1. Tóm lược tiểu sử
Thánh Biển Đức sinh năm 480 tại Nursia, nước Ý. Thánh nhân là con trai của một gia đình quý tộc. Khi lớn lên ba mẹ gửi con trai mình đến Rôma để học. Tuy nhiên, về lâu dần, ngài cảm thấy phẫn nộ với nếp sống đồi bại thành Rôma ngoại đạo. Cuối cùng, ngài quyết định rời bỏ thành phố và đi tìm một nơi yên tĩnh hơn để được ở một mình với Thiên Chúa. Thánh Biển Đức đã tìm thấy một cái hang trong núi Subiacô. Nơi đây, thánh nhân được một đan sĩ tên là Rômanô dạy cho biết về đời sống của một ẩn sĩ và trao cho một bộ tu phục.
Trong suốt thời gian 3 năm sống một mình trên núi, thánh Biển Đức cũng đã trải qua những cám dỗ như muốn quay trở về cuộc sống tiện nghi thoải mái ở đô thị, hay nghĩ tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp. Thế nhưng, thánh Biển Đức đã vượt qua những cám dỗ ấy bằng lời cầu nguyện và đền tội. Từ đó, các cơn cám dỗ không còn khống chế được ngài nữa, ngài được sống một cuộc đời bình an.
Cuộc đời thánh thiện của thánh Biển Đức được nhiều người biết đến. Dần dần, ngài đã thành lập 12 đan viện, nổi tiếng nhất là đan viện được thành lập ở núi Cassino. Đây cũng là nơi mà thánh nhân đã viết bộ luật tuyệt vời cho hội dòng Biển Đức. Ngài dạy các đan sĩ của mình cầu nguyện và làm việc chăm chỉ. Ngài luôn nhắc nhở họ về việc sống tinh thần khiêm tốn. Cuộc đời của thánh Biển Đức đã làm được rất nhiều việc tốt lành vì một đời sống cầu nguyện liên lỉ mà ngài luôn trung thành. Thánh nhân về trời ngày 21 tháng 3 năm 547. Đến năm 1966, Đức Thánh Cha Phaolô VI tôn tặng ngài danh hiệu thánh bổn mạng của Châu Âu.
2. Nhân đức và lời mời gọi sống
Chiêm ngưỡng cuộc đời của thánh Biển Đức mang đến cho mỗi người chúng ta hương thơm thánh thiện mà thánh nhân đã sống. Cuộc đời ấy đã lựa chọn từ bỏ những niềm vui hào nhoáng của thế gian, để tìm đến niềm vui sâu xa hơn đó là được thuộc về Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta suy nghĩ về những điều này, ngay lập tức tâm trí chúng ta sẽ có ý niệm rằng, chỉ có các vị thánh mới có thể tìm được những điều đó. Làm sao tôi có thể ở lại trong niềm vui thuộc về Chúa khi tôi còn phải cưu mang một cuộc sống bận rộn với công việc, gia đình và các mối tương quan. Làm sao tâm trí tôi có thể đơn thành để luôn sống trong sự thân mật với Thiên Chúa. Và rồi những suy nghĩ ấy khiến chúng ta ngay lập tức từ bỏ lời mời gọi, cảm thấy không có gì thực tế để phải đầu tư vào.
Ấy vậy mà, Giáo Hội Thánh Thiện của chúng ta đã giúp chúng ta hiểu, nhu cầu tâm linh sâu xa nhất là được thuộc trọn về Thiên Chúa. Thánh Augustinô nổi tiếng với một câu nói: “Lòng con chỉ được an nghỉ trong Ngài”. Khi mà cuộc sống càng hối hả và nhiều áp lực thì lời mời gọi nghỉ ngơi thiêng liêng này lại là một cánh cửa dẫn chúng ta đến nguồn bình an đích thực. Có lẽ, hôm nay trong ngày nhớ về thánh Biển Đức Viện Phụ lời mời gọi đang đến với mỗi người chúng ta là hãy tìm lại niềm vui được ở gần Chúa. Nguồn mạch của bình an, chữa lành và an ủi, nơi cho chúng ta được nghỉ ngơi và phục hồi.
Không phải là rời khỏi chốn thành thị phù hoa để lên hang núi như năm xưa thánh Biển Đức đã từng lựa chọn, nhưng là gác lại sự nặng nề và mệt mỏi của con tim để tìm đến niềm vui của sự thanh thản trong tâm hồn bạn hôm nay. Con đường để trái tim có thể đi tới niềm vui ấy là con đường được dệt bằng bước chân trở về không gian thiêng liêng nơi mà bạn có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc cuộc sống bạn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Biển Đức, xin cho mỗi người chúng ta được thu hút bởi vẻ đẹp của niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu lắng này.
![[Hạnh Các Thánh] - Ngày 11.07: Học sống niềm vui khi được ở gần Thiên Chúa như Thánh Biển Đức Viện Phụ [Hạnh Các Thánh] - Ngày 11.07: Học sống niềm vui khi được ở gần Thiên Chúa như Thánh Biển Đức Viện Phụ](https://files.dongten.net/dongten/storage/2026/07/1107_WEB.webp?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cf834cba-572d-4598-8c21-86275f3840b8%2F20260710%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260710T141142Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=342d2e0a9cb13a57e0e214c83c4f068d20666ebd8571b4c88186199c6d79b067)





