HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C LỄ THÁNH TÂM CHÚA YÊSU Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. Lễ Thánh Tâm
Chúa Yêsu, năm B Thứ sáu sau Chúa
Nhật thứ hai sau lễ Hiện Xuống, Giáo Hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Yêsu. Để tạo
dịp cho dân Chúa tham dự thánh lễ trọng thể này, một số Đấng Bản Quyền đã dời
lễ Thánh Tâm Chúa Yêsu vào ngày Chúa Nhật. Trái tim là biểu tượng của tình yêu.
Biến cố người lính lấy đòng đâm vào trái tim Đức Yêsu làm máu và nước chảy ra,
là biểu tượng tình yêu tuyệt vời của Chúa Yêsu đối với con người. Hội Thánh
Thiên Chúa trên trần gian đã nhận ra tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với
con người qua tình yêu Đức Yêsu đối với con người. i. Trái tim là biểu tượng của tình yêu Ngày nay người ta
đọc thấy biểu tượng diễn tả tình yêu lứa đôi nơi những cánh thiệp hồng báo tin
ngày cưới: hai trái tim ở bên nhau. Trái tim với mũi tên bị đâm thâu diễn tả
tình yêu bị từ chối. Khi người ta yêu nhau, tất cả con người được cuốn hút
trong chuyển động tình yêu, đặc biệt trái tim và nhịp đập của nó. Trái tim diễn
tả tình cảm của con người, đặc biệt tâm tình yêu thương. Tin mừng Yoan
tường thuật việc các người lính đánh gẫy ống chân của hai người trộm cướp bị
đóng đinh cùng với Đức Yêsu, nhưng lại lấy đòng đâm vào trái tim Đức Yêsu, làm
nước và máu chảy ra. Với người lính, đây là hành động để kiểm chứng hay để làm
chắc rằng Đức Yêsu đã chết, nhưng với cái nhìn đức tin của thánh Yoan, hành vi
này diễn tả điều gì sâu sa hơn. Trái tim Đức Yêsu đã đổ hết những giọt máu và
nước cuối cùng vì tình yêu đối với con người. Chính Yoan đã thấy tận mắt và làm
chứng điều này. Trái tim Đức Yêsu
đã “mở rộng”. Đức Yêsu đã yêu thương con người đến cùng: “Đức Yêsu biết đã đến
giờ Ngài phải bỏ thế gian về với Cha, đã yêu thương những kẻ thuộc về Người còn
trong thế gian, thì Ngài yêu thương họ đến cùng”. Đức Yêsu đã chẳng tiếc gì với
con người, Ngài đã ban thịt máu Ngài làm của ăn nuôi sống con người, Ngài đã
chấp nhận sống và chết kiếp người cho đến tận cùng. Ngài đã chết cho con người.
