07. Di Ngôn: TRONG TAY CHA

07. Di Ngôn: TRONG TAY CHA
LẠY CHA, CON XIN PHÓ THÁC HỒN CON TRONG TAY CHA.  Chúa Giê-su thốt lên lời này trong bối cảnh trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Luca diễn tả rằng, lúc đó bóng tối bao phủ khắp mặt đất và mặt trời ngưng chiếu sáng. Đó là khung cảnh toàn cầu của thiên nhiên. Còn khung cảnh của Đền Thờ lúc đó thì sao? Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Về thời gian thì Luca nhắc đến giờ thứ sáu là thời gian buổi trưa và giờ thứ chín là lúc ba giờ chiều.   Xin mời Bạn cùng cầu nguyện với Di Ngôn thứ 7 qua Youtube:
07. Di Ngôn: TRONG TAY CHA

Ngọc Thế

0 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người tạo bài đăng này

Bài viết liên quan

Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục SinhCầu Nguyện
Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh: ta được mời gọi đối diện với sự thật, vượt qua sợ hãi, can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

2 tháng trước
Sự sáng tỏ của Tình Yêu Thánh - Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục SinhCầu Nguyện
Sự sáng tỏ của Tình Yêu Thánh - Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chính lòng biết ơn, cùng với đức tin vừa mới được đánh thức, đã làm cho Maria trở thành một trong những môn đệ trung thành nhất của Đức Giêsu.

2 tháng trước
Chiều sâu vô tận của Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (Năm A)Cầu Nguyện
Chiều sâu vô tận của Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (Năm A)

Bạn có tin Giêsu là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa, và nhờ tin mà bạn được sống đời đời không?

2 tháng trước

Các bài viết được quan tâm