là tâm tình của Giêrêmia khi thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Bất chấp những rụt rè và nhút nhát của bản tính tự nhiên, Giêrêmia phải lên tiếng cảnh tỉnh dân Israel. Những thông điệp của Giêrêmia bị chống đối nặng nề, nhưng chính những khó khăn, đau khổ ấy đã hun đúc lên một tình yêu cao cả, tuyệt vời. Hình ảnh Gieremia cũng là hình ảnh tiên báo về một Đức Kitô, người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa. Sau đây, mời bạn thưởng thức những giai điệu sâu lắng ghi lại tâm sự đau buồn của ngôn sứ Giêrêmia nhưng cũng đầy cảm giác bình tâm và thanh thản qua bản nhạc “O vos omnes" của Victoria.

Khi biết nghĩ cho người khác, lúc ấy chúng ta đang giữ chay lòng mình. Đây là hành động của việc từ bỏ bản thân mà tình yêu đòi buộc chúng ta. Thánh Phaolô mô tả điều đó trong Thư thứ nhất gửi cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.” 

Còn đây là một lời tán dương tuyệt mỹ và quen thuộc về tình yêu  trong Bài ca Đức Mến: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” Dù quen thuộc, nhưng đôi khi chúng ta quên rằng đó là những điều ta cần tập sống mỗi ngày, hướng đến một sự thay đổi tận căn của việc từ bỏ.

   

Tuy nhiên, có một nơi mà tinh thần chay tịnh được kết hiệp với tình yêu - đó là Thánh lễ, đỉnh cao của Phụng Vụ. Ở đó, Chúa Kitô cho chúng ta thấy sức mạnh của sự tự hiến và hy sinh vì lợi ích lâu dài của người khác sẽ đem lại sự sống. Bằng những hành động đơn giản như nhận lãnh, chúc tụng và dâng tiến. Chúa Kitô còn chỉ cho ta cách sử dụng những món quà của sự sáng tạo, để chúng không chỉ nuôi sống thân xác mà còn cả linh hồn chúng ta. Ngài trao ban cho chúng ta Bánh Hằng Sống. Bánh ấy không chỉ nuôi sự sống tự nhiên của chúng ta, mà còn là sự sống của chính Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu. Thánh lễ là thời điểm toàn thể Giáo hội quy tụ, và những khác biệt về thời gian hay không gian cử hành cũng không thể ngăn cản sự hiệp thông của chúng ta. Thánh lễ là dấu chỉ của Tình yêu mật thiết không bao giờ phai nhạt hay qua đi. Ở gần bên Thánh Thể chúng ta có thể đem tất thảy những nỗi đau, những mất mát của cuộc đời, những đau khổ và ưu phiền đã ghi dấu trên cuộc đời ta mà dâng lên Chúa Kitô. Ngài sẽ sẵn sàng nhận lấy và chịu thay cho chúng ta.

Vẻ đẹp và sự thật của bí tích Thánh Thể được chứa đựng trong bài thánh ca tinh tế và sâu sắc nhất cho lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô - O sacrum convivium (Ôi Bàn Tiệc Thánh!)

Lời của bài thánh ca này được biên soạn bởi Thánh Tôma Aquinô và được nhiều nhà soạn nhạc phổ nhạc lại trong suốt nhiều thế kỷ. Trong số đó, có một bản phối khí tuyệt vời là tâm huyết của Francisco Guerrero - nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 - ông đã làm toát lên khung cảnh cầu nguyện tráng lệ và sâu thẳm. Âm nhạc giúp chúng ta gắn kết; tạo một không gian tràn ngập sự hiện diện của mỗi người chúng ta. Khi bài thánh ca được cất lên, chúng ta hướng lòng lên và góp mình vào sự hiện diện thiêng liêng ấy. Khi ấy, việc ăn chay của chúng ta trở nên trọn vẹn và chúng ta được đầy tràn Chúa Giêsu Kitô. Việc chay tịnh của tình yêu chỉ có thể kết thúc trong bữa tiệc của Tình yêu - ở đó chúng ta đều là những người được sai đi phục vụ cho một thế giới đang đói khát tình yêu. Sau đây mời bạn thưởng thức bản nhạc “O sacrum convivium” qua giọng hát thiên thần của ca đoàn Nhà thờ chính toà Westminster

   

Ôi Bàn Tiệc Thánh!

