Sinh viên Công giáo Vùng Thủ Đức – Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025. Ảnh: SVCGVTĐ
Ngày 14 tháng 12 năm 2025 vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, trong bầu khí thiêng liêng của mùa đợi chờ và hy vọng, các bạn sinh viên Công giáo Vùng Thủ Đức (SVCGVTĐ) đã cùng nhau quy tụ tại Học viện Dòng Tên, để tham dự chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng với chủ đề: Vậy là Vọng dữ chưa?
Mở đầu chương trình là những câu hỏi gợi mở, vang lên giữa nhịp sống hối hả của người trẻ hôm nay: Chúng ta chờ đợi điều gì? Chúng ta đang kiếm tìm điều gì? Giữa những tiếng còi xe inh ỏi, áp lực học tập, công việc và những lo toan chồng chất, người trẻ dường như luôn phải gồng mình để “chạy” về phía trước, khiến việc chờ đợi cũng trở thành một gánh nặng, khi ai cũng mong thời gian trôi thật nhanh để kịp với những điều còn dang dở.
Câu chủ đề Vậy là Vọng dữ chưa? tựa lời mời gọi mỗi người trẻ quay về với cảm thức của chính mình trong Mùa Vọng. Ta đang thật sự vọng điều gì, đang hướng lòng về đâu, và những điều ta nghĩ, ta làm mỗi ngày có còn mang dáng dấp của sự chờ đợi đầy hy vọng hay đã bị cuốn trôi theo nhịp sống vội vã. Giữa bao chọn lựa và khát khao đan xen, câu hỏi ấy bỏ ngỏ một câu hỏi để người trẻ nhìn lại, lắng nghe và phân định, hầu nhận ra đâu là điều mình đang tìm kiếm và đâu là tiếng Chúa Hài Đồng đang mời gọi.
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025. Ảnh: SVCGVTĐ
Trong bầu khí ấy, Cha Giuse Maria Cao Gia An, S.J. đã dẫn dắt giờ giảng phòng với tất cả tâm tình nâng đỡ của một người đồng hành. Qua những chia sẻ gần gũi và sâu lắng, Cha mời gọi người trẻ lắng nghe “tiếng lòng” của chính mình, nơi chứa đựng những hỗn mang, những băn khoăn, len lỏi những khát vọng, những ước mơ đang âm ỉ cháy. Mùa Vọng, theo Cha, không chỉ là thời gian chờ đợi một biến cố lịch sử, mà là hành trình hoán cải từ bên trong; nơi mỗi người phải học cách đặt lại hướng đi đời mình theo ý hướng của Thiên Chúa.
Trong dòng suy tư ấy, những vần thơ vang lên như tiếng lòng của chính người trẻ:
“Một ngày chợt quên mất
Mình đang tìm gì đây,
Sáng chưa kịp tỉnh giấc
Đã lao vào vòng xoay”.
(Cao Gia An, S.J., Tình thơ trên phận người).
Những câu thơ trên đã khiến người trẻ phải tự vấn trong hành trình sống của mình rằng: Có phải ta cứ mải miết chạy đi “tìm” điều ta chưa tỏ, mà quên mất điều mình thực sự kiếm tìm đang ở ngay bên? Từ đó, Cha mời gọi mỗi người suy tư về lời Tin Mừng:
“Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 6,33a), để Nước Trời trở thành điểm tựa và kim chỉ nam cho mọi chọn lựa trong cuộc đời.
Cha Cao Gia An, S.J thuyết giảng. Ảnh: SVCGVTĐ
Sau giờ giảng phòng, chương trình tiếp nối với giờ Chầu Thánh Thể, mở ra không gian của thinh lặng và cầu nguyện. Trước sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể, bầu khí trở nên lắng đọng cách đặc biệt. Không còn những vội vã hay ồn ào, mỗi người được mời gọi trở về với chính mình, đặt trước Chúa những lo âu, tổn thương và thao thức sâu kín của tâm hồn.
