Chúng ta cần mùa Chay vì tất thảy đều muốn lên Thiên đàng.
Mùa Chay đến! – Có phải đã đến lúc chuẩn bị cho những nỗ lực nửa vời về lòng sùng kính, sự ăn năn và hy sinh mà chúng ta không mấy tự tin và cũng không mấy mong muốn? Tôi hy vọng là không.
Nhưng những nỗ lực nửa vời trong việc sùng kính, ăn năn và hy sinh mà chúng ta không mấy tự tin và không mấy mong muốn có phải là một phần thông thường trong thực hành mùa Chay không? Tôi sẽ không yêu cầu mọi người tán thành điều này.
Hãy thử chiêm nghiệm mùa Chay theo một cách khác. Những thực hành mùa Chay truyền thống bao gồm cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Tôi không thể tưởng tưởng một mùa Chay đúng nghĩa mà thiếu đi lời cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Nhưng tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra một mùa Chay nửa vời qua chính những lời cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái nửa vời. Tôi nói như thế bởi vì lời cầu nguyện có thể trở nên tham lam, việc ăn chay có thể trở thành một chế độ ăn kiêng, và việc làm bác ái có thể trở thành việc hối lộ. Làm cách nào để chúng ta tránh được những kết quả không mong muốn đó?
Chúng ta cần nhắc nhớ bản thân rằng:
- Tôi không có tất cả những gì tôi mong muốn, nhưng đó không phải là lý do để tôi cầu nguyện.
- Tôi có thể cần giảm cân, nhưng đó không phải là lý do tôi ăn chay.
- Tôi có thể có nhiều hơn những gì tôi cần, nhưng đó không phải là lý do tôi làm bố thí.
Vậy, tại sao chúng ta nên cầu nguyện? Tại sao nên ăn chay? Tại sao nên làm phúc bố thí? Và tại sao chúng ta nên làm những việc này một cách có chủ ý và thử thách mình hơn trong suốt mùa Chay?
Để trả lời những câu hỏi đó, hãy hồi tưởng lại lý do vì sao chúng ta có mùa Chay. Đó không đơn giản chỉ để nhắc lại những câu chuyện quen thuộc về sa mạc hay quỷ dữ hay những điều tương tự thế. Chúng ta lặp lại mùa Chay vì chúng ta cần phải phát triển, nói hay hơn là – chúng ta cần trưởng thành để sống mầu nhiệm của sự chết và sự sống lại cùng với Chúa Giê-su vì sự sống của cả thế giới. Chúng ta cần những cơ hội tái lặp để (tái) khám phá rằng thế giới này không phải quê hương thực sự của chúng ta, rằng chúng ta sẽ phải chết và được mời gọi đến trong vinh quang, rằng thế giới sa ngã mà chúng ta đang sống sẽ làm chúng ta từ bỏ và quên đi những mầu nhiệm thiết yếu ấy. Ngày qua ngày, năm trôi đi, với thế giới, tính xác thịt và ma quỷ, chúng ta hình thành những thói quen trong tâm trí và hành động khiến chúng ta xa rời Đấng Ki-tô bị đóng đinh, trỗi dậy, ngự trị và sẽ trở lại.
Chúng ta cần những cơ hội tái lặp để (tái) khám phá rằng thế giới này không phải quê hương thực sự của chúng ta, rằng chúng ta sẽ phải chết và được mời gọi đến trong vinh quang, rằng thế giới sa ngã mà chúng ta đang sống sẽ làm chúng ta từ bỏ và quên đi những mầu nhiệm thiết yếu ấy. Vậy, nếu đó là lý do chúng ta cần Mùa Chay hằng năm, thì đâu là cách chúng ta cầu nguyện, ăn chay, và bác ái?
Có lẽ trong mùa Chay này, chúng ta có thể bắt đầu nói và sống như sau:
Tôi cầu nguyện bởi vì tôi là một kẻ tội lỗi được yêu thương khao khát Thiên đàng và có nghĩa vụ thờ phượng.
Tôi ăn chay vì tôi dễ dàng quên rằng tôi phải làm chủ cơ thể mình chứ không để nó làm chủ tôi.
Tôi làm phúc bố thí vì lòng rộng lượng giúp tôi trở nên giống Chúa, Đấng yêu tôi vô vị lợi.
Cho đến khi chúng ta chết, chúng ta vẫn đang vận lộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tội lỗi và ân sủng. Sau khi chết, tất cả sẽ được định đoạt, tức là, nó sẽ được tiết lộ rằng liệu chúng ta khiến bản thân mình phù hợp với thiên đàng hay hoả ngục. Trước khi đến với sự hoàn hảo cuối cùng, sự rõ ràng vô tận, chúng ta cần noi gương Đức Giê-su, tuân theo Ngài, thanh tẩy thói quen, trái tim và tâm trí để có thể chuẩn bị tốt cho việc bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Như Mẹ Fa-ti-ma đã nói với thánh Jacinta Marto rằng:
“Nếu con người chỉ biết đến thế nào là đời đời, họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để thay đổi cuộc sống.”
Đó là lý do chúng ta cần trải qua mùa Chay nhiều lần, là lý do chúng ta cần thực hành cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái nhiệt thành hơn. Chúng ta cần những điều này vì thời gian đang đến gần và cuộc sống đời đời đang chờ chúng ta. Chúng ta cần mùa Chay ngày càng mãng liệt hơn vì lòng thương xót của Chúa không thể tách rời khỏi công lý, vì Ngài là Đấng Thánh còn chúng ta thì không. Các kỷ luật của mùa chay là những cách thức đầy ân sủng mà chúng ta có thể sử dụng để bước vào chiếc bè cứu sinh duy nhất mà chúng ta có trong hành trình của mình. Mùa Chay là thời gian cho sự kính sợ thánh thiện hứa hẹn một niềm vui vô tận. Vì tình yêu của Thiên Chúa, xin hãy cầu nguyện, ăn chay và làm bác ái đúng cách.
Nguồn: Aleteia
Tác giả: Fr Robert McTeigue, S.J.
Chuyển ngữ: Châu Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên