Ngày Thứ Hai Mươi Tư: Ngẫu Tượng

Sau khi ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên núi và cho Ngài thấy sự phồn vinh của các nước trên thế gian, nó nói với Ngài: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4, 9). Sự cám dỗ này dường như là một trong những nỗ lực tuyệt vọng của ma quỷ.

 

Cũng như Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bái lạy ma quỷ, hy vọng rằng mỗi chúng ta là những người theo chân Chúa cũng có thể nói điều tương tự. Tuy nhiên, “phần thưởng” mà ma quỷ đưa ra, theo tiêu chuẩn thế gian, là một lời đề nghị đáng kinh ngạc. “Ta sẽ ban cho các ngươi tất cả những điều này…” Hãy tưởng tượng bạn sở hữu cả thế giới, bạn là người giàu nhất thế giới, có thể đi du lịch khắp nơi bằng máy bay riêng, sở hữu vô số biệt thự sang trọng, được các tổng thống và nguyên thủ quốc gia coi trọng, và được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà thế giới này có thể mang lại. Nếu có cơ hội, hầu hết mọi người sẽ không ngần ngại mà nhận món quà như vậy. Nhưng cái giá phải trả là gì?

 

Sau lần đầu tiên tiết lộ cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn và tử nạn của mình, Chúa Giêsu đã hỏi các ông: “Một người được lợi cả thế gian mà phải mất mạng sống mình thì có ích chi?” (Mt 16, 26). Trước khi hỏi câu hỏi đó, Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16, 24).

 

Sự tương phản giữa lời dạy của Chúa Giêsu và lời đề nghị của satan thật đáng kinh ngạc. Thờ phượng satan, bạn sẽ nhận được tất cả những gì thế gian này ban tặng. Thờ phượng Chúa Giêsu, bạn sẽ được ban cho thập giá, phải từ bỏ bản thân và hy sinh chính mình vì Chúa Giêsu. Bạn chọn điều nào?

 

Mặc dù khó có Kitô hữu nghiêm túc nào lại nghĩ đến việc thờ phượng satan, nhưng chúng ta thường bị cám dỗ mà tôn thờ những ngẫu tượng trong cuộc sống hơn là lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc đón nhận thập giá, chịu khổ và chịu chết. Thông thường những cám dỗ của ma quỷ đối với chúng ta là những hình thức tinh vi của sự cám dỗ mà hắn đã dành cho Chúa Giêsu. Satan sẽ đặt nhiều ngẫu tượng khác nhau trước mặt chúng ta với phần thưởng giả tạo là hạnh phúc trần tục. Tiền bạc là ví dụ rõ ràng nhất. Ma quỷ nói, “Tiền bạc sẽ làm cho bạn hạnh phúc,” và nhiều người tin điều đó. Ngược lại, ma quỷ cũng thường nói, “Việc hy sinh trong cuộc sống sẽ làm cho bạn đau khổ,” và nhiều người cũng tin điều đó.

 

Việc sùng bái ngẫu tượng là một cám dỗ thực sự, vì chúng có thể mang lại phần thưởng tức thì. Ngẫu tượng phổ biến trong thế giới ngày nay bao gồm tiền bạc, của cải, quyền lực, địa vị, khoái lạc thể xác, kiêu ngạo, tự tôn, gia nhập những giáo lý sai lạc, cũng như sự ám ảnh với công việc, sở thích, mạng xã hội, hoặc thần tượng hóa người khác. Mỗi thứ trong số đó đều có thể rất tinh vi, theo cách mà satan ban đầu khiến chúng trở nên hấp dẫn, chỉ để dần dần lôi kéo chúng ta rời xa Chúa Kitô và Thập giá, là những điều kêu gọi chúng ta đến với tình yêu hy sinh.

 

Hãy suy ngẫm về những điều trong cuộc sống đang ngăn cách bạn với lời mời gọi của Chúa Giêsu là vác thập giá, từ bỏ bản thân và theo Ngài. Điều gì đang thu hút bạn khiến bạn quay lưng lại với đời sống hy sinh và tình yêu thương? Bạn tôn thờ điều gì hơn cả thập giá? Hãy cự tuyệt những sự lừa dối tinh vi đó và những lời hứa hão huyền về hạnh phúc, và hãy chọn thập giá cùng với Chúa để bạn nhận được vinh quang đích thực của sự giàu có trên Thiên đàng.

 

Lạy Chúa, khi bị cám dỗ, Ngài đã cự tuyệt cám dỗ ngu xuẩn của Satan về việc bái lạy hắn và nhận lấy mọi của cải và quyền lực trần gian. Trong cuộc sống, con thường chọn con đường dễ dàng nhất, an ủi nhất và nuông chiều bản thân nhất thay vì đón nhận Thập giá của Ngài bằng tình yêu. Xin giúp con nhận ra sự khôn ngoan trong việc chọn từ bỏ bản thân và bước theo Ngài để con được chia sẻ trọn vẹn những phần thưởng mà chỉ mình Ngài hứa ban cho con, đồng thời từ chối những ngẫu tượng phù du của thế gian này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Anê Thy Quyên | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

[Suy tư cùng ĐGH] – Việc đối thoại giữa các quốc gia

Nếu đối thoại ở cấp độ cá nhân là nền tảng của hòa bình nội …

Đức Thánh Cha Lêô XIV (15/03): Đức Tin đòi hỏi chúng ta phải mở mắt

Trưa Chúa Nhật ngày 15/3, Đức Thánh Cha Lêô đã cùng đọc Kinh Truyền Tin …