HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
---o0o---
NGƯỜI MẶC KHẢI ĐỜI TÔI
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
cn lễ lá năm A
(Mt.21, 1-11; Ys.50, 4-7; Phil.2, 6-11)
Ngồi trên lưng
lừa, việc cần làm
Có
lẽ không phải vì có người đón tiếp long trọng mà Đức Yêsu vào Yêrusalem; có lẽ
ngay cả không có ai đón Ngài, hoặc họ đón không long trọng như hôm nay, Ngài
vẫn ngồi trên lưng lừa để vào thành thánh! Vâng, chính Đức Yêsu chủ động sai
các tông đồ đi tìm lừa cho Ngài, và Ngài đã cỡi trên lừa vào Yêrusalem! Đức
Yêsu vẫn làm điều Ngài thấy phải làm, và điều Ngài làm ứng nghiệm những gì Kinh
Thánh báo trước (Dcr.9, 9).
Phải chăng "ngồi trên lừa vào
Yêrusalem" là việc tầm thường cần làm đối với Đức Yêsu để mặc khải, để
thực hiện ý định của Thiên Chúa Cha? Đâu là những "việc tầm thường"
cần làm của mỗi người chúng ta?
Nét đẹp của con
người qua mọi thời đại
Trong
thời gian Đức Yêsu rao giảng, có nhiều người đã nghe lời Ngài, đã tin vào Ngài;
và hôm nay có nhiều người đón tiếp Ngài, có nhiều người cởi áo trải đường để
Ngài đi! Qua hành vi đón tiếp Đức Yêsu như hôm nay, cho thấy người Do Thái đã
nhận ra Đức Yêsu là vị thiên sai: "chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà
đến" (Mt.21, 9).
Con
người Dothái thời đó cũng như con người của mọi thời đại, vẫn đẹp! Họ vẫn sáng
suốt và chân thành để nhận ra Đức Yêsu là vị Thiên Chúa sai đến, là Đấng Kitô.
Đã có lúc người Dothái muốn tôn Đức Yêsu là vua (Ga.6, 15), và hôm nay họ coi
Ngài là một ngôn sứ (Mt.21, 11).
Con người
"giới hạn"
Chỉ
năm ngày sau khi rước Đức Yêsu vào Yêrusalem long trọng như vị thiên sai, thì họ
đã kêu la xin xử tử Ngài (Mt.27, 22.25)! Tại sao vậy?
Đức
Yêsu đã mặc khải, cho họ và qua họ cho tất cả con người, một sự thật mà người
ta không ngờ không chờ và rất khó chấp nhận: "Ngài ngang hàng với Thiên
Chúa" (Mt.26, 64)!
Không
phủ nhận có những người xấu toa rập với nhau và tìm giết Đức Yêsu (Mt.26, 3-4),
nhưng phần đông vì họ không biết Đức Yêsu là Thiên Chúa nhập thể! Lúc đó chưa
có ai biết "Thiên Chúa là ba ngôi vị", và họ cũng không thể chấp nhận
Thiên Chúa lại tự hủy đến độ "nhập thể" làm người.
"Lạy
Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết việc chúng làm" (Lc.23,
34). Đức Yêsu đã hiểu, nên Ngài đã cầu nguyện xin Cha tha tội cho họ!
Có
bao nhiêu người phạm tội vì không biết việc họ làm!
"Không biết dựa cột mà nghe",
nhưng điều tệ hại là người ta không cho rằng người ta không biết,
mà ngược lại, họ cho rằng họ biết ngay cả điều họ không biết thực!
"Có những kẻ khi giết các con lại tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa"
(Ga. 16, 2)!
"Chớ xét đoán để khỏi bị xét đoán" (Mt.7, 1).
Cái chết của Đức Yêsu cũng là một bài học, để chúng ta biết cách đối xử với
nhau.
HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
Chúc bạn
an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.