Ngày Thứ Năm: Sự Cằn Cỗi

Dù Thiên Đàng thường được mô tả như một khu vườn xanh tươi trù phú hay thành đô huy hoàng với những lối đi dát vàng, thì chính sự cằn cỗi nơi hoang địa lại là con đường dẫn tới phúc lành trù phú của Nước Thiên Chúa.

 

Trong sa mạc Israel, gần Giêricô, có những hang động được cho là nơi Chúa Giêsu đã cư ngụ bốn mươi ngày. Thoạt đầu, việc ở trong hang động có thể làm gợi lên hứng thú trải nghiệm. Nhưng hang động và hoang địa đều không mang lại những tiện nghi mà thế gian này thường hứa hẹn. Hang không có chỗ ngồi hay chỗ nghỉ ngơi êm ái, ánh sáng tự nhiên thì rất ít. Còn trong hoang địa, bóng râm và lương thực vô cùng khan hiếm, thậm chí không có.

 

Chúa Giêsu đã tự nguyện bước vào nơi cằn cỗi và hoang vắng ấy, một phần để dạy chúng ta rằng mọi của cải và tiện nghi trần gian không thể nào sánh được với sự giàu có và phúc lành của một đời sống ân sủng. Bạn có thể hạnh phúc nếu sống trong một hang đá giữa hoang địa không? Hay đúng hơn, câu hỏi cần đặt ra là: Chúa Giêsu có hạnh phúc khi sống giữa sự cằn cỗi của sa mạc, hoàn toàn thiếu thốn mọi tiện nghi vật chất không? Chắc chắn là có, bởi vì niềm vui của Người hệ tại ở sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha và việc chu toàn thánh ý của Người. Không có điều gì làm Chúa Giêsu vui mừng hơn thế. Vì vậy, khi tự nguyện bước vào nơi cằn cỗi nhất trên trần gian, Chúa dạy chúng ta rằng không điều gì trên đời này có thể sánh được với sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa.

 

Nhìn lại cuộc sống của chính mình, bạn có cho rằng nó ở đang trong tình trạng “cằn cỗi” không? Hay đó là một cuộc sống tiện nghi, hưởng thụ, xa hoa hay nặng tính thế gian? Có lẽ là nó ở đâu đó giữa hai thái cực ấy. Dù không có gì sai khi sở hữu những tiện nghi trần thế, nhưng bạn luôn phải ý thức rằng mỗi thú vui bạn có được trong đời này đều có thể trở thành cám dỗ, khiến bạn tin rằng càng sở hữu nhiều hơn thì càng hạnh phúc hơn.

 

Hãy suy niệm một sự thật đơn sơ: Thiên Chúa không muốn linh hồn bạn trở nên cằn cỗi, nhưng muốn nó được tràn đầy ân phúc. Để điều đó xảy ra, bạn cần phải kiểm soát và thanh luyện những xa hoa trần thế đang lôi kéo, cám dỗ bạn khao khát nhiều hơn các thú vui chóng qua của đời này. Hãy học lấy bài học từ lựa chọn của Chúa Giêsu khi Người bước vào sự cằn cỗi nơi hoang địa. Từ đó, nhận ra những cách thức để có thể theo Người. Nơi nào trong đời sống bạn có sự dư thừa, hãy cố gắng gột rửa. Nơi nào có những ước muốn trần tục và khát vọng tiện nghi, hãy học cách chế ngự, để chúng không còn tranh chấp với điều duy nhất thực sự giúp bạn thỏa mãn: Đó chính là Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa của sự cằn cỗi trần gian, Chúa đã đến trong thế gian này trong cảnh nghèo khó và đã tự nguyện ôm lấy sự nghèo khó trọn vẹn ấy khi bước vào hoang địa bốn mươi ngày. Xin giải thoát con khỏi cám dỗ biến những tiện nghi và xa hoa trần thế thành mục đích đời con. Xin dạy con biết học nơi Chúa, Đấng đã chọn sự nghèo khó của hoang địa, và biết noi theo gương Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (22/02): Hãy dành không gian cho sự thinh lặng

Trưa Chúa Nhật ngày 22/2, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu …

[Hạnh Các Thánh] – Ngày 23.02: Học sự trung tín với Chúa Giêsu như Thánh Polycarpô

Tóm lược tiểu sử Thế gian vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng, nơi …