Nơi Đức Kitô được giương cao

Ký ức về Cuộc Thương Khó của Ngài được tái hiện,

tâm trí được ân sủng lấp đầy,

và bảo chứng về vinh quang mai ngày được ban tặng cho ta.

 

Bất cứ khi nào cảm thấy đói khát, mỏi mệt, đau đớn hay gần như tuyệt vọng giữa tất cả những bạo lực và đấu tranh trong cuộc đời, chúng ta đều có thể đến với Thánh lễ, lãnh nhận Thánh Thể để làm mới một trái tim bị tổn thương và một tâm trí rối bời, để tâm hồn mệt mỏi rã rời được nghỉ ngơi bên lòng Chúa. Thật vậy, tự bản chất, Thánh lễ đã là Lễ Phục Sinh của chúng ta.

   

Vậy để lớn lên trong tình yêu, ta phải ra sức tránh xa những thứ hủy hoại tình yêu. Đó là lời nói, hành động gây tổn thương cho người khác, và phá vỡ các mối tương quan; đó còn là tính nóng nảy, sự tàn nhẫn, tính đố kỵ và sự kiêu ngạo của bản thân. Sự chay tịnh của tình yêu đòi ta phải buông bỏ những nỗi căm phẫn và sự nóng giận đang xúc phạm đến phẩm giá và giá trị của người khác. Đồng thời, từ bỏ tất cả những gì sai trái, giả tạo và phải yêu lấy Sự Thật. Nếu tôi có thể thực hành chay tịnh dù chỉ một chút để tình yêu lên ngôi, thì tình yêu ấy có thể thay đổi biết bao nhiêu? 

Bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn hai nhạc phẩm, O vos omnes và O sacrum convivium. Hy vọng âm hưởng của hai nhạc phẩm này như những món ăn tinh thần giúp bạn thêm vững bước trong hành trình trở về nhà Cha. Cầu chúc các bạn tìm thấy nhiều hứng khởi trên con đường tình yêu. Nếu có bài hát mùa chay nào mà bạn tâm đắc, thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết nhé!  Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau, và chúng ta sẽ cùng đến với một Bản Nhạc Mùa Chay khác!

 

Tác giả: James Hanvey, S.J

Chuyển ngữ: Gabriel Ngọc

Nguồn: Faith Dimensions

Bản nhạc Mùa chay: Bàn tiệc chay

Truyền Thông Dòng Tên

38 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Tags:

Bản nhạc Mùa ChayMùa Chay
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Ngày Thứ Ba Mươi Tám: Bí tích Thánh ThểCầu Nguyện
Ngày Thứ Ba Mươi Tám: Bí tích Thánh Thể

Đức Giêsu hoàn toàn ý thức trọn vẹn về điều mình đang làm khi tiến vào Giêrusalem trong ngày Lễ Lá, khi ở lại đó suốt tuần lễ, và khi sai các Tông Đồ đi chuẩn bị bữa Tiệc Vượt Qua. Người biết rằng đêm ấy Người sẽ trao ban chính mình qua các bí tích cho

5 tháng trước
Ngày Thứ Ba Mươi Lăm: Lòng Sùng KínhCầu Nguyện
Ngày Thứ Ba Mươi Lăm: Lòng Sùng Kính

Ngày Thứ Ba Mươi Lăm chúng ta được mời gọi thờ phượng Thiên Chúa trên mọi sự và quảng đại dâng hiến những gì quý giá nhất trong đời mình.

