Bài tập Mùa Phục Sinh – Bài 40: Thiên Chúa là Tình Yêu

Bài tập 40: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

 

“Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giê-su thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.” – 1 Ga 4, 16 – 21

 

“Tình yêu trọn hảo loại trừ mọi sợ hãi,” tác giả thư Gioan đã viết như thế. Ngài nói đúng: những ai sống trong sứ mạng đều hiểu rằng sẽ có những thăng trầm, có những khi hân hoan và có những khi thử thách. Điều quan trọng khi thi hành sứ mạng là tiếp tục bước đi cho đến cùng, và luôn ý thức rằng ân sủng của Thiên Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta trên suốt chặng đường.

 

Chọn bước theo Chúa Giêsu không đảm bảo một kiểu hạnh phúc theo cách mọi người thường nghĩ. Thay vào đó, nó bảo đảm tình yêu – vừa là hiểu rằng Thiên Chúa yêu chúng ta sâu xa và vô điều kiện, vừa là xác tín rằng khi ta sống trong tình yêu ấy, ta sẽ được kéo ra khỏi chính mình để chia sẻ tình yêu đó với người khác. Những lời của cha Zosima trong Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky vẫn rất chí lý:

 

Hãy cố gắng yêu thương những người thân cận một cách tích cực và không mệt mỏi. Càng tiến xa trong tình yêu, bạn sẽ càng thêm tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự bất tử của linh hồn mình. Nếu bạn đạt đến việc hoàn toàn quên mình trong tình yêu với những người thân cận, thì bạn sẽ tin mà không còn nghi ngờ gì, và không có nghi ngờ nào có thể lay chuyển được đức tin ấy trong lòng bạn. Điều này đã được thử nghiệm. Và điều này là chắc chắn.

 

Hạnh phúc thường là chỉ là hệ quả tự nhiên của tình yêu, cũng giống như cảm giác dễ chịu là kết quả kèm theo của việc tập thể dục. Nhưng chúng ta không chỉ chỉ để cảm thấy dễ chịu, và chúng ta cũng không theo Đức Giêsu chỉ để tìm hạnh phúc. Chúng ta nhắm đến mục tiêu và quyết tâm theo đuổi nó; vì cuối cùng, tình yêu là điều tốt duy nhất đáng để ta tìm kiếm trong cả đời này và cả đời sau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

Xin hãy nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,

và trọn cả ý muốn của con,

cùng hết thảy những gì con có,

và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,

lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa,

xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.

Ðược như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

– Thánh Inhaxiô thành Loyola

Hành động

Hãy lập một kế hoạch để đưa lời cầu nguyện vào cuộc sống hằng ngày của bạn. Đừng để kinh nghiệm thiêng liêng của giai đoạn suy tư này nằm ở quá khứ; hãy giữ cho nó luôn sống động bằng cách tìm thời gian, nguồn lực và sự nâng đỡ để bạn ở trong cây nho là Thân Thể của Chúa Kitô, tức là Hội Thánh. Và từ lời cầu nguyện đó, hãy lên kế hoạch để tiếp tục phân định điều thiện hảo mà Thiên Chúa đang mời gọi bạn thực hiện.

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần IV: “Exercise 40: God Is Love”

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Hiểu về Chúa Ba Ngôi dưới mặc khải của biến cố Thập Giá

  Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là trung tâm đức tin Kitô giáo. Nhưng làm …

“Tôi đã hoàn thành sứ mạng rồi”

Hình: Cha Gómez đứng giữa   Những dòng tin về sự ra đi của các …