Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt #3 | Dòng Tên “gieo hạt” Đức Tin tại Đàng Trong (1615)

Dòng Tên “gieo hạt” Đức Tin tại Đàng Trong (1615)

Ngày 18 tháng 01 năm 1615, ba thừa sai Dòng Tên đầu tiên cập bến Đàng Trong.

Họ không biết tiếng Việt. Không quen phong tục. Không có người bảo trợ. 

Họ không mang theo quân đội. Không quyền lực. Thậm chí hầu như không ai biết họ là ai.

Nhưng họ mang theo một điều duy nhất: sứ mạng. Và từ chuyến cập bến lặng lẽ ấy, lịch sử tôn giáo tại Đàng Trong bắt đầu rẽ sang một hướng mới. 

Họ không phải là những nhà chinh phục. Chỉ là những khách đi nhờ thuyền buôn. Nhưng họ sắp gieo xuống một hạt giống… một hạt giống sẽ nảy mầm suốt hơn bốn thế kỷ.

Dù đến Đàng Trong trong một hoàn cảnh khá bất ngờ, và ban đầu chỉ nhằm mục vụ cho cộng đoàn người Nhật đang tị nạn tại Hội An, các thừa sai Dòng Tên đã nhanh chóng trở thành những người đặt nền móng cho công cuộc truyền giáo ‘chính thức và lâu dài’ trên mảnh đất này. Các ngài giống như những “người gieo giống”: không vội vàng nhưng kiên nhẫn, không ồn ào nhưng bền bỉ. Công cuộc truyền giáo được tiến hành với phương pháp rõ ràng, có tổ chức và có tầm nhìn lâu dài, được bảo đảm bằng sự hiện diện liên tục của các thừa sai. Nhờ đó, việc rao giảng Tin Mừng tại Đàng Trong không còn là những cuộc tiếp xúc rời rạc như trong thế kỷ XVI, nhưng trở thành một sứ vụ truyền giáo năng động có tổ chức, có cư sở thường trú và có cộng đoàn tín hữu. Việt Nam không còn là một điểm trung chuyển, một điểm dừng chân tạm thời, một vùng đất thứ yếu so với Trung Hoa hay Nhật Bản trong tầm nhìn của các nhà truyền giáo trong thế kỷ XVI. Trái lại, vùng đất này dần trở thành “nhà”, và người Việt trở nên “người nhà” của các thừa sai Dòng Tên. Và hạt giống được gieo xuống năm 1615 vẫn còn nở hoa… cho tới hôm nay.

------------------------------

Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt - Một Niềm Tin trong ký ức của một Dân Tộc

Kính mời quý vị đón xem chương trình Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt - phát sóng trên kênh Truyền Thông Dòng Tên vào Chúa Nhật hằng tuần.

JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên

Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt #3 | Dòng Tên “gieo hạt” Đức Tin tại Đàng Trong (1615)

Truyền Thông Dòng Tên

40 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Cà Phê Phân Định #3 | "Khi mọi thứ chùng xuống": Nghệ thuật kiên nhẫn trong sầu khổVăn Phòng Truyền Thông
Cà Phê Phân Định #3 | "Khi mọi thứ chùng xuống": Nghệ thuật kiên nhẫn trong sầu khổ

Tập số 3 mời chúng ta nhìn kỹ hơn: niềm vui nào là niềm vui thật? Và nỗi buồn nào đang dẫn ta đi đúng hướng, nỗi buồn nào đang kéo ta vào ngõ cụt?

3 tháng trước
Cà Phê Phân Định #4 | "Khi ánh sáng cũng có thể giả": Những an ủi giả của sự dữVăn Phòng Truyền Thông
Cà Phê Phân Định #4 | "Khi ánh sáng cũng có thể giả": Những an ủi giả của sự dữ

Có những điều khiến ta cảm thấy rất dễ chịu, rất hợp lý, thậm chí rất "đúng"... nhưng cuối cùng lại âm thầm kéo ta xa dần khỏi bình an

2 tháng trước
Cà Phê Phân Định #10 | "Khi phải chọn giữa hai điều tốt": Cách chọn lựa trong tự doVăn Phòng Truyền Thông
Cà Phê Phân Định #10 | "Khi phải chọn giữa hai điều tốt": Cách chọn lựa trong tự do

Một việc tốt vẫn có thể trở thành lựa chọn không phù hợp nếu nó khiến mình xa khỏi điều quan trọng hơn trong ơn gọi của mình.

2 tuần trước

Các bài viết được quan tâm