• Diễn đàn
    Đăng nhập
  • Dòng Tên

    Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu) được sáng lập bởi Thánh Inhaxiô Loyola và Các Bạn của ngài vào năm 1... Xem thêm

    Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên

    Khám phá cuộc đời Thánh I-nhã, sự ra đời của Dòng Tên và những nét đặc trưng của linh đạo Dòng... Xem thêm

    Dòng Tên tại Việt Nam

    Hành trình hơn bốn thế kỷ của Dòng Tên tại Việt Nam, từ những nhà truyền giáo đầu tiên năm 1615... Xem thêm

    Tưởng nhớ

    Hiệp thông cầu nguyện và tưởng nhớ các linh mục, tu sĩ Dòng Tên đã qua đời, những người đã hiến... Xem thêm

    Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)

    Cam kết của Dòng Tên trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tôn trọng phẩm g... Xem thêm

    Trở thành tu sĩ Dòng Tên

    Tìm hiểu ơn gọi và hành trình để trở thành tu sĩ Dòng Tên, những người bạn đường của Chúa Giêsu... Xem thêm

    Liên hệ

    Thông tin liên hệ với Dòng Tên Việt Nam: địa chỉ, phương thức liên lạc. Xem thêm

  • Linh Đạo
    Thánh I-Nhã

    Khám phá cuộc đời và hành trình hoán cải của Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên. Xem thêm

    Linh Đạo I-Nhã

    Tìm hiểu về linh đạo của Thánh I-nhã: tìm kiếm và nhận ra ý Chúa trong mọi sự, tất cả cho vinh... Xem thêm

    Linh Thao

    Giới thiệu Linh Thao - con đường cầu nguyện và phân định giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sắ... Xem thêm

    Phút Hồi Tâm

    Gợi ý xét mình và cầu nguyện ngắn, giúp bạn dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại chính... Xem thêm

  • Dẫn Đường

    đến với Thiên Chúa
    Trung Tâm Linh Đạo Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre Linh Hướng Chủng Viện Loan Báo Tin Mừng Tông Đồ Giáo Xứ Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Cùng Đi

    với người nghèo và người bị loại trừ
    Tông Đồ Xã Hội Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc

    Đồng Hành

    với người trẻ
    Tông Đồ Sinh Viên Giới Trẻ Thánh Thể Chăm Sóc Gia Đình Trẻ

    Chăm sóc

    ngôi nhà chung của chúng ta
    Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

    Sứ vụ khác

    Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Dục Hành Hương Dòng Tên Văn Phòng Phát Triển Văn Phòng Truyền Thông Văn Phòng - Văn Khố Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Trang chủ logo
  • Suy Tư
    Kinh Thánh Suy Tư Tin Mừng Suy Niệm Tin Mừng Thần Học Cầu Nguyện Truyền Giáo Ơn Gọi Thánh Hiến Hôn Nhân Gia Đình Triết Học Xã Hội Chuyên Đề
    suy tu dropdown image [Suy tư cùng ĐGH] - Những vết thương vô hình cần được nhìn thấy suy tu dropdown image Manna: Hãy xin thì sẽ được (Thứ Năm Tuần 27TN- Lc 11,5-13) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] -Ngày 07.10: Học sống chiêm niệm cùng Lễ Đức Mẹ Mân Côi suy tu dropdown image Manna: Tôi là nữ tì của Chúa (Lễ Đức Mẹ Mân côi, Lc 1, 26-38) suy tu dropdown image Cha mẹ của Đức Maria là ai? | Một số câu hỏi về Đức Mẹ Maria suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 06.10: Học sống tĩnh lặng và chiêm niệm như Thánh Bruno suy tu dropdown image Manna: Đón Người vào nhà (Thứ Ba tuần 27 thường niên, Lc 10, 38-42) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 05.10: Học sống tín thác như Thánh Maria Faustina Kowalska
  • Podcast

