Thánh Thể, vầng trăng mơ ước của tuổi thơ

Nhìn trăng lên, con người mọi thời đều mơ một cuộc sống trường sinh bất lão. Thế nhưng, cuộc sống trên cung trăng của huyền thoại về chị Hằng và chú Cuội, trong cảnh cô đơn nơi cõi cao xanh kia, lại là nỗi lòng da diết khôn nguôi. Vì thế mà dưới trần gian, mỗi mùa trung thu về, con nít cứ gào lên gọi: Cuội ơi ta nói Cuội nghe…chị Hằng ơi hãy cùng xuống đây, bầy em thơ hát ca đón mừng… Gọi hoài mà chẳng thấy đâu, bởi lẽ vầng trăng với chị Hằng và chú Cuội mãi mãi vẫn chỉ là huyền thoại trong mơ.

Buổi chiều hôm nay, một buổi chiều chúa nhật, các em thiếu nhi thuộc các sóc Lồ Ô, Bù Dinh, Tư Li…có tới gần 200 em, được bà con trong giáo xứ Thanh An cho xe đưa đón tới nhà thờ vui trung thu. Riêng các em thuộc sóc Tư Li gần nhà thờ, mới làm quen đây, cũng xin phép cha mẹ tới tham dự.

Mừng trung thu, đón trăng lên, nhưng vầng trăng tuổi ngọc hôm nay không lơ lưng giữa trời để các em ngắm nhìn rồi mơ ước viễn vông. Thay cho bánh kẹo rườm rà là bàn tiệc Thánh Thể: trang trọng, vui tươi và ấm áp.

Đúng 1giờ30, các em được các xe đưa đón tới tập trung sinh hoạt, sau đó nghiêm trang tiến vào nhà thờ. Cha xứ đứng ra chào đón các em và chào mừng những người khách cùng được mời tham dự, đồng thời hướng dẫn để các em nhận biết bàn tiệc Thánh Thể dành cho các em hôm nay bao gồm những gì.

Để chuẩn bị cho các em tham dự thánh lễ, thầy Hải đứng ra tập cho các em làm dấu và hát kinh thương xót bằng tiếng Stiêng. Đây là chương trình của ban Loan báo Tin Mừng của Giáo Hạt, giúp các em làm quen với kinh nguyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình; để mỗi lần cất lên lời nguyện cầu, các em hát vang với trọn cả tấm lòng.

Thế rồi, sau ít phút giải lao, các em một lần nữa tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Đây là phần chính yếu của buổi chiều hôm nay, mọi chuẩn bị đã sẵn sàng để các em tham dự bàn tiệc thánh, khởi đi từ bàn tiệc lời Chúa đến bàn tiệc Thánh Thể. Cũng phải kể đến việc một số em được qui tụ thành ca đoàn, cả tuần qua tập hát để thánh lễ chiều nay diễn ra trong tiếng ca trong trẻo, nhịp nhàng mà rộn rã, làm mọi người nao lòng trước tình Chúa thương  yêu đang cúi xuống ôm trọn đoàn con nhỏ bé, những đứa con sinh ra và lớn lên trong phận nghèo.

Phần thứ nhất của bữa tiệc là “lời ban sự sống”, mà người tham dự bàn tiệc cần có đôi tai và một con tim biết lắng nghe. Phải làm sao hả các con? Đơn giản lắm!

Cuộc sống hằng ngày của các con đâu chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời dạy dỗ, nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ cha và trong tất cả là  “nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phán ra”.

Thế này nhé! Khi tiến vào bàn tiệc lời Chúa, chính Chúa sẽ trò chuyện với các con, Chúa sẽ kể cho các con nghe Chúa đến gặp con người ra sao. Nói gì thì nói, vẫn là chuyện Chúa yêu thương các con. Chúa thường lập đi lập lại lời này: “Thiên Chúa yêu thương thế gian…”(Ga 3,16), một thế gian trong đó có các con, Chúa yêu thương từng người trong các con. Việc của các con là mở rộng lòng để Thiên Chúa ấp ủ  trong tình yêu mến và rồi cất tiếng ngợi khen Ngài, để Chúa cầm tay dẫn các con luôn sống trong ân nghĩa và khôn ngoan. Từ đó, cuộc sống các con sẽ luôn vui tươi và đẹp xinh.

Cha xứ tiếp tục qua phần hai của thánh lễ : “Với tâm hồn vui tươi vì được Thiên Chúa yêu thương và ấp ủ trong quyền năng của Ngài, các con cùng nhau tiến vào bàn tiệc Thánh Thể”.

“Bàn tiệc Thánh Thể”, thấy mà như chẳng thấy. Phải giải thích sao đây cho các em hiểu được? Cái khó là phân nửa trong số các em mới được mời đến nhà thờ tham dự thánh lễ vài ba lần, nhóm gần chục em thuộc sóc Tư Li thì hôm nay là lần đầu.