5 tháng trước
Ngày Thứ Bốn Mươi: Niềm Trông Đợi Trong Hy VọngCầu Nguyện
Ngày Thứ Bốn Mươi: Niềm Trông Đợi Trong Hy Vọng

Sau hành động yêu thương tự hiến của “Thứ Sáu Tuần Thánh” phải là thời gian canh thức của “Thứ Bảy Tuần Thánh”

5 tháng trước

Các bài viết được quan tâm

interested post image
Cầu Nguyện
5 tháng trước

Chiều sâu vô tận của Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (Năm A)

Bạn có tin Giêsu là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa, và nhờ tin mà bạn được sống đời đời không?
interested post image
Cầu Nguyện
5 tháng trước

Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm ngày lễ Phục Sinh còn là lời mời gọi bước vào một đời sống mới, vinh quang và hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa.
interested post image
Cầu Nguyện
5 tháng trước

Ngày Thứ Ba Mươi Chín: Cái Chết

Hãy suy niệm cảnh tượng tình yêu tinh tuyền và khôn dò mà Mẹ và Con đã cùng chia sẻ giữa những hy sinh và cái chết đau đớn đến tột cùng ấy.
interested post image
Cầu Nguyện
5 tháng trước

Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh: ta được mời gọi đối diện với sự thật, vượt qua sợ hãi, can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.
interested post image
Cầu Nguyện
5 tháng trước

Nhận biết sự hiện diện của Chúa Giêsu - Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

Hôm nay, hãy suy ngẫm về khát vọng của các môn đệ Chúa Giêsu là được gặp gỡ Chúa Phục sinh.
Dòng Tên Logo
FacebookYouTube
Dòng Tên
  • Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên
  • Trở thành tu sĩ Dòng Tên
  • Dòng Tên tại Việt Nam
  • Tưởng nhớ
  • Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)
  • Liên hệ
  • Dòng Tên
Linh Đạo
  • Thánh I-Nhã
  • Linh Đạo I-Nhã
  • Linh Thao
  • Phút Hồi Tâm
Sứ Vụ
  • Trung Tâm Linh Đạo
  • Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre
  • Linh Hướng Chủng Viện
  • Loan Báo Tin Mừng
  • Tông Đồ Giáo Xứ
  • Mạng Lưới Cầu Nguyện
  • Tông Đồ Xã Hội
  • Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc
  • Tông Đồ Sinh Viên
  • Giới Trẻ Thánh Thể
  • Chăm Sóc Gia Đình Trẻ
  • Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung
  • Cổ Võ Ơn Gọi
  • Giáo Dục
  • Hành Hương Dòng Tên
  • Văn Phòng Phát Triển
  • Văn Phòng Truyền Thông
  • Văn Phòng - Văn Khố
  • Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Suy Tư
  • Kinh Thánh
  • Thần Học
  • Triết Học
  • Truyền Giáo
  • Ơn Gọi Thánh Hiến
  • Hôn Nhân Gia Đình
  • Xã Hội
  • Chuyên Đề
  • Cầu Nguyện
  • Suy Tư Tin Mừng
  • Suy Niệm Tin Mừng
Podcast
  • Truyền Thông Dòng Tên
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện
  • Hành Trình Phục Hồi
  • Vatican News Tiếng Việt
  • Manna
  • Kinh Thánh
  • Ephata
  • 365 ngày với thánh Inhã
  • 365 ngày với các giáo phụ
  • 365 ngày với các gia đình
Tin Tức
  • Đức Thánh Cha
  • Giáo Hội Hoàn Vũ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Dòng Tên
  • Khóa Học
Dòng Tên Thế GiớiDòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình DươngTrung Tâm Linh ĐạoHọc Viện Dòng Tên Việt NamTrung Tâm Mục Vụ Gia ĐìnhNhà Tĩnh TâmNhà Ứng Sinh
forumDIỄN ĐÀN DÒNG TÊN
Tạo bài đăng
Giáo HộiKinh ThánhTài LiệuNgười TrẻHôn Nhân Gia ĐìnhHỏi Đáp Chung
© Bản quyền thuộc Dòng Tên Việt Nam. xin trích nguồn Dongten.net khi đăng lại bài viết. Liên lạc: [email protected] - 093.778.2056
Designed by JOS Creative