    Chủ đề nổi bật

    Truyền Thông Dòng Tên
    Truyền Thông Dòng Tên
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Hành Trình Phục Hồi
    Hành Trình Phục Hồi
    Vatican News Tiếng Việt
    Vatican News Tiếng Việt
    Manna
    Manna
    Kinh Thánh
    Kinh Thánh
    Ephata
    Ephata
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các gia đình
    365 ngày với các gia đình

    Podcast mới nhất

    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH XUẤT HÀNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH SÁNG THẾ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH LÊVI
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH DÂN SỐ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH GIÔSUÊ
  • Tin Tức
    Đức Thánh Cha Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam Dòng Tên Khóa Học
    suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân Gaza: “Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?” suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô mời gọi cầu nguyện với Kinh Mân Côi trong tháng 10 suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (04/10/2026): Thiên Chúa biến sự dữ thành ơn cứu độ suy tu dropdown image Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô XIV (30/09/2026): Anh chị em đừng che giấu đức tin của mình! suy tu dropdown image Khóa học: "Làm sao biết được ý Chúa?" - Kinh Thánh và nghệ thuật phân định Kitô giáo suy tu dropdown image Bức ảnh trên đại lộ Champs-Élysées gây xúc động cho cả nước Pháp suy tu dropdown image Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Lêô XIV
Trang chủ/ Suy Tư / Xã Hội

[Suy tư cùng ĐGH] - Những vết thương vô hình cần được nhìn thấy

[Suy tư cùng ĐGH] - Những vết thương vô hình cần được nhìn thấy
Truyền Thông Dòng Tên

41 người theo dõi

Thứ tư, 07/10/2026
[Suy tư cùng ĐGH] - Những vết thương vô hình cần được nhìn thấy

Suy tư cùng Đức Giáo Hoàng | Tháng 10

NHỮNG VẾT THƯƠNG VÔ HÌNH CẦN ĐƯỢC NHÌN THẤY

Có những nỗi đau không chảy máu, không để lại vết sẹo trên thân thể, nhưng lại âm thầm làm một con người kiệt sức. Một người vẫn có thể mỉm cười, vẫn đi học, đi làm, gặp gỡ mọi người, vẫn tham dự Thánh lễ, nhưng bên trong có thể đang mang một cuộc chiến mà chẳng ai biết đến. Có những đêm người ta nằm xuống với một tâm hồn đầy lo âu; có những buổi sáng thức dậy mà không còn thấy ý nghĩa của ngày mới; có những người ở giữa một cộng đoàn đông đúc mà vẫn cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.

Điều đáng sợ không chỉ là những vết thương ấy vô hình, mà còn là chúng thường bị hiểu lầm. Người ta có thể gọi một người đang kiệt sức là yếu đuối, một người đang trầm buồn là thiếu nghị lực, một người thu mình là khó gần, một người khủng hoảng là thiếu đức tin. Và đôi khi, thay vì được lắng nghe, họ chỉ nhận được một lời khuyên: “Cố lên”, “Đừng nghĩ nhiều”, “Hãy cầu nguyện thêm”.

Nhưng có lẽ trước khi hỏi một người tại sao họ lại như thế, chúng ta cần học cách hỏi một câu khác: “Điều gì đang xảy ra bên trong họ?” Bởi đằng sau một thái độ khó hiểu có thể là một nỗi đau chưa được gọi tên; đằng sau một sự im lặng có thể là một tiếng kêu cứu; và đằng sau một con người tưởng như đang xa cách có thể là một tâm hồn chỉ đang mong có ai đó nhìn thấy mình.

Trong một thế giới ngày càng ý thức hơn về sức khỏe tâm thần, lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho Hội Thánh không chỉ là quan tâm đến những căn bệnh, nhưng trước hết là học lại cách nhìn thấy con người trong nỗi đau của họ. Bởi nơi nào một người được nhìn thấy, được lắng nghe và được đón nhận, nơi đó một con đường chữa lành đã bắt đầu.

