Thánh Lễ Khấn Dòng Lần Đầu Trong Dòng Tên | Năm 2025

Trong niềm vui cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Thánh I-nhã Loyola, Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê Việt Nam hân hoan cử hành Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu cho 12 tập sinh vừa hoàn tất hai năm huấn luyện ở giai đoạn Tập viện. Thánh lễ được tổ chức tại Giáo xứ Hiển Linh, Tp. Thủ Đức.

 

 

Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J., Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã chủ tế Thánh Lễ. Đồng tế với ngài có quý cha trong ban huấn luyện, quý cha trong Dòng và quý cha thân hữu của anh em Tân Khấn Sinh.

 

Hiện diện trong thánh lễ có sự góp mặt đơn sơ của các cộng đoàn Giêsu hữu, các ứng sinh của Dòng, cộng tác viên, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân của Dòng và của các Tân Khấn Sinh. Phụng vụ của thánh lễ diễn tả một cách sâu xa ý nghĩa của lời khấn như là sự dâng mình tận căn cho Thiên Chúa và cho con người qua ba đặc nét: hiện hữu, phục vụ và tự hủy.

 

 

Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Hùng S.J, Thụ ủy Huấn luyện của Dòng, chia sẻ rằng hành trình ơn gọi thường được bắt đầu với những câu chuyện rất bình dị nhưng lôi cuốn, âm ỉ và làm bừng cháy lên trong lòng mỗi người một khao khát phụng sự Chúa, như ngôn sứ Giêrêmia kể lại “lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được.” Ơn gọi là một hành trình liên lỉ khám phá chính mình trong tương quan với Thiên Chúa, là hành trình “ngồi xuống tính toán phí tổn” để phân định ý Chúa, để nhận ra sự mỏng dòn yếu đuối của mình, để nhận ra ơn Chúa là điều cần thiết, và để khao khát và can đảm bước theo Đức Kitô.

 

 

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể và trước sự chuyển cầu của triều thần Thiên Quốc cùng cộng đoàn, 12 thầy đã tuyên khấn trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục trong Dòng Tên.

 

Theo Hiến Pháp Dòng Tên, ngay sau thời gian Nhà Tập, các tập sinh sẽ tuyên khấn lần đầu, công khai “khấn với Thiên Chúa” (HP 539) ba lời khấn đơn “khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục” trước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, với sự chứng giám của “Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và cả Triều Đình Thiên Quốc” (HP 540). Họ “không khấn trong tay ai” tức không khấn với Bề Trên (hoặc đại diện của ngài) (x. HP 534), nhưng họ được Bề Trên hợp pháp nhận lời khấn nhân danh Hội Thánh (x. GL 1192 §1; ĐP 889 §4). Dù là lời khấn lần đầu nhưng cũng là lời khấn trọn đời, chứ không phải lời khấn tạm (x. BS 116). Với lời khấn ấy, họ chính thức và trọn đời trở thành tu sĩ của Giáo Hội.

 

Trong lời khấn, các Tân Khấn Sinh tuyên một lời hứa “với Thiên Chúa là Chúa chúng ta” là “sẽ gia nhập và sống suốt đời trong Dòng này” (x. HP 121, 540). Do đó, lời khấn đầu này không phải là điểm đến nhưng là “quà tặng” Chúa ban cho họ như lời mời gọi tiếp tục bước theo Chúa Giêsu, và là khởi đầu cho một cuộc hành trình dài với sự đan quyện của niềm vui lẫn nỗi buồn, và cả mồ hôi lẫn nước mắt trên từng bước chân.

 

 

Nghi thức nhận thánh giá khấn như muốn thể hiện khao khát muốn tiếp bước thánh I-nhã và các bạn đầu tiên trở thành bạn đường bước theo Chúa Giêsu nghèo khó, chịu sỉ nhục và vác thập giá. Trong đời sống người Tu sĩ Dòng Tên, họ tiếp tục khám phá và tháp nhập tiệm tiến vào thân thể lẫn sứ mạng tông đồ của Dòng Tên trong Giáo Hội qua việc mặc lấy “cung cách hành xử của Dòng” và xây dựng mối tương quan thiết thân hơn với Chúa để được thuộc trọn về Người và quảng đại dâng hiến cho tha nhân.

 

 

Dòng Tên Việt Nam xin tri ân quý bậc phụ huynh đã quảng đại dâng hiến những người con thân yêu của mình cho Chúa trong ơn gọi Dòng Tên. Xin cảm ơn quý ân nhân, quý bạn hữu xa gần, quý cộng tác viên và toàn thể cộng đoàn đã thành tâm cầu nguyện và nhiệt tình cộng tác với nhà Dòng trong việc huấn luyện ơn gọi. Xin Thiên Chúa ban cho quý vị luôn được hồn an xác mạnh và luôn được sống trong tình yêu, bình an và ân sủng của Ngài.

 

Hành trình đào luyện trong Dòng Tên là một hành trình lâu dài, cần nhiều ơn Chúa và sự nỗ lực cộng tác của mỗi người. Kính xin mọi người cầu nguyện cho anh em chúng con trong việc đào luyện, sống và thực thi sứ mạng Chúa trao qua đặc sủng của Dòng, để tất cả Cho Vinh Danh Chúa Hơn!

 

Giuse Ngô Văn Đương, S.J.

 

Link ảnh:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y4KreZU5jlKgLgtOc-9UfY5p9sphpKpx

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô XIV (6/12): Hy vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là dấn thân

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh sáng thứ Bảy 6/12/2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh …

08/12: Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vào thế kỷ thứ 7, trong Giáo Hội Ðông Phương có một ngày lễ được …