Dẫn Nhập vào các Bài Suy Niệm 7 - 9

Dẫn Nhập vào các Bài Suy Niệm 7 - 9

Hãy đọc phần dẫn nhập sau đây trước khi bắt đầu các Bài Suy Niệm 7 đến 9.

Trích từ Linh Thao:

Điểm thứ nhất: sự diễn tiến của tội nghĩa là nhớ lại mọi tội tôi đã phạm trong đời bằng cách nhìn lại từng năm hay từng giai đoạn một. Có ba điều giúp ích cho tôi: Thứ nhất: nhìn lại nơi chốn và nhà cửa tôi đã từng ở. Thứ hai: xét lại những liên hệ tôi đã từng có; Thứ ba: xét lại những chức vụ tôi đã từng đảm nhận. (LT #56)

Điểm thứ hai: cân nhắc các tội bằng cách nhìn xem sự xấu xa và độc hại mà mỗi tội trọng đã phạm chứa đựng những điều ấy, cho dù không bị cấm. (LT #57).

Điểm thứ ba: nhìn xem chính tôi, tôi là ai để nhận thấy mình càng lúc càng nhỏ bé hơn, ví dụ: thứ nhất, tôi là ai, chính tôi, khi so sánh với mọi người; thứ hai, loài người là gì khi so sánh với các thiên thần và các thánh trên thiên đàng; thứ ba, nhìn xem cả thụ tạo là gì khi so sánh với Thiên Chúa; vậy thì tôi, chỉ một mình, tôi có thể là gì?; thứ bốn, nhìn xem tất cả sự hư nát và xấu xa của thân xác tôi; thứ năm, nhìn xem tôi như là một vết thương và một ung nhọt, từ đó sinh ra biết bao tội lỗi cùng biết bao sự hung ác và là một chất độc quá kinh tởm dường ấy. (LT #58)

Điểm thứ tư: suy xét xem Thiên Chúa là ai mà tôi đã phạm tội chống lại Ngài, theo những ưu phẩm của Ngài, bằng cách so sánh những ưu phẩm đó với những điểm trái ngược nơi tôi: sự khôn ngoan của Ngài với sự dốt nát của tôi, sự toàn năng của Ngài với sự yếu đuối của tôi, sự công chính của Ngài với sự bất chính của tôi, sự tốt lành của Ngài với sự độc ác của tôi. (LT #59)

Điểm thứ năm: Tiếng kêu ngạc nhiên với một lòng xúc động mạnh mẽ, nghiền ngẫm về mọi thụ tạo, làm sao chúng đã để tôi sống, các thiên thần vốn là lưỡi gươm công thẳng của Thiên Chúa, làm sao mà các đấng ấy đã chịu đựng được tôi, che chở và cầu bầu cho tôi, rồi các vị thánh, làm sao mà các ngài bầu cử và khấn cầu cho tôi; lại các tầng trời, mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú cùng các nguyên tố, hoa quả, chim chóc, tôm cá và các giống thú vật, và trái đất sao không nứt nẻ ra để nuốt lấy tôi bằng cách tạo nên những tầng địa ngục mới để tôi chịu khổ đời đời trong đó. (LT #60)

Mục tiêu của ba bài suy niệm tiếp theo là để đi sâu hơn vào mầu nhiệm tội lỗi của chính cá nhân bạn, để nhìn nhận tội lỗi của mình trong sự thật, và khơi dậy trong lòng một ước muốn sâu xa muốn từ bỏ những tội lỗi riêng của bản thân. Khi nhìn lại các tội lỗi của mình, điều cốt yếu là bạn phải nhìn chúng từ một và chỉ một nhãn quan duy nhất: nhãn quan của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn thấy tội lỗi của bạn một cách rõ ràng tuyệt đối. Người thấy từng chi tiết nhỏ nhất. Đồng thời, Người cũng nhìn thấy phương thế chữa lành cho tội lỗi của bạn và trao ban phương thế ấy cách nhưng không.

Ba bài suy niệm tiếp theo được triển khai từ những nguyên tắc mà Thánh I-nhã đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tuân theo chính xác những chỉ dẫn của Thánh I-nhã, bạn có thể bỏ qua ba bài suy niệm tiếp theo này và sử dụng năm điểm nêu trên để suy niệm, đồng thời cẩn thận làm theo những hướng dẫn của ngài về cách thức để suy niệm.

Link bài gốc: Introduction to Meditations Seven-Nine

Chuyển ngữ: Mai Ni | CTV Jescom - Truyền Thông Dòng Tên

Dẫn Nhập vào các Bài Suy Niệm 7 - 9

Truyền Thông Dòng Tên

29 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Chương Mười Hai: Ba Cách Cầu NguyệnLinh Đạo I-Nhã
Chương Mười Hai: Ba Cách Cầu Nguyện

Ba cách cầu nguyện được trình bày trong chương này giới thiệu cho bạn một lối tiếp cận thực tiễn do thánh I-nhã dạy mà bạn có thể áp dụng hàng ngày

1 tuần trước
Chương Tám: Những Quy Tắc Về Việc Bố ThíLinh Đạo I-Nhã
Chương Tám: Những Quy Tắc Về Việc Bố Thí

Những chỉ dẫn này hướng đến những ai có của cải hoặc tiền bạc vượt quá các nhu cầu căn bản của bản thân.

1 tuần trước
Chương Năm: Phân định Thần loại - Phần ILinh Đạo I-Nhã
Chương Năm: Phân định Thần loại - Phần I

Những phương pháp phân định này nhằm giúp bạn hiểu cách Thiên Chúa phán dạy bạn

2 tuần trước

Các bài viết được quan tâm