HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
---o0o----
CUỘC ĐỜI SOI SÁNG ĐỜI TÔI
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
Tại
sao Đức Yêsu phải chết để cứu độ con người? Nếu Đức Yêsu không chết treo thập
giá thì con người có thể được cứu độ không? Có phải cám ơn Yuđa vì đã bán Chúa
không, vì nếu không có Yuđa thì Đức Yêsu không bị bán, vậy làm sao con người
được cứu độ?
Phạm
tội là hành vi tự do của từng người. Thiên Chúa không muốn ai phạm tội. Thiên
Chúa luôn tìm cách dẫn đưa tội nhân trở về với Ngài. Thiên Chúa không muốn Yuđa
phạm tội, cả những tội khác và cũng như tội "bán thầy" nữa! Thiên
Chúa không muốn Yuđa bị hư mất, cũng như Ngài không bao giờ muốn tội nhân phải
chết "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và
được sống". Thiên Chúa luôn muốn và tìm cách để Yuđa thống hối trở về với
Thiên Chúa! Cuối cùng Yuđa có sám hối không? Yuđa được cứu độ không? Điều này,
Chúa biết! Giáo Hội có sổ ghi người là thánh, chứ không có sổ ghi ai sa hỏa
ngục! Chúng ta có thể biết ai làm thánh (nếu đức giáo hoàng dùng quyền vô ngộ
ghi tên ai đó vào sổ các thánh- "phong thánh"), nhưng chúng ta không
biết ai sa hỏa ngục! Chúng ta không biết Yuđa sa hỏa ngục hay không! Nếu chỉ
nại vào câu "một trong anh em lại là qủy" (Ga.6, 70), thì chúng ta
cũng biết câu Đức Yêsu nói với Phêrô: "Satan, lui lại đàng sau
thày..." (Mt.16, 23).
Đức
Yêsu cũng không phải là người duy nhất bị đánh đòn, bị vác thập giá, bị chết
trần trụi trên thập gía! Đức Yêsu không phải là người duy nhất bị chết oan!
Trước Đức Yêsu đã có nhiều người bị chết oan, và sau Đức Yêsu cũng còn bao
nhiêu người bị oan ức!
Đức
Yêsu bị hành hạ bị oan ức như bao người đã từng bị hành hạ và oan ức! Ngài
không được miễn trừ, vì Ngài là người thực, Ngài bị chi phối như mọi con người
bị chi phối! Người ta phán đoán sai về Ngài như người ta đã phán đoán sai cho
bao người; người ta đã cư xử với Ngài như người ta đã cư xử với bao người!
Nếu
người ta không giết Đức Yêsu như có nhiều người không bị giết, thì Thiên Chúa
vẫn cứu độ con người nhờ Đức Yêsu. Thiên Chúa cứu độ con người không chỉ bằng
một ngày cuối cùng trong cuộc đời Đức Yêsu, nhưng bằng cả cuộc đời của Ngài, kể
cả việc Đức Yêsu được sinh trong chuồng chiên cừu cũng như khi Ngài sống âm
thầm tại Nadarét trong xưởng thợ. Thực tế Đức Yêsu đã bị giết, và nhờ thập giá
và phục sinh, mà chúng ta được ơn cứu độ.
Thập
giá là cái Đức Yêsu bị áp đặt, không phải là cái Đức Yêsu tìm kiếm. Đức Yêsu
chấp nhận thập giá, chấp nhận những gì người ta "cố tình hay vô ý"
xúc phạm đến Ngài, để cứu độ con người. Đức Yêsu đã chết treo thập giá, để
những người cảm thấy đời mình sao "đen đủi" còn hy vọng! Từng hành vi
của tôi, sẽ có giá trị vĩnh cửu, ngay cả hành vi bị oan ức như Đức Yêsu bị oan!
HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
Chúc bạn
an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.