1. Đôi dòng tiểu sử
Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi, vốn rất phổ biến, đặc biệt tại các vùng quanh Địa Trung Hải, đã phát triển vào cuối thế kỷ XI. Gắn liền với lòng sùng kính này là bài thánh thi Stabat Mater, được cho là của Jacopone da Todi (1230-1306). Những cử hành phụng vụ đầu tiên kính nhớ Đức Maria Sầu Bi, hay lễ kính Đức Mẹ Tù Bi, “đứng” dưới chân Thánh giá, xuất hiện vào thế kỷ XV. Trước đó, vào năm 1233, Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis (Dòng tôi tớ Đức Maria) đã được thành lập. Dòng này đã góp phần rất lớn vào việc phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi, đến nỗi năm 1668 họ được phép cử hành Thánh lễ kính bảy sự thương khó của Đức Maria. Năm 1692, Đức Giáo Hoàng Innocente XII cho phép cử hành lễ kính Đức Mẹ sầu bi vào chúa nhật thứ ba tháng chín. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời, vì sau đó, ngày 18 tháng 8 năm 1714, lễ này được chuyển sang thứ sáu trước Chúa nhật lễ lá. Đến ngày 18 tháng 9 năm 1814, Đức Giáo Hoàng Piô VII mở rộng phụng vụ này cho toàn thể Giáo Hội Latinh, và ấn định cử hành vào Chúa nhật thứ ba của tháng chín. Đức Giáo hoàng Pio X sau đó đã ấn định ngày lễ là 15 tháng 9, ngay sau lễ suy tôn Thánh giá. Từ đó, lễ không còn được gọi là Bảy sự thương khó Đức Maria nữa mà là lễ Đức Mẹ sầu bi.
2. Nhân đức anh hùng và lời mời gọi sống
Kỷ niệm ngày lễ Đức Mẹ sầu bi chúng ta không chỉ hiệp thông cùng với Mẹ trên hành trình thập giá đời Mẹ, nhưng một lời mời gọi sâu xa hơn khi chúng ta biết học đứng vững như mẹ giữa những khó khăn của cuộc sống. Mẹ đã sống điều đó và để lại trong tâm hồn mỗi người tín hữu về hình ảnh một người Mẹ của sự can trường và giàu lòng tín thác.
Sức mạnh của trái tim ấy là sức mạnh của lòng trung tín cho đến tận cùng. Nỗi đau nhìn người con yêu dấu bị đánh đòn, bị sỉ nhục đã khiến cho trái tim của Mẹ buồn đến tận cùng. Ngỡ đâu rằng, khi một trái tim buồn và nặng trĩu sẽ khiến mẹ phó mặc cho mọi chuyện xảy đến, nhưng không, mẹ đã đứng bên thánh giá cho đến cuối cuộc hành trình. Khó khăn ập đến trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng thường khiến cho tâm hồn mỗi người chúng ta trở nên chán nản, buồn bã và dễ dàng bỏ cuộc, nhất là những nỗi đau khi mất mát người thân yêu. Thế nhưng, chính trong những thách đố ấy lại là nơi cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình, vẻ đẹp của sự vững vàng trong những biến cố của cuộc sống. Đôi khi chính tinh thần mạnh mẽ ấy là là niềm hi vọng cứu rỗi chúng ta trong những giờ phút khủng hoảng nhất của cuộc đời chúng ta.
Sức mạnh nơi tâm hồn mẹ cũng là sức mạnh của lòng can đảm. Ngày lễ hôm nay mỗi người chúng ta hãy nhìn lại sự can đảm của chính mình sau khi được rèn dũa qua những khó khăn của cuộc sống. Sự hiện diện bên thánh giá của Đức Maria trong ngày lễ Đức Mẹ sầu bi đã cho chúng ta cảm nhận sức mạnh can trường ấy. Đứng kề bên thánh giá là biểu tượng cho một tâm hồn mạnh mẽ dám đối diện và đi cùng cho đến cuộc thử thách. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng dừng lại bên cạnh Mẹ, nhìn lên Mẹ để học tinh thần can đảm ấy, một sức mạnh đến từ lòng tin rằng, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, tình yêu của Thiên Chúa luôn đồng hành trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Cầu chúc bạn tìm thấy con đường của hi vọng nơi cách bạn bước đi trên mọi hành trình của cuộc đời bạn.
Jescom - Truyền Thông Dòng Tên
![[Hạnh Các Thánh] Ngày 15.09 - Học sống vững vàng trong những thách đố của cuộc sống như gương Đức Mẹ Sầu Bi [Hạnh Các Thánh] Ngày 15.09 - Học sống vững vàng trong những thách đố của cuộc sống như gương Đức Mẹ Sầu Bi](https://files.dongten.net/dongten/storage/2026/09/2026_08_29_WEB_HCT.webp?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cf834cba-572d-4598-8c21-86275f3840b8%2F20260914%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260914T230240Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cbbba646a45b262119ea5dfc306d4f3baf13c4ea1eeedf3e05bb3413316c80cb)






