XV - TN - A - CN - (Mt 13,1-23; Is 55,10-11; Rm 8,18-23) - Chúa Nhật XV TN năm A
LỜI THIÊN CHÚA
Bạn thân mến,
Mỗi lần tham dự Thánh Lễ là mỗi lần ta được lắng nghe lời của Chúa Giê-su. Điều ý nghĩa là ở chỗ lời của Chúa chẳng khi nào lỗi thời. Các bài đọc trong Chúa Nhật XV thường niên hôm nay mời ta tập trung vào lời Thiên Chúa với những nét rất nổi bật: sống động, hữu hiệu và sắc bén.
Lời sống động
Lần theo các trang Tin Mừng, một trong những điều lôi cuốn người nghe chính là sự sống động và quen thân nơi các hình ảnh mà Chúa Giê-su sử dụng. Có khi, lời Chúa đặt ta vào vị trí của một người đang chiêm ngắm thiên nhiên tạo hóa với cảnh chim bay trên trời, hoa mọc dưới đất (x. Mt 6,25-34). Cũng có lúc, lời Chúa khiến người nghe cảm thấy như thể mình đang ngồi bên bờ biển với chiếc thuyền, mẻ cá, hay nghề chài lưới (x. Lc 5,1-11). Khi khác, người nghe lại được đưa dẫn ra cánh đồng hoang với cảnh chiên lạc đã được tìm thấy (x. Lc 15,4-7). Có cái gì đó rất gần và rất thật!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời của Chúa Giê-su cũng thật sống động và thật gần gũi. Hàng loạt những hình ảnh như: hạt giống, đất trồng, hoa trái…như thể đang đặt người nghe vào trong sinh hoạt đời thường của nghề trồng trọt. Thay vì sử dụng từ ngữ cao siêu hay triết lý “trên trời”, Chúa Giê-su dùng các hình ảnh “dưới đất” thân quen với đời sống con người. Lời Thiên Chúa thật là sống động và dễ hiểu!
Ngẫm nghĩ về tính sống động của lời Thiên Chúa, ta được mời gọi tĩnh lặng lâu hơn với chính Chúa Giê-su, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Ngài sống giữa con người và sống với con người. Lời sống động là thế!
Lời hữu hiệu
Chẳng những sống động và gần gũi, lời của Chúa Giê-su còn rất hữu hiệu. Lần theo các trang Tin Mừng, ta dễ dàng bắt gặp những lần Chúa Giê-su chữa lành người khác qua lời uy quyền của Ngài. Khi một bệnh nhân bại liệt được người ta khiêng đến với Chúa, lời truyền: “Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà” (Lc 5,24) khiến người bệnh trỗi dậy trước sự ngạc nhiên của biết bao người. Tại thành Na-in, lời Chúa Giê-su làm cho con trai bà góa sống lại: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói” (Lc 7,14-15). Chưa hết, lời quyền năng của Chúa còn khiến gió yên biển lặng, và khiến cho thần ô uế phải xuất khỏi con người (x.Mc 1,23-25).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi giải thích dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-su cũng cho thấy lời Thiên Chúa hữu hiệu thế nào. Khó khăn là có thật, khi hạt giống rơi vào nơi vệ đường, nơi sỏi đá, hay nơi bụi gai. Tuy nhiên, mặc cho những điều bất lợi, hạt giống là Lời vẫn cứ sinh hoa kết quả nơi mảnh đất tốt, khiến cho “kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23). Thật đúng như những lời được nói đến trong sách ngôn sứ Isaia: “thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11).
Ngẫm nghĩ về tính hữu hiệu của lời Thiên Chúa, ta được mời gọi tĩnh lặng lâu hơn với chính Chúa Giê-su, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Máu của Chúa đổ ra trên thập giá có giá trị cứu chuộc muôn người! Lời hữu hiệu là thế!
Lời sắc bén
Lời Thiên Chúa sống động! Lời Thiên Chúa hữu hiệu! Lời Thiên Chúa sắc bén và lay động tâm hồn, khiến người nghe phải cân nhắc lựa chọn. Lần theo các trang Tin Mừng, ta dễ dàng bắt gặp những phản ứng rất khác nhau của dân chúng khi nghe lời Thiên Chúa. Ở chiều hướng tích cực, khi nghe lời: “Anh hãy theo tôi” (Mt 9,9), có người đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Chúa. Khi khác, người nghe sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa Giê-su, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền (x. Mt 7,28). Ở chiều hướng từ khước, có người sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi như chàng thanh niên giàu có (x. Mc 10,17-22). Thậm chí, khi Chúa Giê-su giảng dạy tại hội đường, có kẻ phẫn nộ và muốn xô Chúa xuống vực (x. Lc 4,28-30).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời của Chúa Giê-su không khỏi khiến mỗi người tự hỏi lòng mình: đâu là tình trạng nơi mảnh đất tâm hồn của tôi? Đất vệ đường, đất sỏi đá, đất bụi gai, hay là đất tốt? Chắc chắn, vẫn còn đó những lôi cuốn của thế gian, những yếu đuối của phận người, hay những đam mê của tính xác thịt. Dẫu thế, ta luôn được mời gọi cố gắng trong mọi hoàn cảnh, để tâm hồn trở thành mảnh đất tươi tốt đón nhận Lời Thiên Chúa.
Ước mong sao mỗi người luôn biết quý trọng và chạy đến với Thánh Lễ, để lắng nghe Lời Chúa; và xin ơn can đảm thực hành những gì lắng nghe. Nhờ vậy, tâm hồn ta sẽ trở nên như mảnh đất màu mỡ làm trổ sinh thật nhiều hoa trái thiêng liêng.
Lm. Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.







