
Lời Chúa:
Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà… Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!’” (Lc 9,29.35).
Suy niệm:
Tin Mừng của sự sống, ánh sáng và sự bất tử tỏa sáng giữa chúng ta như ánh sáng vật chất, của thế giới này, dưới dạng một vụ nổ sáng rực như khuôn mặt của Chúa và xảy ra vào lúc bắt đầu cuộc lên Giêrusalem của Ngài, nơi Ngài sẽ chết trên thập giá. Ánh sáng trắng, tinh khiết mời gọi chúng ta không quên rằng trên con đường hoán cải, chúng ta chỉ nên được dẫn dắt bởi ánh sáng phục sinh này, vì đây là ánh sáng của sự thật và sự sống, chúng ta có thể được biến hình và thay đổi diện mạo bởi Chúa Kitô (x. LS 217).
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
