Ngày Thứ Mười Ba: Căn Tính

Trong suốt 40 ngày Chúa Giêsu ở trong hoang địa, Người đã chịu đựng muôn vàn cám dỗ tinh vi. Tuy nhiên, khi thời hạn ấy kết thúc, ma quỷ đã thực hiện một toan tính sau cùng nhằm khuất phục Người. Cám dỗ đầu tiên khởi đi từ một sự tra vấn đầy xảo quyệt bằng việc công kích trực diện vào căn tính thánh thiêng của Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ma quỷ đã nói với Chúa Giêsu rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa…”. Bằng cách mở đầu với cụm từ “Nếu ông là…”, ma quỷ, về bản chất, đã đặt nghi ngờ đối với căn tính thần thiêng của Chúa Giêsu. Đây là một mưu toan nhằm khơi dậy tính kiêu ngạo nơi Chúa Giêsu, chính là thứ tội đã khiến ma quỷ bị trục xuất khỏi Thiên Đàng.

 

Mặc dù Chúa Giêsu không xao động trước những lời tra vấn về căn tính thánh thiêng của Người, nhưng đây lại là một cơn cám dỗ mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt và thường khó lòng vượt qua. Chúng ta thường thiếu sự xác tín vào việc mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Khi có ai đó nghi ngờ, phủ nhận, chế giễu, hạ thấp, hoặc thách thức căn tính sâu xa của chúng ta, chúng ta rất dễ bị cám dỗ kiêu ngạo, biểu lộ qua việc tự biện minh, nổi giận, hoặc thậm chí rơi vào chán nản và tuyệt vọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhận biết mình thực sự là ai, nếu chúng ta chỉ nhìn chính mình bằng ánh nhìn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ để cho những ý kiến sai lạc hay sự xét đoán của người đời tác động đến mình.

 

Bạn là ai? Bạn là con của Thiên Chúa. Bạn đã được Chúa Cha nhận làm nghĩa tử để gia nhập vào một gia đình mới của ân sủng và sự thật. Vâng, bạn cũng là một tội nhân, nhưng là một tội nhân đã được tha thứ mỗi lần bạn ăn năn thống hối tội lỗi của mình và hoán cải để trở về với Thiên Chúa. Con người có được sự tự do lớn lao biết được căn tính thực sự của mình.

 

Những thách đố đối với phẩm giá và căn tính của chúng ta thường xuất hiện dưới dạng những cơn cám dỗ như: “Bạn chẳng có giá trị gì… Bạn chẳng làm được việc gì nên hồn… Chẳng ai yêu mến bạn… Bạn chẳng bao giờ chế ngự được tội lỗi của mình… Thiên Chúa quá thất vọng về bạn…” v.v. Khi bị cám dỗ bởi những lời dối trá ấy, chúng ta dễ rơi vào thất vọng và hoài nghi chính mình, từ đó bắt đầu nghi ngờ chúng ta là ai và nghi ngờ tình yêu trọn hảo của Thiên Chúa dành cho mình. Thất vọng và tự ti thực chất là những hình thức kiêu ngạo tinh vi. Đức khiêm nhường chính là chìa khóa dẫn đến nhận thức đích thực về bản thân và giúp ta đón nhận trọn vẹn căn tính làm con cái Thiên Chúa. Khiêm nhường không gì khác hơn là một sự hiểu biết sâu xa về việc bạn là ai trong ánh sáng của sự thật. Chúa Giêsu thấu suốt Người là ai và đã không để ác thần gieo vào Người bất cứ sự hoài nghi nào. Chúng ta cũng được mời gọi nỗ lực sống như thế.

 

Hãy suy niệm về tâm trí của Chúa Giêsu khi Người chịu đựng việc Satan tra vấn về căn tính của mình. Chúa Giêsu không bao giờ quên Người là ai. Đây cũng chính là điều mà mỗi Kitô hữu được mời gọi hướng tới. Bạn là người con quý giá và yêu dấu của Thiên Chúa. Bạn được ban tặng ân sủng và lòng thương xót. Bạn đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Bạn được tha thứ mỗi khi bạn thành tâm ăn năn thống hối. Thiên Chúa yêu thương bạn và không lời dối trá nào của ác thần có thể thay đổi được điều đó. Hãy tìm kiếm nhân đức khiêm nhường ngay hôm nay, vì khiêm nhường là nhân đức giúp chúng ta xuyên qua những ảo tưởng dối trá về bản thân và nhìn về bản thân như chính mình là, theo đúng như cách Thiên Chúa nhìn mình. Đức khiêm nhường của Chúa chúng ta thật trọn hảo; chúng ta hãy nỗ lực noi gương Người một cách trọn vẹn hơn.

 

Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường của con, Chúa hằng thấu suốt căn tính của Ngài và không bao giờ xao động trước những lời dối trá xảo quyệt của ác thần. Xin giúp con luôn ghi nhớ rằng con là con cái của Chúa. Ước gì con chỉ biết nhìn chính mình như Chúa nhìn con, và yêu mến bản thân như Ngài hằng yêu thương con. Xin giải thoát con khỏi mọi dối trá, tự thương hại, hoài nghi và thất vọng. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Maria Vỹ My | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tôi tớ trung tín …

[Suy tư với Đức Giáo Hoàng] Tháng 3/2026: Cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình

Lời ngỏ!   Có lẽ bạn cũng đồng ý với tôi rằng, chúng ta đang …