Họp mặt Tỉnh Dòng Tên Việt Nam 2025: Quy tụ để được sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Mẹ Giáo Hội

Đầu tháng 12 hàng năm, anh em Tỉnh Dòng Tên Việt Nam lại quy tụ về Học viện Thánh Giuse (Thủ Đức – Sài Gòn) để tham dự kỳ họp Tỉnh Dòng thường niên, và cũng là cơ hội để gặp gỡ và sống tình huynh đệ sau một năm miệt mài lao tác trên những cánh đồng sứ vụ. Kỳ họp Tỉnh Dòng năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 04-06/12/2025, với mục đích chính yếu là thường huấn với đề tài “Bước trong Thần Khí: Một phương thức Phân định chung giúp lập kế hoạch mục vụ”, lắng nghe chia sẻ và lượng giá về các sứ vụ tông đồ (năm 2025) cùng phác thảo những kế hoạch cho năm mới 2026.

Các ngày họp Tỉnh được khởi sự bằng giờ cầu nguyện cộng đoàn ban sáng và Thánh lễ chung ban chiều. Những buổi lượng giá chia sẻ theo nhóm, những giờ giải lao, thể thao, trò chuyện thiêng liêng, trò chuyện thường ngày và các bữa cơm gia đình thật là dịp để anh em gặp gỡ và chia sẻ cuộc sống. Ba ngày họp tỉnh diễn ra trong bầu khí hết sức thân tình và huynh đệ; và đã bế mạc với Thánh lễ tạ ơn do cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. chủ sự lúc 17:30, ngày 06/12/2025, tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse.

Cũng trong bầu không khí đơn sơ và ấm cúng của “gia đình Tỉnh Dòng”, chiều thứ Sáu, ngày 05/12/2025, tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn thật trọng thể mừng kỷ niệm các biến cố lớn: 50 năm khấn cuối trong Dòng của ba cha Giuse Hoàng Sĩ Quý, S.J., Antôn Ngô Văn Vững, S.J., và Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J.; và 50 năm vào Dòng của hai cha Giuse Lê Quang Chủng, S.J., và Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Hoài, S.J. Cách riêng, cha Giuse Hoàng Sĩ Quý còn mừng 60 năm linh mục và bách chu niên (100 tuổi).

 

Tỉnh Dòng xin chung chia niềm vui với quý cha và quý cha trong dịp kỷ niệm hồng phúc này. Tạ ơn Chúa vì món quà Chúa ban cho Giáo Hội và Dòng Tên tại Việt Nam là quý cha – những người đã lắng nghe tiếng gọi, can đảm đáp lại và bền bỉ dâng hiến mỗi ngày để nên “người bạn đường của Chúa Giêsu”. Cám ơn quý cha vì một hành trình dài nửa thế kỷ dâng hiến và phục vụ, sống sung mãn ơn gọi tu sĩ Dòng Tên và trở nên “những người bạn trong Chúa” của nhau và cho thân thể Dòng. Cầu chúc quý cha mỗi ngày thêm vui khoẻ và bình an, trở nên những mẫu gương khích lệ các anh em Giêsu hữu trẻ dấn thân cho sứ mạng của Giáo Hội và trong thế giới hôm nay. 

Tỉnh Dòng Tên Việt Nam cũng xin tạ ơn Chúa vì 13 tân Linh mục đã được thụ phong sáng ngày 03/12/2025 tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh, và hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng Tỉnh Dòng. Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Tỉnh Dòng trong năm qua ngang qua chính đời sống-sứ mạng của từng Giêsu hữu cùng nhiều cộng tác viên thiện chí để cùng xây dựng Nước Chúa. Tạ ơn Chúa vì những sứ vụ Dòng đã thực hiện cho từng con người cụ thể. Đồng thời, Tỉnh Dòng cũng dâng lên Chúa những thao thức, mơ ước và dự định trong thời gian tới; và xin ơn hoán cải cá nhân, cộng đoàn và thể chế để sống đúng căn tính Giêsu hữu cùng nhiệt thành thi hành sứ mạng Chúa trao.

 

Sau những ngày họp Tỉnh, quý bác và anh em lại lên đường trở về với cộng đoàn và sứ vụ của mình. Cầu chúc quý bác và anh em luôn vững mạnh, vui khỏe và an nhiên trên đường sứ vụ. Quy tụ để được phân tán (community ad dispersionem), gặp gỡ rồi được sai đi vì sứ mạng (x. Mc 3,14; 6,7; Lc 10,1; Hiến Pháp Dòng Tên phần VIII), người Giêsu hữu đi khắp nơi, tùy theo sứ mạng của mỗi người nhưng tất cả cùng chia sẻ với nhau sứ vụ theo lệnh truyền của Chúa. “Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã thương quy tụ chúng ta trong Dòng của Người, trong cách sống rất gian khổ này, cũng đoàn tụ chúng ta trong vinh quang trên trời với Người, vì ở đời này, chúng ta đã phải xa cách nhau vì yêu mến Người.” (Thư của Phanxicô Xaviê: Bút tích 59,22).

 

Văn Quynh, S.J.

 

Xem hình tại link: https://photos.app.goo.gl/tfYJNMf9jjBJdEYr9

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (28/12): Hãy gìn giữ trong gia đình các giá trị Tin Mừng

Trưa Chúa Nhật ngày 28/12, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha đã cùng đọc …

Suy Tư cùng ĐGH: Chiến Tranh Và Lời Cầu Nguyện: Khi Lòng Người Trở Lại Với Thiên Chúa Là Tình Yêu

  Có những vết thương chiến tranh không nằm trên cơ thể, nhưng nằm sâu …