Ngài yêu thương và để trái tim của Ngài mở rộng cho con người. ii. Hội Thánh nhận ra tình yêu vô cùng của Thiên Chúa qua Đức Yêsu Người lính lấy
đòng đâm vào trái tim Đức Yêsu: nước và máu chảy ra. Nước và máu cũng là biểu
tượng của Thánh Thần. Nước và máu từ trái tim Đức Yêsu đã chảy ra, ngấm vào
lòng đất, cũng là một dấu chỉ đặc biệt cho con người. Với biến cố nhập thể, một
phần thịt máu con người nơi Đức Maria đã trở thành thịt máu Thiên Chúa. Với
biến cố Đức Yêsu dìm mình xuống dòng sông Yordan, dòng nước đã có sức thánh hóa
con người nơi bí tích rửa tội. Với biến cố đất đã ngấm máu và nước của trái tim
Đức Yêsu, đất đã trở thành đất thánh. Thánh Phaolô nói
Ngài không chỉ được kêu gọi để rao giảng cho dân ngoại kho tàng vô tận của Đức
Yêsu Kitô, nhưng Ngài còn được gọi để giải thích mầu nhiệm này. Mầu nhiệm Đức
Yêsu được ẩn dấu từ đời đời nay được mặc khải cho tất cả qua Hội Thánh. Trước
Đức Yêsu xuất hiện, không ai biết mầu nhiệm này, kể cả các thiên thần và ma
quỷ. Đức Yêsu là biến cố mới hoàn toàn đối với con người, và vượt trên mọi hiểu
biết của con người và kể cả các triều thần thiên quốc, vì không ai có thể nghĩ
rằng Thiên Chúa có thể nhập thể. Thánh Phaolô cũng
cảm thấy mình không thể hiểu và diễn tả hết mầu nhiệm cao cả này, nên Ngài đã
quỳ gối cầu xin Thiên Chúa là Cha của tất cả, ban cho các tín hữu được hiểu
biết mầu nhiệm tình yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với con người. Mầu nhiệm
tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, vượt trên mọi hiểu biết của con
người và của cả các thiên thần. Với hành vi nhập thể, mọi tạo vật đều phải bái
quỳ kính phục tôn thờ. Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. iii. Đức Yêsu diễn tả cách tuyệt vời tình yêu Thiên Chúa Lời Chúa trong
sách tiên tri Hôsê đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua
hình ảnh của một người mẹ yêu thương con mình. Như người mẹ yêu con, ấp ủ cưng
chiều áp con lên má, tập cho con đi từng bước, thì Thiên Chúa cũng yêu thương
dân Israel như vậy: Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Do Thái, đã đưa dân ra khỏi
Aicập qua Môsê, đã ban bánh cho dân, đã soi sáng và che nắng cho dân qua cột
mây cột lửa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương dân Do Thái cho dù dân bao phen
phản bội, bỏ Thiên Chúa và chạy theo các thần khác. “Làm sao Ta có
thể bỏ ngươi, làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như đã đối xử với Sôđôm? Ruột
gan Ta bồi hồi xao xuyến”. Những hình ảnh nhân loại đã được các tiên tri dùng
đều mong diễn tả tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, hy vọng con người cảm được
phần nào tình yêu của Thiên Chúa và đáp trả tình yêu vô biên của Ngài. Nhưng
dường như tất cả những điều đó chưa đủ để diễn tả tình yêu vô cùng của Thiên
Chúa, nên Lời Thiên Chúa đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa qua biến cố nhập
thể. Lời Thiên Chúa thành người để nói với con người bằng ngôn ngữ con người về
Thiên Chúa. Với Đức Yêsu và
trái tim bị đâm thâu, Thiên Chúa cho con người thấy tình yêu vô cùng của Thiên
Chúa đối với không chỉ dân Israel nhưng còn đối với mọi người mọi dân tộc. Với
Thánh Thần được ban cho con người, con người sẽ hiểu được Lời Thiên Chúa nơi
Đức Yêsu, con người sẽ nhận ra tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa qua Đức Yêsu,
con người sẽ rung động trước tình yêu “si mê” của Thiên Chúa đối với con người:
tại sao Thiên Chúa lại yêu thương con người đến độ như vậy! Câu hỏi gợi ý chia sẻ 1. Theo bạn, tại
sao Hội Thánh lại tôn thờ trái tim Đức Yêsu? Bạn có cảm xúc hay tâm tình gì dịp
lễ Thánh Tâm Chúa Yêsu? 2. Bạn có nhận ra
Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng không? Bạn có biết tại sao Thiên Chúa
lại yêu thương con người đến độ như vậy không? HOME CHIA SẺ LỜI CHÚA
LỜI CHÚA NĂM A LỜI CHÚA NĂM B LỜI CHÚA NĂM C Chúc
bạn an vui hạnh phúc.
(Os.11, 1.3-4.8-9; Eph.3, 8-12.14-19; Ga.19, 31-37)
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
[email protected]