Không gian đồng hành mở ra như lời mời gọi và động viên, để những người trẻ can đảm đến và tìm kiếm ý Chúa trong chính cuộc đời mình. Qua những cuộc gặp gỡ, lắng nghe và sẻ chia, mỗi người dần cảm nghiệm rằng hành trình đức tin không phải là con đường chỉ mình ta bước đi. Trên đoạn đường ấy, sẽ có những lúc mệt mỏi, chông chênh và tưởng chừng mất cả niềm tin; nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, Thiên Chúa vẫn âm thầm gửi đến bên cạnh ta những người “bạn đường”, họ sẽ lắng nghe, sẽ ở lại, để tiếp sức và nhắc ta nhớ rằng mình vẫn đang được yêu thương và không bao giờ bước đi đơn độc.
Chầu Thánh Thể. Ảnh: SVCGVTĐ
Thinh lặng và cầu nguyện. Ảnh: SVCGVTĐ
Giải tội. Ảnh: SVCGVTĐ
Chia sẻ nhóm. Ảnh: SVCGVTĐ
Đồng hành cá nhân. Ảnh: SVCGVTĐ
Trọng tâm của chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng là Thánh lễ, được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Như lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói:“Chúng ta không thể sống mà không có hy vọng” và chính vì có hy vọng, con người mới biết chờ đợi. Trong Thánh lễ, niềm hy vọng ấy được đặt trọn vẹn nơi Thiên Chúa, khi mọi thao thức, thinh lặng và những trải nghiệm đồng hành trong ngày được hòa vào lời cầu nguyện để dâng lên, giúp người trẻ kín múc sức mạnh và tiếp tục bước đi trong niềm tín thác.
Thánh lễ có sự hiện diện của chủ tế là Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., cùng đồng tế có Cha Đặc trách Phaolô Nguyễn Hữu Phong, S.J., Cha Giuse Maria Cao Gia An, S.J., Cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, S.J., Cha Vinh Sơn Phạm Văn Đoàn, S.J., Cha Đaminh Lê Văn Luận, S.J.,Cha Gioan Nguyễn Duy Anh, S.J., Cha Cornêliô Đinh Chí Thiện, S.J, cùng với sự hiện diện của quý đồng hành, quý ân nhân, đông đảo các bạn sinh viên Vùng Thủ Đức và các nhóm bạn.
Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 – Phụng vụ Thánh Thể. Ảnh: SVCGVTĐ
Sau Thánh lễ, chương trình được tiếp nối bằng vở ca kịch “Đi tìm Inhaxiô”, do Nhóm Ca Kịch Công Giáo Sài Gòn (CKCGSG) dàn dựng. Lấy cảm hứng từ hành trình hoán cải của Thánh Inhaxiô Loyola, vở diễn không nhằm kể lại cuộc đời ngài, mà dẫn người xem bước vào kinh nghiệm nội tâm của chính mình, để những thao thức được gọi tên, những chọn lựa được đặt lại và người trẻ được mời gọi dám từ bỏ điều cũ để chọn sống một cuộc đời mới. Không đưa ra câu trả lời sẵn có, “Đi tìm Inhaxiô” để lại khoảng lặng cần thiết, giúp mỗi người nhận ra rằng chờ đợi không chỉ là đứng yên, nhưng là can đảm đổi hướng, tin tưởng để Thiên Chúa dẫn đưa vào một hành trình mới đầy hy vọng.
Vở ca kịch “Đi tìm Inhaxiô” – Nhóm Ca kịch Công giáo Sài Gòn. Ảnh: SVCGVTĐ
Chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 đã khép lại, nhưng hành trình chờ đợi vẫn mãi âm thầm tiếp diễn trong đời sống mỗi người. Từ những giờ phút lắng đọng, cầu nguyện và được đồng hành, ước mong rằng mỗi tâm hồn sẽ được thắp lên một niềm hy vọng mới để can đảm tìm kiếm Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Hài Đồng đến, ở lại và gìn giữ từng bước chân, nâng đỡ từng tâm hồn chúng con trên hành trình đức tin này.
Maria Phi Hương – Ban Truyền thông SVCG Vùng Thủ Đức










