“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 16: Dám Làm Điều Tưởng Chừng Không Thể – Tinh Thần Táo Bạo Từ Linh Thao

Dám Làm Những Điều Tưởng Chừng Không Thể: Tinh Thần Táo Bạo Từ Linh Thao

Trong linh đạo Dòng Tên, sự táo bạo không phải là dũng cảm bẩm sinh, mà là kết quả của tình bạn thiết thân với Chúa Giêsu, được nuôi dưỡng qua Linh Thao. Kinh nghiệm của các tu sĩ Dòng Tên, từ Thánh I-nhã đến cha Pedro Arrupe và cha Arturo Sosa, minh chứng cho việc dám thực hiện những điều không tưởng. Linh Thao giúp nhận ra sự độc đáo của bản thân và thúc đẩy cộng tác với Thiên Chúa, củng cố niềm tin “đối với Thiên Chúa, không gì là không thể”, mời gọi mỗi người bước ra khỏi vùng an toàn để xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa.

 

Khi viết bài này cũng là lúc tôi đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đầu tiên của mình bước ra khỏi vùng đất thân thương này. Đây quả thực là một chuyến đi mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện được, vì tôi vốn đã quen thuộc với những đường bay chỉ trong tầm bốn tiếng trở lại mà thôi! Bởi thế, bước lên một chuyến bay kéo dài mười sáu tiếng, chắc hẳn cũng sẽ là chuyến đi đưa tôi ra khỏi vùng an toàn của mình. Và như thế, tôi buộc phải chuẩn bị cho mình thật nhiều can đảm, vốn là điều mà tôi chưa từng khám phá hết.

 

Thực ra, tôi nghĩ nó phải là một cái gì đó mạnh mẽ và quyết liệt hơn một chút. Phải rồi! Đúng hơn phải gọi đó là sự táo bạo!

 

Trước tiên chính là Thánh I-nhã, ngài đã táo bạo để khám phá sâu xa mọi khía cạnh của chính mình, hầu có thể nhận ra nơi chính ngài nét cá vị và độc nhất mà Thiên Chúa đang mời gọi – để rồi, sau đó, bằng Linh Thao, ngài cũng giúp nhiều người khác nhận ra được điều tương tự nơi chính họ. Tiếp theo là cha Luigi Fortis, một thời gian ngắn sau khi biến cố Dòng Tên bị giải thể, ngài đã được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền và đã táo bạo để xây dựng lại Dòng từ con số không, tiếp tục kiên định với tinh thần và tầm nhìn ban đầu của Thánh I-nhã.

 

100 năm sau, Cha Pedro Arrupe, cũng trong vai trò của một vị Bề Trên Tổng Quyền, đã táo bạo để đứng trước các cựu học sinh của Dòng Tên và thừa nhận rằng các nhà giáo dục trong Dòng vẫn chưa quyết liệt đủ trong việc  giảng dạy và hoạt động vì công bình, đồng thời yêu cầu họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

 

Một ví dụ khác nữa là cha Arturo Sosa, là Bề Trên Tổng Quyền đương nhiệm, vẫn đang không ngừng phân định để hiện thực hóa viễn tượng của Thánh I-nhã trong thế kỷ 21 này.

 

Khi nghĩ về sự táo bạo này, tôi tìm đến các tu sĩ Dòng Tên vì tôi hiểu về nguồn gốc của sự táo bạo đó. Nó không phải chỉ là lòng dũng cảm bẩm sinh giúp họ làm những điều phi thường khi cần. Nhưng đúng hơn, sự táo bạo của họ phát xuất từ một tình bạn thiết thân và cá vị với Chúa Giêsu – một tình bạn được sinh ra từ Linh Thao của Thánh I- nhã.

 

Qua Linh Thao, thao viên sẽ có được được một tình bạn sâu sắc và bền vững với Thiên Chúa. Linh Thao giúp họ nhận ra Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ cách cá vị độc nhất, và truyền cảm hứng mời gọi họ dâng hiến trọn vẹn bản thân mình để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và cứu độ của Người.

 

Một khi đã hoàn thành một khóa Linh Thao, thao viên thường được thôi thúc để sống táo bạo và dám thử sức với những điều tưởng chừng không thể. Họ được củng cố nhờ sự đồng hành của Thiên Chúa, Đấng luôn ở bên họ trên từng bước chân. Tôi biết rõ điều đó, vì đó cũng chính là cảm nhận của tôi mỗi khi tôi hoàn thành một khóa Linh Thao.

 

Vậy tại sao tôi lại muốn mang theo mình tinh thần táo bạo trong Linh Thao của các tu sĩ Dòng Tên cho chuyến đi rất dài này của tôi? Thưa là bởi vì chuyến đi này không đơn thuần chỉ là bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng nó còn mang ý nghĩa đóng góp sức mọn của tôi vào việc tiếp nối sứ mạng của Dòng, đặc biệt là trong các trường học của Dòng Tên.

 

Chỉ ít ngày nữa thôi, tôi sẽ có mặt tại Yogyakarta, Indonesia. Đó là một chương trình hội thảo với sự có mặt của hàng trăm đại biểu đến từ các viện giáo dục của Dòng Tên trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về căn tính Công giáo và căn tính Dòng Tên trong sứ mạng giáo dục và huấn luyện đức tin ở các trường của Dòng trong tương lai. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đối thoại đầy táo bạo – một cuộc đối thoại được xây dựng trên nền tảng xác tín: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.

 

Tuy vậy, để có thể đóng góp cho cuộc đối thoại đó, trước hết, tôi phải bước lên chuyến bay ấy.

 

Vậy, còn bạn thì sao? Bước đi táo bạo nào Chúa đang mời gọi bạn thực hiện vào ngay lúc này để giúp xây dựng vương quốc của Ngài trên trần gian?

 

Và, bạn có sẵn sàng để cất bước?

 

Nguồn: Ignatian Spirituality

Tác giả: Gretchen Crowder

Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Gia Đình: Bệnh Viện Gần Gũi Nhất và Nguồn Sức Mạnh Chữa Lành

Ở nhiều nơi, tự tự đã trở thành vấn đề của quốc gia và dù …

Đức Thánh Cha Lêô XIV (6/12): Hy vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là dấn thân

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh sáng thứ Bảy 6/12/2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh …