Các bạn trẻ sinh viên thân mến!
Chắc hẳn, đề tài Tình yêu vẫn luôn là đề tài được quan tâm bởi rất nhiều bạn trẻ, cách riêng nơi các bạn sinh viên ở các trường đại học cao đẳng, hay trung cấp nghề. Quả thật, dù bạn là ai, bạn đang học ở đâu, thậm chí cho dầu bạn sống ở quốc gia nào, thì bạn cũng cần luôn sẵn sàng để cho đề tài ấy chất vấn mình. Ngày Chúa nhật hôm nay (08-11-2015), tại nhà nguyện của Học viện Dòng Tên, một chuyên đề về Tình yêu và Giới trẻ Công giáo đã được chia sẻ với các bạn trẻ Sinh Viên Công Giáo Thủ Đức, do Frere (Thầy) Phêrô Thái Sơn Minh, F.S.C. làm diễn giả.
Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. và Frere Thái Sơn Minh, F.S.C
Sau phần giới thiệu của Cha Đa minh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. (Cha linh hướng với Sinh Viên Công Giáo Thủ Đức) về Frere Phêrô Thái Sơn Minh, F.S.C. về đề tài, về các thành viên tham dự. Tất cả mọi người cùng đón chào nhau bằng những nụ cười thân ái và những tràng pháo tay thật dòn dã.
Bước vào phần chính của buổi chuyên đề, vấn đề được đặt ra với câu hỏi rất căn bản: Theo bạn, Tình yêu là gì? Hầu hết, điều các bạn trả lời đều quy về tình yêu nam nữ! Quả thật, “lòng có đầy miệng mới nói ra”, đây chính là điều các bạn sinh viên ước mong được khám phá, được tìm hiểu và chia sẻ cái nhìn của mình về tình yêu. Tuy nhiên, điều mà Frere muốn các bạn trong buổi nói chuyện chuyên đề lần này là mỗi người cần có được cái nhìn rộng hơn nữa về tình yêu. Hầu hết các bạn đều nhận được một sự bất ngờ! Bất ngờ vì điều mà Thầy chỉ cho các bạn thấy, đó là: có nhiều dạng của tình yêu, và tình yêu nam nữ là một trong số đó. Vậy mà có khi bạn và tôi bấy lâu nay chỉ quá tập trung và mải mê đi tìm kiếm tình yêu ấy, trong khi chúng ta lại quên đi nhiều dạng khác của Tình yêu. Những dạng khác của Tình yêu mà ta cần để tâm và suy xét lại đó là: tình yêu bản thân, gia đình, bạn bè, thầy cô, quê hương đất nước… và một thứ Tình yêu tinh tế và sâu kín đó là Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả nhân loại, trong đó có bạn và tôi.
Từ cái nhìn ấy, bên cạnh những câu hỏi và hoạt động thú vị: những cái bắt tay, vỗ vai người bên cạnh; Thầy còn dẫn chúng tôi đi đến những giây phút lắng đọng để cùng nhìn ngắm về tình yêu con người nói chung, tình cảm của mỗi người nói riêng dành cho những người bạn đang đứng ngay cạnh mình, cho cha mẹ anh chị em và cả những người “thoáng đến trong đời tôi”, qua những lời cầu nguyện chân thành phát xuất từ con tim, những câu hỏi mà ta ít khi đề cập tới: Điều gì khiến tôi tri ân họ, điều gì khiến tôi yêu thương họ? Phải chăng là ta chung chia phận người, phải chăng vì ta cần sống có trách nhiệm với mình, với đời và với người? Những câu hỏi ấy liên tục được đặt ra như chất vấn bản thân mỗi người, rằng: bấy lâu nay tôi đã hiểu, sống và bày tỏ tình yêu như thế nào với người khác? Tôi cần phải làm gì lúc này?!
Khi đối diện với những câu hỏi ấy, Thầy không ngừng dẫn các “thính giả” chúng tôi bước vào những giây phút cầu nguyện ngắn với Chúa để xin Người ban Chúa Thánh Thần soi sáng mở trí cho từng người. Có lẽ, bởi phương pháp thú vị này (đan xen những câu hỏi, diễn giải là các hoạt động đi vào tâm tình cầu nguyện) mà không một ai trong nhà nguyện có thể ‘nhắm mắt đồng ý’ nổi, chúng tôi chỉ có thể vỗ tay tâm đắc lấy làm thích thú và mến phục. Ngoài những hoạt động kể trên, Thầy còn cho chúng tôi chia tổ thảo luận nhóm về cách bạn hiểu về tình yêu sau khi nghe Thầy trình bày. Và kết thúc buổi nói chuyện, Thầy nhắn nhủ với từng người chúng tôi: hãy sống đúng vai trò của mình trong tương quan với thái độ chân thành, sống trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội và với Giáo hội… Đây cũng chính là tâm tình mà trong Thánh Lễ được tổ chức ngay sau buổi chuyên đề mà Cha chủ tế chia sẻ trong bài giảng của ngài.
Ước nguyện rằng, mỗi bạn trẻ Công giáo chúng ta, những trồi lộc mới của Giáo hội và của xã hội hôm nay, sẽ không ngừng học tập, trau dồi cho mình những đức hạnh, những tri thức cần thiết để có thể giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và các thánh, cầu chúc cho các bạn được tràn đầy sức sống của Chúa Thánh Thần để mỗi ngày thêm vững tin, thêm yêu mến và không ngừng hi vọng vào một thế giới biết sẻ chia và lan truyền tình yêu đến với mọi người.
Tái bút, xin gửi cho các bạn một vài câu hỏi (lời Thầy Minh chia sẻ) để giúp ích cho các bạn suy xét và chọn lựa một nửa kia cho riêng mình (nếu có say nắng một ai đó):
– Dành cho các bạn nữ: anh ấy có đủ cao thượng để sống hết đời với mình?!
– Dành cho các bạn nam: cô ấy có xứng đáng là người con của mẹ tôi và có là người mẹ xứng đáng của các con tôi?!
Giuse Nguyễn Văn Lương
SINH VIÊN CÔNG GIÁO THỦ ĐỨC