Ngày Thứ Hai Mươi: Sự Xuyên Tạc

Khi chúng ta tiếp tục suy niệm trong cầu nguyện về cơn cám dỗ thứ hai của Đức Giêsu trong hoang địa, hãy xem xét một trong những chiến thuật quen thuộc của ma quỷ. Hãy nhớ rằng trong cơn cám dỗ này, ma quỷ đã đưa Đức Giêsu lên nóc Đền Thờ và nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: ‘Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và ​thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.’”

 

Đối với những ai đang cố gắng sống đức tin cách trung thành và tuân hành thánh ý Thiên Chúa, chiến thuật của ma quỷ thường khác với những cám dỗ nó dùng cho những người đang chìm trong tội trọng. Đối với những người mắc kẹt trong vòng lặp của tội trọng, ma quỷ thường cám dỗ cách trực tiếp hơn, cố thuyết phục họ rằng tội trọng nó đề nghị chính là điều họ cần. Nhưng với những tâm hồn khao khát sống theo ý Chúa, ma quỷ hành động tinh vi hơn. Nó biết rằng những cám dỗ về tội trọng đối với những tâm hồn thánh thiện thường sẽ thất bại. Vì thế, nó khởi đi từ một chân lý khách quan, rồi nhẹ nhàng uốn cong sự thật ấy, gây nên sự mơ hồ và nhầm lẫn.

 

Trong cơn cám dỗ này, ma quỷ trích dẫn Thánh vịnh 91,11-12: “Bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Lời dối trá tinh vi nằm ở việc bóp méo ý nghĩa bản văn này. Theo chú giải của thánh Giêrônimô, Thánh vịnh này đề cập đến sự bảo vệ thiêng liêng dành cho những người bước đi trong đức tin, chứ không trực tiếp nói về chính Đức Kitô. Thiên Chúa ban cho chúng ta các thiên thần để chăm sóc linh hồn đời đời của chúng ta; nhiệm vụ của các ngài là bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi ma quỷ. Tuy nhiên, ma quỷ sử dụng đoạn Thánh vịnh này một cách gian trá, gợi ý rằng các thiên thần sẽ giữ cho Đức Giêsu khỏi bị thương nếu Người nhảy xuống từ nóc Đền Thờ. Sự xuyên tạc nằm ở chỗ: Thánh vịnh sử dụng ngôn ngữ biểu tượng, nhưng ma quỷ cố tình hiểu theo nghĩa đen, bỏ qua ý nghĩa thiêng liêng sâu xa.

 

Trong đời sống của chúng ta, ma quỷ thường tìm cách hành động tương tự bằng cách gợi lên một đoạn Kinh Thánh nào đó, nhưng khẽ uốn cong ý nghĩa và bóp méo chân lý của đoạn Kinh Thánh ấy. Nếu chúng ta tin vào sự xuyên tạc của nó, ta sẽ không tìm được sự bình an sâu xa và niềm vui phát sinh từ việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Trái lại, điều đó sẽ dẫn đến sự tự biện minh, mất định hướng, tức giận hoặc lòng thương xót thiếu nền tảng luân lý, và những hậu quả tương tự. Chẳng hạn, giả sử có người đang dự định phá thai và chúng ta chọn không “xét đoán” họ dựa trên câu Kinh Thánh: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1). Rồi, vì một cảm thức thương xót sai lầm, chúng ta nói với họ: “Tôi không xét đoán bạn và sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào bạn đưa ra.” Đó không phải là lòng thương xót đích thực, mà là đang áp dụng sai Lời Chúa. Ta được mời gọi phân định các hành vi vô luân, điều hoàn toàn khác với việc xét đoán nội tâm của một con người. Nghĩa vụ luân lý đòi hỏi chúng ta phải làm mọi điều có thể để giúp người ấy nhận ra rằng việc phá thai là sai trái trong mọi hoàn cảnh.

 

Hôm nay, hãy suy niệm về chân lý quan trọng rằng ma quỷ và các thần dữ không ngừng tìm cách gây hoang mang cho bạn. Nếu chúng không thể cám dỗ bạn phạm tội trọng, chúng sẽ cố bóp méo chân lý và dẫn dắt bạn lạc hướng từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn đẩy bạn ra khỏi con đường cứu độ. Hệ quả tất yếu là sự bất an và rối trí. Hãy cầu xin cho mình được ơn khôn ngoan thiêng liêng, hầu có thể phân định và loại bỏ mọi lời dối trá mà ta bị cám dỗ để tin theo hằng ngày.

 

Lạy Chúa là Chân Lý tuyệt đối, Lời Chúa giải thoát, biến đổi và kiện toàn con. Xin giúp con hiểu Lời Chúa cách khôn ngoan và đúng đắn, và đừng bao giờ để ác thần bóp méo Lời ấy mà dẫn con vào hoang mang. Xin cho con bám chặt vào từng Lời phát xuất từ môi miệng Người và hết lòng bước theo Lời ấy. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ:Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (11/03): Trong Giáo hội, tất cả mọi người đều có chỗ

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 11/3/2026, Đức …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sống Và Hiệp Nhất …