Những vết thương không nhìn thấy

Chúng ta thường nhận ra một người đang đau khi nỗi đau ấy hiện lên trên thân thể. Nhưng với những vết thương tâm hồn, mọi sự có thể hoàn toàn khác. Người đang lo âu vẫn có thể cười; người đang tuyệt vọng vẫn có thể làm việc; người đang cô đơn vẫn có thể đứng giữa một đám đông. Bởi thế, có những người đau khổ rất lâu mà chẳng ai nhận ra.

Điều đáng sợ là chúng ta dễ nhìn thấy hành vi hơn là nhìn thấy nỗi đau phía sau hành vi. Một người nóng nảy có thể đang kiệt sức; một người thu mình có thể đang sợ hãi; một người mất động lực có thể đang mang một gánh nặng quá sức. Khi chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài, chúng ta dễ phán xét; khi biết nhìn sâu hơn, chúng ta bắt đầu biết cảm thông.

Mục vụ sức khỏe tâm thần trước hết đòi Hội Thánh học lại nghệ thuật nhìn thấy: nhìn qua vẻ ngoài để nhận ra một con người đang đau khổ, nhìn qua sự im lặng để nghe một tiếng kêu, nhìn qua những điều khó hiểu để nhận ra một tâm hồn đang cần được nâng đỡ. Bởi đôi khi, điều một người đau khổ cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một người đủ yêu thương để nhận ra rằng họ đang đau.

Mục vụ sức khỏe tâm thần trước hết mời gọi Hội Thánh học lại nghệ thuật nhìn thấy. Hội Thánh không chỉ hiện diện khi con người đau đớn về thể xác, nhưng cũng phải biết nhận ra những vết thương âm thầm trong tâm hồn. Đó là những nỗi lo âu, cô đơn, tuyệt vọng, những khủng hoảng mà nhiều người mang trong lòng nhưng không biết nói cùng ai.

Vì thế, Hội Thánh được mời gọi trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe trước khi phán xét, biết đồng hành trước khi đưa ra lời khuyên, và biết đón nhận trước khi đòi hỏi người khác phải thay đổi. Người đang đau khổ không cần một cộng đoàn làm cho họ cảm thấy mình yếu đức tin hay trở thành gánh nặng; họ cần một nơi họ có thể thành thật nói: “Tôi đang không ổn”, mà vẫn được yêu thương và tôn trọng.

Điều này không có nghĩa Hội Thánh thay thế các chuyên gia tâm lý hay bác sĩ. Trái lại, Hội Thánh cần biết cộng tác với họ, đồng thời thực hiện điều thuộc về sứ mạng riêng của mình: trao ban sự hiện diện, lòng thương xót, phẩm giá và niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Bởi Đức Kitô không chỉ chữa lành một căn bệnh; Người đến gặp một con người. Và Hội Thánh, nếu muốn tiếp tục sứ mạng của Người, cũng phải học cách nhìn thấy con người phía sau nỗi đau.

Hội Thánh được mời gọi đi từ phán xét đến thấu hiểu. Không phải để biện minh cho mọi hành vi, nhưng để biết hỏi một câu sâu hơn: “Điều gì đang xảy ra bên trong con người này?” Một người đang đau không phải lúc nào cũng biết diễn tả nỗi đau của mình; đôi khi nỗi đau ấy chỉ tìm được một lối thoát qua sự cáu gắt, im lặng, xa cách hay buông xuôi. Vì thế, mục vụ sức khỏe tâm thần không chỉ là giúp một người chữa bệnh, mà còn là xây dựng một cộng đoàn trong đó con người được nhìn nhận trước khi bị đánh giá. Khi một người biết rằng mình không bị kết án vì những yếu đuối của mình, họ có thể bắt đầu mở lòng, tìm kiếm sự giúp đỡ và từng bước trở lại với đời sống cộng đoàn.

