Có thể nói, tháng đầu tiên của năm mới là khoảng thời gian đong đầy hy vọng – hy vọng rằng năm mới này sẽ có nhiều sự đổi thay. Phải thú thật với nhau rằng đôi khi cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và rệu rã. Có những lúc tưởng chừng như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, khi chúng ta cứ phải gồng mình lên để không bị nhấn chìm và gắng gượng sống sót qua ngày.
Điều thú vị là tháng đầu năm dương lịch có thể tạo ra một “cú hích” cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, thắp lên trong ta một tia hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ khác. Khi mọi thứ xung quanh dường như đang đổ vỡ, tháng này nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đều có thể được đổi mới.
Khởi đầu mới trong đời sống thiêng liêng
Trong khi nhiều người chọn tháng này để đặt ra những mục tiêu về sức khỏe thể lý hay tập luyện thể thao, thì đây cũng là thời điểm tuyệt vời để chúng ta duyệt xét lại đời sống thiêng liêng của mình và nhận ra điều gì cần phải được canh tân và biến đổi.
Điều đầu tiên mà chúng ta cần nhìn lại là những quyến luyến đối với tội lỗi, đặc biệt là với tội trọng. Chúng ta sẽ không thể thăng tiến trong mối tương quan với Thiên Chúa nếu cứ mãi ở lì một tội lỗi nào đó. Điều chúng ta cần làm là thinh lặng để nhìn lại xem đâu là những lầm lỗi mà mình chưa thể dứt bỏ, và từ đó quyết tâm không tái phạm nữa.
Chúng ta có thể bắt đầu ngay hành trình này bằng việc đi xưng tội trong những ngày đầu năm mới này. Nhờ đó, chúng ta để Thiên Chúa tẩy rửa mọi lầm lỗi của mình và sẽ thực sự có một khởi đầu mới.
Kế đến, chúng ta cần lập cho mình một “kế hoạch tác chiến” để quyết tâm từ bỏ tội lỗi đó. Thông thường, điều này có nghĩa là phải nhìn lại những cớ vấp ngã và phải nỗ lực hết sức để loại bỏ chúng. Ví dụ, nếu bạn đang mắc kẹt trong cơn nghiện xem hình ảnh xấu, cách tốt nhất là hãy tìm một người đồng hành đáng tin cậy để giúp bạn giữ mình, đồng thời cài đặt các phần mềm chặn những trang web xấu, vốn là dịp tội khiến bạn sa ngã.
Hãy nhớ rằng: bất kể đó là tội lỗi nào mà bạn đang muốn dứt bỏ, chìa khóa quan trọng nhất chính là hãy mời Chúa bước vào cuộc đời mình và kêu cầu danh Ngài càng nhiều càng tốt. Tự sức mình, chúng ta không thể tự bẻ gãy những xiềng xích đang trói buộc ta, chúng ta luôn cần đến Đấng giải thoát để cứu chuộc chúng ta.
Tiếp đến, chúng ta có thể dành thời gian để suy xét về chính mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Trong cuốn sách “Dẫn Vào Đời Sống Đạo đức”, thánh Phanxicô Salêsiô đã đưa ra một bộ câu hỏi mà mỗi người chúng ta rất nên dành thời gian để suy gẫm:
Đối với Thiên Chúa:
- Tâm hồn tôi có cảm thấy vui sướng khi nghĩ về Chúa không? Tôi có khao khát nếm cảm sự ngọt ngào của tình yêu của Chúa không?
- Tôi có cảm thấy yêu mến Chúa, và có một khát khao rõ rệt tận hưởng tình yêu của Ngài dành cho mình không?
- Tôi có tìm thấy niềm vui khi chiêm ngắm sự vô biên, nhân từ và dịu dàng của Chúa không?
- Giữa những bận rộn và hư ảo của thế gian này, ý nghĩ về Chúa có đến với tôi như một sự an ủi ngọt ngào không?
- Tôi có sẵn lòng đón nhận ý nghĩ ấy, phó thác bản thân cho Chúa, và để lòng mình hướng về Ngài với một niềm mong mỏi thiết tha không?
Quả thế, đời sống thiêng liêng không đơn thuần chỉ là việc từ bỏ những thói hư tật xấu, mà còn là công khó để vun đắp mối tương quan với Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta tha thiết, và là Đấng vẫn hằng liên lỉ gõ cửa tâm hồn chúng ta không ngơi.
Vì vậy, dù định làm gì đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau tận dụng tháng đầu tiên của năm mới này với trọn niềm hy vọng. Hãy mời Chúa bước vào cuộc đời của mình và quyết tâm biến năm mới này trở thành một năm hồng ân khi tâm hồn chúng ta luôn rộng mở đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.
Nguồn: Aleteia
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
