HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
AI ĂN BÁNH NÀY SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
(Tl.8, 2-3. 14b-16a; Tv.147; 1Cr.10, 16-17;
Ga.6, 51-59)
Chúa
nhật thứ hai sau lễ Hiện Xuống, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Mình Máu Thánh
Chúa. Bí tích Thánh Thể là bí tích tuyệt vời. Với bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa
quy tụ và nuôi dưỡng dân Ngài bằng Lời và Mình Máu Thánh Chúa.
Con người sống không nguyên
bởi bánh
Sách
Thứ Luật cho thấy khi dân Dothái rời khỏi Aicập họ đã tin tưởng và phó thác nơi
Thiên Chúa như thế nào! Hãy hình dung bao nhiêu khó khăn khi đi vào hoang địa có
nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có nước! Một số người đông như vậy,
lấy đâu ra bánh cho họ ăn, lấy đâu ra nước cho từng ấy người uống? Làm sao có
thể tin tưởng để đi theo một người vào hoang địa được, nếu không thấy rõ Thiên
Chúa hiện diện và đồng hành với họ?
Khi
chấp nhận đi vào hoang địa, người ta đã phó thác cho Chúa, để Thiên Chúa lo cho
tương lai và số phận của họ! “Con người sống không chỉ nhờ bánh” nhưng còn nhờ
bởi Thiên Chúa. Nhờ Lời Ngài, Thiên Chúa sẽ làm nên mọi sự cần để nuôi sống dân
Dothái, để làm có nước cho họ uống!
Chính
Thiên Chúa đã nuôi sống dân người, khi họ đi trong hoang địa!
Thiên Chúa nuôi chúng ta
bằng thịt máu Đức Yêsu
Ngày
xưa Thiên Chúa nuôi dân bằng manna, còn ngày nay?
Ngay
khi vào đất Canaan, dân Dothái không còn manna để ăn nữa! Manna chỉ còn là hình
bóng, dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với dân, Ngài chăm lo cho dân, nuôi
sống dân! Ngày nay con người cũng không cần manna để nuôi sống thân xác nữa,
nhưng con người vẫn cần Thiên Chúa để có lương thực hằng ngày (Mt.6, 11).
Ngày
nay vẫn có người chết vì không được nuôi dưỡng về tinh thần. Có những người
đang chết dần chết mòn, họ sống mà không thấy ý nghĩa cuộc đời, họ không muốn
sống nữa!
Chỉ
với lương thực trần gian, con người sẽ chết! Thế nên, con người vẫn cần được
Thiên Chúa tiếp tục nuôi dưỡng, và Thiên Chúa đã nuôi dưỡng con người bằng Lời
và Mình Máu Thánh Chúa Kitô. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh
này sẽ sống đời đời” (Ga.6, 51). “Thịt Ta là
thật của ăn, máu Ta là thật của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong
Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống
nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng sẽ sống nhờ Ta” (Ga.6, 54-57).
“Nếu
các ngươi không ăn thịt và uống máu Người, các ngươi không có sự sống nơi mình”
(Ga.6, 53). Không đến với Thiên Chúa để được Ngài nuôi dưỡng, con người sẽ
chết!
Lãnh nhận Mình Máu Thánh
Chúa, là đã tin vào Chúa
Chỉ
có ai tin vào Đức Yêsu, mới lãnh nhận Mình Máu Thánh Ngài mà thôi. Và những người
tin vào Ngài, thấy được nguồn gốc đời mình, biết được mình sẽ đi về đâu, biết
được Thiên Chúa yêu thương mình vô cùng. Những người này sẽ được hạnh
phúc đời sau, nhưng ngay đời này họ cũng đã
đang được hạnh phúc rồi.
“Ai
ăn bánh này, sẽ được sống đời đời” (Ga. 6, 59).
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:
1. Bạn có gặp ai đầy đủ về vật chất mà vẫn
chán đời không muốn sống không?
2. Tin vào Đức Yêsu, giúp gì cho bạn? Xin
bạn kể kinh nghiệm của bạn về điều này!
HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C
Chúc bạn
an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.