Có lẽ đây là một trong những cách rất cụ thể để Hội Thánh trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Đức Kitô: không nhìn một con người chỉ qua điều họ đang thể hiện, nhưng cố gắng nhìn thấy con người đang ở phía sau điều ấy.

Đức Giêsu luôn nhìn thấy điều mà người khác không nhìn thấy. Người không dừng lại ở một người bệnh, một người tội lỗi, một người bị loại trừ, nhưng nhìn thấy một con người đang cần được yêu thương và phục hồi phẩm giá. Người không đứng từ xa để phán xét, nhưng đến gần, lắng nghe, chạm vào những vết thương và đưa con người trở lại với cộng đoàn.

Đó cũng là cách Hội Thánh được mời gọi hiện diện trước những người đang mang những vết thương tâm lý và tinh thần. Hội Thánh không phải là nơi chỉ dành cho những người mạnh mẽ, bình an và “ổn”; nhưng phải là nơi người đang hoang mang, kiệt sức, cô đơn hay tuyệt vọng vẫn có thể bước vào mà không sợ bị coi thường hay loại trừ. Vì thế, mục vụ sức khỏe tâm thần không phải là một công việc đứng bên ngoài sứ mạng của Hội Thánh. Nó chạm đến chính cốt lõi của Tin Mừng: để không một người đau khổ nào cảm thấy mình bị bỏ lại một mình. Khi một linh mục biết lắng nghe, một cộng đoàn biết đón nhận, một người tín hữu biết ở bên người đang đau, thì ở đó Hội Thánh đang làm cho lòng thương xót của Đức Kitô trở nên hữu hình.

Đức Giêsu đã đến để con người được sống và sống dồi dào. Hội Thánh tiếp tục sứ mạng ấy khi biết cúi xuống trước những vết thương, kể cả những vết thương không ai nhìn thấy.

Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt, nhưng vẫn cần được yêu thương và chữa lành. Mục vụ sức khỏe tâm thần mời gọi Hội Thánh học lại cách nhìn thấy, lắng nghe và đồng hành, để không ai phải âm thầm mang nỗi đau của mình một mình. Khi biết cúi xuống trước những con người đang tổn thương, Hội Thánh làm cho lòng thương xót và tình yêu chữa lành của Đức Kitô trở nên hữu hình giữa thế giới hôm nay.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J

[Suy tư cùng ĐGH] - Những vết thương vô hình cần được nhìn thấy

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

4 người theo dõi
Xem thêm bài viết của tác giả này

Tags:

Suy tư cùng Đức Giáo HoàngSức khỏe tinh thần
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

[Suy tư với Đức Giáo Hoàng] Tháng 2/2026: Cầu nguyện cho các trẻ em mắc bệnh nan yNgười Bên Lề
[Suy tư với Đức Giáo Hoàng] Tháng 2/2026: Cầu nguyện cho các trẻ em mắc bệnh nan y

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này mời gọi chúng ta bước vào một thái độ căn bản hơn: cầu nguyện, ở lại và đồng hành.

8 tháng trước
Lời nguyện cho những vùng chiến sựXã Hội
Lời nguyện cho những vùng chiến sự

Giữa một thế giới còn tiếng bom đạn và nước mắt của những người vô tội, lời cầu nguyện khát khao hòa bình được cất lên.

8 tháng trước
Hãy thành thực về sự khiết tịnhXã Hội
Hãy thành thực về sự khiết tịnh

Khiết tịnh tạo ra khoảng không tự do cần thiết để một người được thấu hiểu và được yêu thương

5 tháng trước

Các bài viết được quan tâm

interested post image
Xã Hội
5 tháng trước

Làm thế nào để giải quyết vấn đề liên quan đến sự hấp dẫn đồng giới?

