Hoang địa là nơi khô cằn, nóng bức và hoang vu, nơi rất ít người có thể cảm thấy thoải mái về mặt thể lý nếu phải lưu lại trong một thời gian dài. Vậy tại sao Đức Giêsu lại chọn bước vào hoang địa trong bốn mươi ngày để chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người? Tại sao Người không chọn một nơi yên ả, thoải mái và dễ chịu hơn? Việc Chúa Giêsu lựa chọn hoang địa là nơi chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người dường như mâu thuẫn với lý trí tự nhiên của con người chúng ta, bởi lẽ, không giống như thần trí của Đức Giêsu, lý trí tự nhiên của chúng ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình trạng sa ngã của tội nguyên tổ. Còn Đức Giêsu có thể nhìn thấy cách rõ ràng. Hơn nữa, sự lựa chọn bước vào hoang địa của Người sẽ không còn trái với lý trí sa ngã của con người, nếu chúng ta để cho sự khôn ngoan siêu nhiên nâng đỡ chúng ta.
Khởi đầu Mùa Chay thánh, bạn hãy cố gắng gạt bỏ mọi cám dỗ chỉ hành động theo những gì dễ hiểu hoặc đem lại sự dễ chịu tức thời. Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho hành trình này. Nếu có khía cạnh nào trong bốn mươi ngày của Đức Giêsu khiến bạn cảm thấy khó khăn, hãy kiên trì đón nhận. Trong thân phận sa ngã, chúng ta thường ham thích tiện nghi hơn là gian khổ, khoái lạc hơn là hy sinh, dư dật hơn là thiếu thốn; và nghĩ đến bản thân hơn là quên mình vì tha nhân. Tuy nhiên, sự lựa chọn bước vào hoang địa của Đức Giêsu cho thấy rằng điều thiện hảo đích thực thường được tìm thấy nơi mà lý trí mù tối của con người chúng ta cho là tệ hại nhất. Nguyên lý này hiện diện trong hầu như mọi giáo huấn của Đức Giêsu trong các sách Tin Mừng, đặc biệt là trong việc Người tự do đón nhận đau khổ và cái chết.
Để thực sự bước vào “hoang địa” với Đức Kitô trong Mùa Chay, bước khởi đầu cần thiết là nhận diện những điều mà ta thường xuyên khao khát, theo đuổi và gắn bó. Thông thường, những điều này, ngay cả khi tự bản chất chúng không phải là tội lỗi, thường trở thành những chướng ngại lớn nhất cản trở sự tự do nội tâm đích thực mà linh hồn con người hướng tới. Việc bước vào hoang địa có thể được hiểu như một tiến trình từ bỏ những quyến luyến lệch lạc, hầu chuẩn bị tâm hồn để đón nhận cách trọn vẹn hơn những điều duy nhất có thể làm thỏa mãn con người: Thiên Chúa và thánh ý trọn hảo của Người. Đích điểm của tiến trình này chính là sự tự do đích thực. Tiến trình ấy chẳng khác nào việc bước vào một hoang địa thực sự trong bốn mươi ngày không có lương thực, để đối diện với mọi cám dỗ mà ác thần tung ra. Dù bản tính nhân loại sa ngã của chúng ta bước đầu sẽ phản kháng điều đó. Tuy nhiên, sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng đây chính là con đường duy nhất dẫn tới điều mà chúng ta khao khát nơi tận sâu thẳm của con người mình.
Hãy suy niệm về bản tính nhân loại sa ngã của bạn, cùng với những khát vọng và ước muốn lệch lạc của nó. Khi đã nhận diện được những cám dỗ quen thuộc của mình, hãy nghĩ đến Đức Giêsu trong hoang địa. Người có hạnh phúc không? Người có mãn nguyện khi thiếu vắng những tiện nghi mà thế gian ban tặng không? Người có bình an không? Chắc chắn là có. Dù phải trải qua sự cô quạnh của hoang địa và chịu những thử thách mà ác thần gieo rắc, Đức Giêsu đã nhìn thấu các cám dỗ và cạm bẫy của thân phận nhân loại sa ngã, và Người đã vượt qua tất cả. Sự mãn nguyện mà linh hồn nhân loại của Chúa chúng ta đạt được khi từ chối mọi sự thế gian, để hiệp thông trọn vẹn với thánh ý Chúa Cha, đã đem lại một niềm thỏa mãn sâu xa hơn mọi tiện nghi và hưởng thụ có thể tưởng tượng. Đó cũng là đích điểm đang chờ đợi bạn, nếu bạn chọn bước theo Đức Giêsu vào hoang địa trong Mùa Chay này.
Lạy Chúa của con, Đấng đã chấp nhận sự hoang vắng, Chúa đã bước vào hoang địa và tự do chọn chịu đựng quãng thời gian tách biệt khỏi mọi điều mà thế gian sa ngã này có thể trao ban. Chúa đã đói khát, cô đơn và thiếu thốn mọi tiện nghi, nhưng linh hồn thần linh của Chúa vẫn được no đầy trọn vẹn. Lương thực nuôi sống Chúa chính là sự hiệp thông liên lỉ với Chúa Cha trên trời. Lạy Chúa, đời sống con bị chi phối bởi nhiều quyến luyến. Có nhiều điều con khao khát hơn cả việc khao khát chính Chúa. Xin cho Mùa Chay này trở thành một thời gian hoán cải, trong đó con có thể nhận diện những gắn bó lệch lạc ấy và được giải phóng khỏi chúng, để con có thể khởi sự cảm nghiệm niềm vui của sự hiệp nhất sâu xa hơn với Chúa và với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
