Ngày Thứ Mười Sáu: Lời Thiên Chúa

“Ngài đã trả lời: ‘Có lời chép rằng: ‘Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.’” Đây là câu trả lời của Chúa Giêsu trước cám dỗ của ma quỷ khi bị thử thách biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói thể lý của Ngài. Mặc dù đây là sự khước từ nỗ lực ngu ngốc của ma quỷ, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn xác nhận sứ mệnh mà tất cả chúng ta đều có trong cuộc sống.

 

“Lời phát ra từ miệng Thiên Chúa” chính là Lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Lời Vĩnh Cửu. Bởi vì sự chịu đựng của Chúa Giêsu trong hoang địa là một hành động hy sinh yêu thương dành cho chúng ta, nên những gì Ngài nói ra ở đây đặc biệt dành cho chúng ta khi chúng ta phải đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta: Đừng sống cho những gì sẽ qua đi, mà hãy sống cho những thứ vĩnh cửu. Những thứ vĩnh cửu chính là tất cả những gì Ngài đã mạc khải và ban cho chúng ta như Lời Vĩnh Cửu.

 

Chúa Giêsu, Lời Vĩnh Cửu, là Sự Thật Vĩnh Cửu. Tất cả những gì chúng ta cần biết, hiểu, tin tưởng và sống theo đều được tìm thấy trong chính con người của Chúa Giêsu. Ngài là sự mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa Cha trên trời và là sự mạc khải trọn vẹn về ý nghĩa của việc làm người.

 

Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu biến đá thành thức ăn để thỏa mãn cơn đói của Ngài, Chúa Giêsu đã làm điều mà tất cả chúng ta phải làm. Ngài là mẫu mực và là Con Đường dẫn đến sự hoàn hảo. Do đó, khi ma quỷ cám dỗ chúng ta, phản ứng của chúng ta phải là phản ứng như Chúa Giêsu. Chúng ta phải chọn sống bởi “mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa.”

 

Thực tế mà nói, điều này có nghĩa là chúng ta phải phân loại cám dỗ, lời dối trá, khát vọng, và những xung lực bằng cách sử dụng Lời Sự Thật như một lăng kính, nâng cao tâm trí chúng ta lên với Chúa Kitô, kết hợp ý chí của chúng ta với Ngài, và bác bỏ những cám dỗ vô trật tự mà chúng ta phải chịu đựng. Về cơ bản, hai tiếng nói luôn nói với chúng ta. Có tiếng nói méo mó và khó hiểu của ma quỷ, ảnh hưởng đến bản chất con người sa ngã của chúng ta, và tiếng nói siêu nhiên của Chúa chúng ta, mời gọi chúng ta hướng đến một tầng cao mới của đời sống siêu nhiên. Càng sống theo tiếng nói của Thiên Chúa, càng hiểu điều Ngài nói, thì việc từ chối cám dỗ sẽ càng dễ dàng.

 

Cánh cửa dẫn đến Lời Thiên Chúa là những gì được tìm thấy trong Kinh Thánh. Bằng cách cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh, đặc biệt là Tân ước, chúng ta đến gần hơn với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Chúng ta biết đến tiếng nói của Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Ngài, và sự thật là chính ngài. Điều này phải trở thành một bài tập hàng ngày mà qua đó chúng ta trở nên quen thuộc hơn với Lời Vĩnh Cửu khi Thiên Chúa hướng dẫn mọi quyết định mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống.

 

Hãy suy ngẫm về linh hồn của bạn và tự hỏi mình lắng nghe tiếng nói nào nhiều hơn. Bạn có cho phép những sự méo mó của ma quỷ cám dỗ bạn tìm đến những thú vui ích kỷ, hay bạn giữ sự tập trung vào Lời tinh khiết và thánh thiện của Chúa? Những quyết định hàng ngày của bạn có dựa trên những gì đem lại sự thoải mái tức thì không? Hay những quyết định hàng ngày của bạn lại dựa trên ví dụ của tình yêu hy sinh và sự vị tha mà Chúa Giêsu đã sống và dạy? Hãy học cách sống theo “mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa.” Hãy học cách sống theo Sự Khôn Ngoan của Lời Vĩnh Cửu. Hãy làm quen với Ngài qua việc đọc Kinh Thánh cầu nguyện mỗi ngày và lắng nghe tiếng nói của Ngài trong tận sâu linh hồn bạn.

 

Lạy Chúa Giê-su, Lời Vĩnh Cửu của Chúa Cha, Chúa và chỉ một mình Chúa phải là sự hướng dẫn của con trong cuộc sống. Con nguyện xin rằng con sẽ nghe thấy tiếng Chúa khi Ngài ban cho con sự khôn ngoan và sự thật vĩnh cửu của Ngài. Xin hãy giải phóng tâm trí con khỏi những lời dối trá và cám dỗ của ma quỷ, để con có thể hoàn toàn tự do theo Chúa với tất cả trái tim mình. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

5 gợi ý để sống Ngày Quốc tế Phụ nữ ý nghĩa hơn

Ngày 8 tháng 3 – Quốc tế Phụ nữ là ngày tôn vinh những người …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tình yêu thương xót …