Bài viết trình bày một cách tiếp cận Kitô giáo đối với vấn đề hấp dẫn đồng giới trong bối cảnh đương đại và tương đối hóa luân lý.
interested post image
Xã Hội
5 tháng trước

Hãy thành thực về sự khiết tịnh

Khiết tịnh tạo ra khoảng không tự do cần thiết để một người được thấu hiểu và được yêu thương
interested post image
Người Trẻ
6 tháng trước

Vị Tông đồ Phêrô - Chối Chúa hay Trung Tín?

Hành trình của Thánh Phêrô từ chối Chúa đến chứng nhân trung tín cho thấy sức mạnh chữa lành của ân sủng Thiên Chúa.
interested post image
Xã Hội
8 tháng trước

Tôi muốn có một Giáo hội nghèo và cho người nghèo

Chiêm ngắm Hài Nhi bé nhỏ đang nằm trong máng cỏ có vẻ yếu ớt vì chịu rét, chịu đói, chịu khát... nhưng là một Hài Nhi rất mạnh mẽ và can trường
interested post image
Xã Hội
8 tháng trước

Lời nguyện cho những vùng chiến sự

Giữa một thế giới còn tiếng bom đạn và nước mắt của những người vô tội, lời cầu nguyện khát khao hòa bình được cất lên.
Dòng Tên Logo
FacebookYouTube
Dòng Tên
  • Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên
  • Trở thành tu sĩ Dòng Tên
  • Dòng Tên tại Việt Nam
  • Tưởng nhớ
  • Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)
  • Liên hệ
  • Dòng Tên
Linh Đạo
  • Thánh I-Nhã
  • Linh Đạo I-Nhã
  • Linh Thao
  • Phút Hồi Tâm
Sứ Vụ
  • Trung Tâm Linh Đạo
  • Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre
  • Linh Hướng Chủng Viện
  • Loan Báo Tin Mừng
  • Tông Đồ Giáo Xứ
  • Mạng Lưới Cầu Nguyện
  • Tông Đồ Xã Hội
  • Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc
  • Tông Đồ Sinh Viên
  • Giới Trẻ Thánh Thể
  • Chăm Sóc Gia Đình Trẻ
  • Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung
  • Cổ Võ Ơn Gọi
  • Giáo Dục
  • Hành Hương Dòng Tên
  • Văn Phòng Phát Triển
  • Văn Phòng Truyền Thông
  • Văn Phòng - Văn Khố
  • Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Suy Tư
  • Kinh Thánh
  • Thần Học
  • Triết Học
  • Truyền Giáo
  • Ơn Gọi Thánh Hiến
  • Hôn Nhân Gia Đình
  • Xã Hội
  • Chuyên Đề
  • Cầu Nguyện
  • Suy Tư Tin Mừng
  • Suy Niệm Tin Mừng
Podcast
  • Truyền Thông Dòng Tên
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện
  • Hành Trình Phục Hồi
  • Vatican News Tiếng Việt
  • Manna
  • Kinh Thánh
  • Ephata
  • 365 ngày với thánh Inhã
  • 365 ngày với các giáo phụ
  • 365 ngày với các gia đình
Tin Tức
  • Đức Thánh Cha
  • Giáo Hội Hoàn Vũ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Dòng Tên
  • Khóa Học
Dòng Tên Thế GiớiDòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình DươngTrung Tâm Linh ĐạoHọc Viện Dòng Tên Việt NamTrung Tâm Mục Vụ Gia ĐìnhNhà Tĩnh TâmNhà Ứng Sinh
forumDIỄN ĐÀN DÒNG TÊN
Tạo bài đăng
Giáo HộiKinh ThánhTài LiệuNgười TrẻHôn Nhân Gia ĐìnhHỏi Đáp Chung
© Bản quyền thuộc Dòng Tên Việt Nam. xin trích nguồn Dongten.net khi đăng lại bài viết. Liên lạc: [email protected] - 093.778.2056
Designed by JOS Creative