HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
"LÊN TRỜI" ĐỂ "Ở
MÃI VỚI CON NGƯỜI"
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
(Cv.1, 1-12; Tv.46; Eph.1, 17-23; Mt.28,
16-20)
Đoạn Tin Mừng Mt.28, 16-20 không nói Chúa
lên trời, nhưng nói Chúa ở lại: "này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho
đến tận thế" (Mt.28, 20). Tại sao có sự mâu thuẫn này? Tại sao đọc đoạn
Tin Mừng nói Chúa Yêsu "ở lại với con người" trong thánh lễ Chúa lên trời?
Lên trời ngự bên hữu
Thiên Chúa
Trời, là một từ ngữ rất tương đối, dành để chỉ khoảng không gian trên đầu ta.
Nhưng ai trong chúng ta cũng biết trái đất tròn, và giữa Việt Nam với Mỹ cách
nhau khoảng 180 độ kinh tuyến, nên khoảng không gian trên đầu chúng ta là
khoảng không gian phía dưới chân người bên kia kéo dài! Nếu hiểu Chúa lên trời
phía trên đầu người ở Việtnam, thì phải hiểu đó là phía chân người ở Mỹ!
Thiên Chúa là Đấng vô hình, Ngài hiện diện khắp nơi, Ngài không có tay nên làm
gì có bên phải bên trái. "Ngự bên hữu Thiên Chúa", là thành ngữ nhân
hình, chỉ một người rất quan trọng, ngang bằng với người họ ngồi bên hữu.
"Lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa" (Mc.16, 19; cf. Lc.24, 51; Cv.1,
11.22), thành ngữ để chỉ Đức Yêsu được siêu tôn ngang hàng với Thiên Chúa: Đức
Yêsu là Thiên Chúa.
Hãy đi và làm muôn dân
thành môn đệ
Đây là mệnh lệnh của Đức Yêsu, mà Giáo Hội cho rằng đó thuộc về căn tính của
kitô-hữu. Tự bản chất kitô-hữu phải truyền giáo!
Làm cho muôn dân thành môn đệ bằng cách nào? Bằng việc rửa tội cho họ nhân danh
Cha, Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em!
Chúng ta được rửa tội để trở nên con Chúa; những điều Chúa dạy, mang lại sự
khôn ngoan và hạnh phúc cho chúng ta, nên chúng ta cũng phải truyền lại cho những
anh em mới tin Chúa như chúng ta.
Tại sao phải truyền giáo, phải làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa?
Vì Chúa dạy! Và qua lời Chúa dạy, chúng ta thấy anh em chưa biết Chúa, là một
giá trị vô cùng qúy như tất cả và từng người chúng ta.
Thầy ở cùng các con mọi
ngày cho đến tận thế
Lời cuối của tin mừng theo thánh Matthêu: "này đây Thầy ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế" (Mt.28, 20). Chúa Yêu Phục sinh đang ở với chúng ta!
Khi xưa còn tại dương thế với thân xác, Đức Yêsu bị định luật chi phối vì Ngài
là người hoàn toàn như ta. Là người, nếu ở Mỹ thì không đồng thời ở Vietnam,
khi ở đất nước Dothái thì không thể đồng thời ở Vietnam, khi đã là người Dothái
thì không thể là người Vietnam được nữa! Nhưng bây giờ, Ngài đã lên trời ngự
bên hữu Thiên Chúa, nên Ngài đồng thời vừa ở Dothái vừa ở Vietnam, Ngài ở khắp
mọi nơi. Ngài có thể nghe tiếng ta khẩn nài và thương đáp cứu chúng ta. Ngài
gần chúng ta hơn cả chúng ta.
"Ai yêu mến Ta thì giữ Lời Ta, Cha ta sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ
đến và ở nơi người ấy" (Ga.14, 23). "Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ
ban cho anh em một Đấng bầu chữa khác, để ở với anh em luôn mãi" (Ga. 14,
16).
Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, để yêu thương và chăm sóc chúng ta. Con người
là tạo vật được Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Chúa Yêsu phục sinh lên trời, để
Ngài hiện diện với chúng ta mọi nơi mọi lúc, để yêu thương và đồng hành với
chúng ta trong mọi bước đường.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:
1. Lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa, nghĩa là gì?
2. Đức Yêsu ở với chúng ta cho đến tận thế, có giống như những bậc danh nhân
sống mãi trong sự nghiệp của họ không? Tại sao?
3. Bạn có kinh nghiệm Chúa ở với bạn không? Xin chia sẻ nếu có thể được!
HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
Chúc bạn
an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.