Vì thế mà ngay khi các em mới vào nhà thờ, Sơ phụ trách cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong nhà thờ có Chúa, các em phải nghiêm trang, không nói chuyện cười đùa. Trời ạ, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, chứ có đâu chỉ trong nhà thờ; TV 139 nêu rõ: “mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả”.

Dẫu biết là vậy, nhưng đến lượt cha xứ cũng quả quyết: “Trong nhà thờ, có Chúa”. Đúng vậy, trong nhà thờ Công giáo, và chỉ mình Giáo hội Công giáo mới có được Chúa Giêsu,  Người là Hoàng tử Bình An, là Con Thiên Chúa làm người và ở với mỗi người trong Bí tích Thánh Thể. “Chúa Giêsu đã tự nguyện hủy mình làm Bánh Hằng Sống để nuôi sống các con”.

Bàn tiệc Thánh Thể là đây: Chúa Giêsu hôm nay mà các con gặp trong nhà thờ mang hình hài một tấm bánh, tấm bánh ấy trở thành bữa tiệc nuôi sống khi chúng con: “Cầm lấy mà ăn”.

Trong nhà thờ có Chúa, và là Chúa Giêsu Thánh Thể. Dù ngày hay đêm, Người hằng ở đó. Nếu chúng con thực sự muốn được lớn lên dễ thương trước Thiên Chúa và mọi người, cứ trở về với Thánh thể, chiêm ngắm  Mình Thánh Chúa, trò chuyện với Chúa Giêsu trong hình hài của một tấm bánh trắng tinh, Đấng đang nhìn con, nghe con nói, và biết con cần gì.

Trong thánh lễ hôm nay, thánh lễ đầu tiên dành riêng cho bà con các sóc, nhưng có người sẽ tự hỏi tại sao khi nhìn vào chỉ thấy các cháu thiếu nhi. Vạn sự khởi đầu nan mà. Số đông các em vẫn chưa lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, vì các em mới được qui tụ để vui hát với nhau, và hôm nay, khi có thánh lễ thì các em xin phép cha mẹ đi tham dự,  “rủ nhau đến mà xem”. Còn về phía giáo xứ thì chung sức chung lòng đứng ra tiếp đón.

Hành trình loan báo Tin Mừng ở đây xem ra khác lạ: trước tiên hết làm quen với các cháu thiếu nhi rồi lân la qua người lớn, đơn giản thế thôi mà hiệu quả vượt quá lòng mong đợi, nhờ ơn Chúa.

Sau phần dẫn dắt của cha xứ là phần sinh hoạt đố vui, trong đó có một câu hỏi không dễ trả lời: “Đố các em khi ở trong nhà thờ, nếu các em đùa chơi thì các em vui, còn Chúa có vui không? – có? – không?” Câu này phải hỏi ý Chúa thôi, mà Chúa đã có sẵn câu trả lời rồi: “Cứ để trẻ nhỏ đến cùng ta, vì Nước Trời là của nhưng ai giống như chúng”. Xem ra Chúa cũng thích cái thế giới của tuổi thơ vui tươi và hồn nhiên.

Phần tiếp theo là các cha mẹ đỡ đầu gặp các con thiêng liêng của mình. Hình ảnh cha mẹ người kinh gặp con cái sắc tộc mới ngỡ ngàng làm sao: cái cảnh mẹ gà con vịt, trìu mến và gần gũi, nhưng lúng ta lúng túng, thấy thuơng lắm!

“Kìa xem! Chúa thương các bé thiếu nhi thơ dại biết mấy!” (x. Ga 11,36). Chúa thương biết mấy khi trao hiến thân mình cho các em, dù các em chưa hiểu biết gì nhiều về bí tích Thánh Thể. Làm sao các em có thể hiểu được rằng :

“Tất cả những gì tốt đẹp nhất trong các em lúc này đây chính là Bí tích Thánh Thể. Xin Thánh Thể, ngọn lửa Thánh Thiêng biến đổi hoàn toàn con người các em.”

Để cuối cùng, khi các em từ bàn tiệc Thánh Thể bước ra, không phải ở ngoài kia, mà ngay trong lòng các em sáng lên vầng trăng mơ ước của tuổi thơ.

Đa-minh Trần Văn Tân, SJ.

Kiểm tra tương tự

Giáo dục Kitô giáo theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô

  Tôi đang làm việc trong trường Dòng Tên. Trong những ưu tư về giới …

Lời cầu nguyện đầu năm học mới

Bạn muốn bắt đầu năm học mới đúng nghĩa? Lời cầu nguyện sau đây có …