[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Sáng – Thứ Hai: Tiệc Cưới Cana

Lời Chúa: 

3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. 11 Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.” (Ga 2,3-5.11).

Suy niệm:

Nước được biến thành rượu là dấu chỉ sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người. Rượu là sản phẩm chưng cất từ nước, đất, nho… từ các sản phẩm tự nhiên mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và từ sự khéo léo của con người, cũng là món quà của Thiên Chúa để tái tạo điều đã được tạo dựng và đặt nó phục vụ nhân loại theo ý Ngài. Trí tuệ và ý chí làm việc trong thế giới và vì thế giới, thì trí tuệ và ý chí thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Và để rượu không thiếu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta chăm sóc ngôi nhà chung.

Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.

Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí

Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Kiểm tra tương tự

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …

Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê và truyền chức Linh mục (03/12/2025)

Sáng thứ Tư, ngày 03/12/2025, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài …