“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 23: Những Người Hành Hương Của Hy Vọng

 

Những Người Hành Hương Của Hy Vọng

 

Giữa bão táp tin tức tiêu cực, hy vọng không phải là sự lạc quan mơ mộng mà là đức cậy thiêng liêng. Theo Emily Dickinson, hy vọng tựa cánh chim bay cao, tách biệt khỏi toan tính. Thánh Tôma Aquinô định nghĩa đây là nhân đức hướng tới tương lai tốt đẹp. Trong linh đạo I-nhã, hy vọng là món quà mà Thiên Chúa dành tặng cho con người để chúng ta cùng cộng tác với Ngài xây dựng thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đó là sự hồi đáp của Thiên Chúa dành cho lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta…

 

Tác giả Emily Dickinson đã viết về hy vọng như “cánh chim đậu vào trong tâm hồn con người.” Theo đó, tôi hiểu rằng, với Emily, hy vọng là một điều gì đó luôn sẵn sàng bay cao, vươn lên và hoàn toàn tách biệt khỏi những toan tính của con người chúng ta. Đó thật là một hình ảnh rất đẹp về hy vọng, nhất là trong thời đại hiện nay khi mà các thể loại tin tức dồn dập đè nặng lên tâm hồn chúng ta. Đâu đâu chúng ta cũng thấy tràn lan những điều tiêu cực: chia rẽ đảng phái, chiến tranh, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, và cả những câu chuyện về những tâm hồn đầy thương tổn. Cái nhịp đều đặn nhưng mệt mỏi ấy nuốt trọn chúng ta, khiến ta choáng ngợp. Quả thực, có lẽ chúng ta cần một cánh chim để nâng chúng ta lên và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thật nhẹ nhàng và ý nghĩa.

 

Hy vọng, dĩ nhiên, không giống như kiểu lạc quan, luôn nhìn đời bằng màu hồng sinh động. Rabbi Jonathan Sacks phân biệt như sau: “Lạc quan là tin rằng thế giới đang thay đổi theo hướng tích cực hơn; còn hy vọng là quan điểm tin rằng, khi cùng nhau, chúng ta có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn”. Có vẻ đúng là như vậy, sự lạc quan mang tính ước lượng, trong khi hy vọng lại chứa đựng một niềm tin vững chắc. Trong một định nghĩa kinh điển về ba nhân đức đối thần (Tin – Cậy – Mến), Thánh Tôma Aquinô đã định nghĩa về hy vọng, hay còn gọi là đức cậy, là nhân đức giúp ta hướng đến một tương lai tốt đẹp, dù khó khăn nhưng có thể sẽ đạt được. Cũng vậy, Thánh Phanxicô Sale nhắc nhở chúng ta rằng:

 

“Khi chúng ta cầu nguyện xin ơn, đó là lúc mà niềm hy vọng trong trái tim chúng ta đang trực tiếp tâm sự với trái tim của Thiên Chúa.”

 

Sự thường chúng ta có muôn vàn lý do để bi quan khi nhìn vào những mặt trái đầy khó khăn trên thế giới này. (Thiết nghĩ vì thế mà chúng ta nên hạn chế lên mạng trong một thời gian nào đó.) Tuy nhiên, như đã nói, hy vọng không phải là kiểu lạc quan mơ mộng. Đúng hơn, đó là món quà mà Thiên Chúa dành tặng cho con người để chúng ta cùng cộng tác với Ngài xây dựng thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đó là sự hồi đáp của Thiên Chúa dành cho lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta; nhờ có  hy vọng, chúng ta có khả năng hình dung được những cách thế để “lấy thiện thắng ác” (x. Rm 12,21). Nhà toán học, triết gia Pascal đã viết: “Con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không bao giờ hiểu được.” Hy vọng chính là lý lẽ của con tim, là thứ logic của trái tim, nâng chúng ta lên để nhìn thế giới bằng cái nhìn yêu thương như Chúa.

 

Vậy, bạn và tôi, chúng ta hãy cùng vác thập giá của mình, bước theo Đức Kitô và trở thành những hành hương của hy vọng.

 

Nguồn: ignatianspirituality.com

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

08/12: Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vào thế kỷ thứ 7, trong Giáo Hội Ðông Phương có một ngày lễ được …

Sức khỏe tinh thần trong thời đại mạng xã hội

Hãy tưởng tượng một phụ huynh quyết định trao chìa khóa chiếc Ferrari cho con …