
Đáp lại cơn cám dỗ thứ hai của ma quỷ, Đức Giêsu nói: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.’” (Mt 4,7). Vậy chúng ta thử thách Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, bằng cách nào? Đó là khi ta đặt điều kiện hoặc kỳ vọng Thiên Chúa hành động theo mong muốn cá nhân, thay vì chỉ tìm kiếm và đón nhận thánh ý trọn hảo của Người.
Chẳng hạn, nếu ma quỷ nói với bạn cùng một lời cám dỗ ấy rằng: “Nếu Thiên Chúa yêu thương bạn, Người sẽ chăm sóc bạn ngay cả khi bạn nhảy xuống vách đá này. Nếu Người không cứu bạn, thì hẳn Người không quan tâm đến bạn.” Dĩ nhiên, khi được diễn đạt theo cách này, chúng ta dễ dàng nhận ra sự phi lý của cơn cám dỗ đó.
Tuy nhiên, còn có những cách tinh vi hơn mà chúng ta có thể đang thử thách Thiên Chúa. Ví dụ, khi một người thân trong gia đình bạn đang đau bệnh và bạn cầu nguyện: “Lạy Chúa, con biết Chúa yêu thương con, nên cậy dựa vào tình yêu ấy, con xin Chúa ban ơn chữa lành.” Hoặc khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh mới và cầu nguyện: “Lạy Chúa, con khởi sự công việc này và phó thác cho Chúa để nó được thịnh vượng dài lâu.” Hoặc khi bạn rất mong được nhận vào một trường đại học nào đó và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban ơn cho con và giúp con được nhận vào trường ấy.”
Vấn đề nơi những lời cầu nguyện này là bạn đã đặt những kỳ vọng cụ thể lên Thiên Chúa trong lời cầu xin của mình. Những điều kiện ngầm ẩn có thể được diễn tả như sau: “Nếu Chúa không chữa lành cho người thân của con, hẳn là Chúa không yêu chúng con.” Hoặc: “Nếu việc kinh doanh của con thất bại, thì vì Chúa đã không giúp đỡ chúng con.” Hoặc: “Nếu con không được nhận vào trường này, thì hẳn Chúa đã không lắng nghe lời con cầu nguyện.”
Lời cầu nguyện duy nhất thực sự tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh là lời cầu nguyện dựa trên Kinh Lạy Cha: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…,” hoặc lời cầu nguyện của chính Đức Giêsu trong Vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42).
Việc Đức Giêsu nhảy xuống từ nóc Đền Thờ để chứng minh mình là Thiên Chúa không thuộc về thánh ý của Chúa Cha. Trong đời sống chúng ta cũng vậy, có thể có nhiều điều chúng ta cầu xin chỉ xuất phát từ ý riêng của mình, chứ không phải từ thánh ý của Chúa Cha. Vì thế, lời cầu nguyện của ta cần đòi hỏi một tiến trình thanh luyện nội tâm, để chúng ta không vô tình đặt điều kiện trong khi cầu nguyện, hoặc nuôi dưỡng những kỳ vọng vốn không thuộc về kế hoạch của Người. Thánh ý Thiên Chúa là trọn hảo và bất biến. Chính thánh ý ấy được ban để biến đổi chủ thể cầu nguyện, uốn nắn ý riêng của chúng ta, để ý muốn của ta được nên đồng hình đồng dạng với ý muốn của Người. Đó chính là mục đích của cầu nguyện.
Hôm nay, hãy suy xét về đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn cầu xin điều gì? Bạn cầu nguyện như thế nào? Lời cầu nguyện của bạn có bao giờ “thử thách” Thiên Chúa bằng cách đặt lên Người những kỳ vọng vượt ra ngoài thánh ý của Người không? Ta được dựng nên để sống và tín thác nơi Thiên Chúa. Điều đó phải trở thành mục tiêu của đời sống và trọng tâm của mọi lời ta cầu nguyện. Hãy để mọi điều ta làm và mọi lời ta xin đều quy hướng về lời nguyện trong Kinh Lạy Cha, và chỉ tìm kiếm duy nhất thánh ý Thiên Chúa; khi đó, những lừa dối tinh vi của ma quỷ sẽ chẳng thể điều khiển được ta.
Lạy Chúa là Đấng con tín trung, chỉ mình Chúa xứng đáng với sự tín thác và phó thác trọn vẹn của con. Xin giúp con luôn trao phó đời mình cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, và chỉ biết tìm kiếm thánh ý Chúa cho mọi sự đời con và cho tha nhân. Xin đừng để con đặt những kỳ vọng riêng lên Chúa, nhưng chỉ biết hết lòng phụng sự Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên