LÒNG THƯƠNG XÓT
Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A
Bạn thân mến,
Thế giới ta đang sống vẫn tồn tại bom đạn chiến tranh. Đất nước ta yêu quý không thiếu cảnh ly tan buồn khổ. Lối xóm ta thuộc về vẫn đâu đó những cảnh lầm than. Thật xót xa và cần hiểu thấu! Lời Chúa trong Chúa Nhật XI thường niên năm A mời ta dừng lại, và chậm rãi chiêm ngắm Chúa Giê-su với những nét đầy tràn ý nghĩa: ánh mắt cảm thông, trái tim thương xót và lời nói bảo ban. Nhờ chiêm ngắm Chúa, ta có thể đón nhận thực tại xung quanh bằng lối sống của lòng xót thương.
Ánh mắt cảm thông
“Đức Giê-su thấy đám đông” (Mt 9,36). Đoạn Tin Mừng khởi đầu với một thực tại từ chính đôi mắt của Chúa. Chắc chắn, đó không phải là ánh mắt soi mói tìm kiếm thông tin theo kiểu: đám đông có bao nhiêu người, họ đến từ đâu và làm nghề gì… Thay vào đó, ánh mắt của Chúa hiểu rõ ở nơi đám đông một thực tại “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Với ánh mắt dịu hiền, Chúa nhìn thấy! Bằng ánh mắt cảm thông, Chúa thấu hiểu!
Lần theo các trang Tin Mừng, ta dễ dàng bắt gặp ánh mắt cảm thông của Chúa nơi nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúa “trông thấy” tình cảnh tang thương của bà góa thành Na-in, khi bà mất người con trai duy nhất (x. Lc 7,13). Chúa cũng đã “quay lại nhìn” Phê-rô trong biến cố ông chối từ Chúa (x. Lc 22,61). Và với chàng thanh nhiên giàu có muốn bước theo Người, Chúa “đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10,21). Thế là, những vui buồn của phận người đều được đi vào ánh mắt cảm thông của Chúa.
Thực tại đó một đàng khiến ta cảm thấy được an ủi, vì ánh mắt của Chúa vẫn luôn dõi theo cuộc đời mỗi người. Dù đời ta vất vả lầm than, nhưng ánh mắt của Chúa vẫn không rời xa. Đàng khác, thực tại ấy cũng khiến ta không khỏi giật mình. Hàng ngày, biết bao cảnh lầm than vất vả nơi cuộc sống của tha nhân vẫn đi vào đôi mắt của ta. Chỉ có điều, rất nhiều lần ánh mắt của ta thiếu vắng sự thông cảm. Ánh mắt ấy dò xét, rồi dửng dưng trước nỗi đau của bao người. Cũng có khi, đó còn là ánh mắt lên án xét xử trước lỗi lầm của tha nhân. Vậy nên, ta cần lắm ánh mắt cảm thông như Chúa đã cảm thông ta.
Trái tim thương xót
Khi ánh mắt cảm thông tiếp nhận thông tin, thì cũng là lúc con tim của Chúa đồng thời lên tiếng. Con tim ấy rung lên nhịp đập của lòng thương xót: Chúa “chạnh lòng thương” (Mt 9,36). Chúa đồng cảm với tình cảnh đáng thương của con người, và Chúa hành động.
Lần theo các trang Tin Mừng, trái tim chạnh lòng thương của Chúa hiện diện như một âm vang nổi trội và thường hằng. Đứng trước người phong hủi, Chúa chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh, và làm cho anh được sạch (x. Mc 1,41). Khi vừa bước ra khỏi thuyền tại một nơi hoang vắng, Chúa cũng chạnh lòng thương khi thấy đám đông, và Chúa chữa lành nhiều bệnh nhân của họ (x. Mt 14,14). Chưa hết, trái tim chạnh lòng thương cũng khiến Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông, khiến ai nấy cũng được ăn no nê (x. Mt 15,37). Trái tim thương xót đi kèm hành động xót thương!
Khi thương xót, Chúa cho con người cộng tác vào công trình xót thương của Chúa. Chính Chúa đã gọi và thiết lập Nhóm Mười Hai với những con người có xuất thân và nghề nghiệp khác nhau: Si-môn, An-rê, Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Tô-ma, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Dầu khác biệt, tất cả các ông đều được ban quyền trên các thần ô uế, để thực hiện công việc của lòng thương xót.
Trái tim thương xót của Chúa mời ta duyệt xét đời mình. Đã không ít lần, ta chẳng những không thương xót, mà còn cản trở người khác làm việc xót thương. Cần lắm một thái độ học theo trái tim thương xót của Chúa!
Lời nói bảo ban
Cùng với ánh mắt cảm thông và trái tim thương xót, Chúa dùng lời nói bảo ban để hướng dẫn các môn đệ sống đời xót thương. Trước tiên, Chúa nói với họ về thực tại của mùa gặt và đưa dẫn họ đến với tâm tình khiêm tốn nguyện xin: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37-38). Chúa hướng các môn đệ tới Thiên Chúa Cha, Đấng là cội nguồn của lòng xót thương. Rồi Chúa dặn dò kỹ càng, chỉ dẫn các môn đệ về tính nhưng không khi sống lòng thương xót: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).
Lần theo các trang Tin Mừng, ta khó lòng kể hết những lời chỉ dạy bảo ban của Chúa về lòng thương xót. Một cách rõ ràng và dứt khoát, Chúa công bố trong bài giảng trên núi: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Ở một nơi khác, trong một bữa ăn, Chúa nói với những người Pha-ri-sêu: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13). Sau khi sống lại, Chúa cũng dặn dò và trao quyền thương xót cho các môn đệ: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (Ga 20,23). Lời của Chúa đầy tính xót thương!
Lắng nghe lời nói dặn dò của Chúa, ta nhìn về chính mình và cần sửa đổi nhiều hơn. Nhiều khi, chẳng những ta không nói lời thương xót, mà lại còn buông lời đầy tính sát thương. Cần lắm thay lòng khiêm tốn, để chuyên chăm nghe lời chỉ dạy của Chúa!
Lm Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.









