
“Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, hãy ra lệnh cho những viên đá này biến thành bánh đi.” Cám dỗ đầu tiên mà Chúa chúng ta phải chịu đựng là cám dỗ sử dụng quyền năng thiêng liêng của Ngài sai cách. Tất nhiên, ma quỷ đã đúng khi biết rằng Chúa Giêsu có thể dễ dàng biến những viên đá thành bánh chỉ bằng một mệnh lệnh. Nhưng Chúa Giêsu không đến để thỏa mãn bản thân bằng cách lạm dụng quyền năng thiêng liêng của Ngài. Ngài đến để hy sinh chính mình vì tình yêu cho sự cứu rỗi của các linh hồn, là cách sử dụng quyền năng thiêng liêng cao cả hơn rất nhiều.
Mỗi người trong chúng ta đều được trao trách nhiệm. Đi đôi với trách nhiệm là một hình thức quyền năng nào đó. Ví dụ, những người được Chúa ban cho nhiều tiền có thể lạm dụng tài sản của mình vào những thú vui ích kỷ hoặc là sử dụng nó để tôn vinh Thiên Chúa. Những người khác có tài năng bẩm sinh, chẳng hạn như trong âm nhạc, nghệ thuật, hiểu biết cơ khí, sự nhanh nhẹn thể chất, v.v. Mỗi người trong chúng ta đều phải thường xuyên xem xét cuộc sống của mình, xác định những món quà và tài năng mà chúng ta có, và quyết định sử dụng chúng cách tốt nhất cho vinh danh Thiên Chúa.
Bạn có những món quà, phước lành, hoặc tài năng gì? Bạn giỏi ở lĩnh vực nào? Bạn đã được Chúa ban những gì mà người khác không có? “Món quà” của Chúa Giêsu chính là thiên tính của Ngài. Và mặc dù Ngài có thể sử dụng quyền năng thiêng liêng của mình để phục vụ bản thân, để thỏa mãn cơn đói nơi nhân tính của Ngài, nhưng Ngài đã không làm điều đó. Ma quỷ cám dỗ Ngài làm như vậy và Ngài đã từ chối.
Khi suy ngẫm về việc Chúa Giêsu từ chối sử dụng quyền năng thiêng liêng của Ngài theo cách ích kỷ, hãy nhìn nhận một cách trung thực về cách bạn sử dụng những gì bạn có. Bạn có đặt tất cả những gì bạn có, tất cả những gì bạn là, mọi món quà và tài năng vào phục vụ Thiên Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn không? Hay bạn nhượng bộ trước cám dỗ sử dụng những ơn Chúa ban cho mình chỉ để thỏa mãn bản thân?
Hãy suy nghĩ về quyền năng mà bạn được Chúa ban cho. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta rằng mọi quyền năng của linh hồn thánh thiêng của Ngài đều được sắp xếp cho mục đích duy nhất là thực hiện ý muốn của Cha. Ngài đã chịu đựng cái nóng, cơn đói, cơn khát, sự cám dỗ, sự bất tiện và nhiều hình thức khó khăn một cách tự nguyện và vui vẻ vì làm như vậy là để thực hiện ý muốn của Cha. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn và xác định xem bạn có bắt chước được gương hy sinh của Chúa chúng ta hay không. Hãy cống hiến mọi quyền năng của bạn cho điều duy nhất xứng đáng để sống: thánh ý của Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa có thể đã biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói của Ngài, nhưng Chúa đã chọn sử dụng quyền năng thiêng liêng của mình chỉ với mục đích thực hiện ý muốn của Cha. Xin hãy giúp con luôn nhớ rằng mọi món quà mà con có, mọi quyền năng, mọi trách nhiệm, phải được tập trung hoàn toàn vào việc tôn vinh Cha chúng con trên trời bằng cách thực hiện thánh ý của Ngài. Lạy Chúa hôm nay con lại chọn thánh ý của Ngài và nguyện xin rằng con sẽ không bao giờ lạm dụng cuộc sống của mình vì những lý do ích kỷ. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên