Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên A
Khánh Nhật Truyền Giáo
MỘT ĐỨC KITÔ SAU HƠN 2000 NĂM ĐƯỢC KỂ (Mt 22, 15-21)
Hơn 2000 năm trôi qua, câu chuyện về Đức Giêsu đã được kể khắp nơi. Trong đó có bạn và tôi. Dù có chủ ý hay không, chúng ta vẫn dùng lời nói và chính đời sống mình để kể về Người, Ngôi Hai Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Độ trần gian.
Qua lời kể, và nhất là qua đời sống chứng tá của biết bao người, Đức Giêsu đã trở nên gần gũi, sống động và thu hút nhiều tâm hồn muốn trở nên môn đệ của Người.
Nhưng… Đức Giêsu mà người ta nhận biết qua lời nói và đời sống chứng tá của chúng ta có thật sự là Đức Giêsu của Tin Mừng không?
Nhìn về đời sống Giáo Hội, đời sống đức tin của mỗi người, và cách mỗi môn đệ thừa sai “kể” về Người, chúng ta có thể nhận ra những khoảng trống đáng suy nghĩ: có những khía cạnh trong con người và sứ điệp của Đức Giêsu chưa được làm nổi bật, có những đòi hỏi của Tin Mừng bị bỏ qua, thậm chí có những sự thật chúng ta ngại nói vì sợ làm mất lòng người nghe hoặc sợ phải thay đổi chính mình…
Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện những người Pharisêu tìm đến Đức Giêsu. Nhưng họ không đến để tìm kiếm cầu trả lời, họ đến để gài bẫy Người về việc nộp thuế cho Xêda.
Bạn thấy không? Người ta có thể nói về Đức Giêsu nhưng chưa thật sự biết Người; có thể tiếp cận Người, nhưng không muốn đón nhận sự thật từ Người. Điều ấy khiến tôi tự hỏi:
Phải chẳng chúng ta cũng đã nói rất nhiều về Chúa, về đạo Công Giáo, nhưng lại chỉ chọn nói những điều phù hợp với suy nghĩ và mong muốn của cá nhân? Và cũng vì thế, chúng ta làm cho hình ảnh Đức Kitô dần trở nên sai lệch, khiến Người không còn được nhận biết cách chân thực như Tin Mừng mặc khải?
Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo này, bạn và tôi hãy cùng nhìn lại ba cách mà người Kitô hữu có thể vô tình làm sai lệch hình ảnh Đức Kitô:
- Một Đức Kitô được kể theo ý riêng. “Chúa là Đấng từ bi và giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.” Đây là hình ảnh thật đẹp về Thiên Chúa mà người Kitô hữu luôn cần ghi nhớ. Nhưng đôi khi, chúng ta chỉ muốn nói về lòng thương xót mà ngại nhắc đến sự công minh của Người, chỉ muốn đón nhận tình yêu mà quên rằng tình yêu ấy cũng mời gọi chúng ta hoán cải, ăn năn sám hối và vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Khi chỉ chọn những gì dễ nghe, chúng ta có nguy cơ kể về một Đức Kitô chưa trọn vẹn.
- Một Đức Kitô được kể bằng lời, nhưng bị che khuất bởi đời sống. Chúng ta có thể nói rất hay về Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, về “đạo tình thương”, về sự hiệp nhất giữa các tín hữu. Nhưng trong đời sống hằng ngày, chúng ta lại né tránh đau khổ, sợ thập giá, và đôi khi chạnh lòng vì nhận ra rằng tha thứ có thể khiến mình chịu thiệt thòi. Chúng ta rao giảng về một Đức Kitô hiến mình vì yêu thương, nhưng liệu cách sống của chúng ta có giúp người khác nhận ra tình yêu ấy không?
- Một Đức Kitô bị sử dụng cho những ý định của con người. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi…” Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại dùng chính Lời Chúa để công kích, xét đoán và kết án nhau. Lời vốn được trao ban để soi sáng và dẫn đưa con người đến với chân lý, lại có thể bị biến thành vũ khí bảo vệ quan điểm hoặc khẳng định mình đúng. Khi ấy, chúng ta không còn để Lời Chúa chất vấn và biến đổi bản thân, nhưng lại dùng Lời Chúa để chất vấn người khác. Phải chăng có lúc chúng ta đang mượn danh Chúa để bảo vệ ý riêng, thay vì khiêm tốn để Chúa sửa dạy mình?
Hơn 2000 năm đã trôi qua, câu chuyện về Đức Giêsu vẫn tiếp tục được kể khắp nơi. Và nếu mỗi người Kitô hữu là một người kể chuyện, bạn và tôi có bao giờ tự hỏi: Người khác đang nhận ra một Đức Kitô như thế nào qua chính đời sống của mình?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng con tôn thờ, yêu mến! Con thật hạnh phúc vì được loan truyền về tình yêu cứu độ của Người.
Xin ban cho con ơn khôn ngoan để con nhận biết Chúa cách chân thực, ơn can đảm để con dám đón nhận chân lý của Người và đem ra thực hành trong cuộc sống.
Xin đừng để con chỉ kể về Chúa bằng môi miệng, nhưng biết làm cho người khác nhận ra Chúa qua cách con sống, yêu thương, tha thứ và phục vụ.
Xin cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, tổn thương và thiếu vắng tình yêu. Amen.
Sr. Quỳnh Thoại, CĐM Cần Thơ







