• Diễn đàn
    Đăng nhập
  • Dòng Tên

    Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu) được sáng lập bởi Thánh Inhaxiô Loyola và Các Bạn của ngài vào năm 1... Xem thêm

    Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên

    Khám phá cuộc đời Thánh I-nhã, sự ra đời của Dòng Tên và những nét đặc trưng của linh đạo Dòng... Xem thêm

    Dòng Tên tại Việt Nam

    Hành trình hơn bốn thế kỷ của Dòng Tên tại Việt Nam, từ những nhà truyền giáo đầu tiên năm 1615... Xem thêm

    Tưởng nhớ

    Hiệp thông cầu nguyện và tưởng nhớ các linh mục, tu sĩ Dòng Tên đã qua đời, những người đã hiến... Xem thêm

    Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)

    Cam kết của Dòng Tên trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tôn trọng phẩm g... Xem thêm

    Trở thành tu sĩ Dòng Tên

    Tìm hiểu ơn gọi và hành trình để trở thành tu sĩ Dòng Tên, những người bạn đường của Chúa Giêsu... Xem thêm

    Liên hệ

    Thông tin liên hệ với Dòng Tên Việt Nam: địa chỉ, phương thức liên lạc. Xem thêm

  • Linh Đạo
    Thánh I-Nhã

    Khám phá cuộc đời và hành trình hoán cải của Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên. Xem thêm

    Linh Đạo I-Nhã

    Tìm hiểu về linh đạo của Thánh I-nhã: tìm kiếm và nhận ra ý Chúa trong mọi sự, tất cả cho vinh... Xem thêm

    Linh Thao

    Giới thiệu Linh Thao - con đường cầu nguyện và phân định giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sắ... Xem thêm

    Phút Hồi Tâm

    Gợi ý xét mình và cầu nguyện ngắn, giúp bạn dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại chính... Xem thêm

  • Dẫn Đường

    đến với Thiên Chúa
    Trung Tâm Linh Đạo Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre Linh Hướng Chủng Viện Loan Báo Tin Mừng Tông Đồ Giáo Xứ Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Cùng Đi

    với người nghèo và người bị loại trừ
    Tông Đồ Xã Hội Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc

    Đồng Hành

    với người trẻ
    Tông Đồ Sinh Viên Giới Trẻ Thánh Thể Chăm Sóc Gia Đình Trẻ

    Chăm sóc

    ngôi nhà chung của chúng ta
    Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

    Sứ vụ khác

    Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Dục Hành Hương Dòng Tên Văn Phòng Phát Triển Văn Phòng Truyền Thông Văn Phòng - Văn Khố Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Trang chủ logo
  • Suy Tư
    Kinh Thánh Suy Tư Tin Mừng Suy Niệm Tin Mừng Thần Học Cầu Nguyện Truyền Giáo Ơn Gọi Thánh Hiến Hôn Nhân Gia Đình Triết Học Xã Hội Chuyên Đề
    suy tu dropdown image “Panopticon kỹ thuật số” - Khi trí tuệ nhân tạo khiến chúng ta trở nên trong suốt suy tu dropdown image Manna: Người nhỏ nhất (Thứ Hai Tuần 26 Thường niên, Lc 9, 46-50) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 27.9: Học yêu thương người nghèo như Thánh Vinh Sơn Phaolô suy tu dropdown image Manna: Hối hận (Chúa nhật 26 thường niên - năm A, Mt 21,28-32) suy tu dropdown image “Hãy ra đi...” - “Ở lại trong phòng kín”: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu suy tu dropdown image Con đường của Chúa | Suy tư Tin Mừng CN XXVI Thường Niên - Năm A suy tu dropdown image Manna: Không hiểu lời đó (Thứ Bảy tuần 25TN- Lc 9,43b-45) suy tu dropdown image Trăng khuyết vẫn là trăng - Gửi những vầng trăng chưa tròn đêm nay
  • Podcast

    Chủ đề nổi bật

    Truyền Thông Dòng Tên
    Truyền Thông Dòng Tên
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Hành Trình Phục Hồi
    Hành Trình Phục Hồi
    Vatican News Tiếng Việt
    Vatican News Tiếng Việt
    Manna
    Manna
    Kinh Thánh
    Kinh Thánh
    Ephata
    Ephata
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các gia đình
    365 ngày với các gia đình

    Podcast mới nhất

    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH XUẤT HÀNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH SÁNG THẾ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH LÊVI
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH DÂN SỐ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH GIÔSUÊ
  • Tin Tức
    Đức Thánh Cha Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam Dòng Tên Khóa Học
    suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết suy tu dropdown image Đăng ký Chuỗi Mân Côi Liên Kết suy tu dropdown image ĐHY Tagle chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tổng Giám mục Fulton Sheen suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (23/09/2026): Ý nghĩa hoạt động của con người trong vũ trụ suy tu dropdown image Khóa học: Truyền giáo trong kỷ nguyên A.I. suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (20/9/2026): Lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho tát cả mọi người suy tu dropdown image Khóa học: "Tính dục & Hôn nhân trong Nhân học Ki-tô giáo" suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (16/09/2026): Con người phải là chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội
Trang chủ/ Tin Tức

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết
Truyền Thông Dòng Tên

39 người theo dõi

Thứ hai, 28/09/2026
Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Sáng Chúa nhật 27/9, sau cuộc gặp với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp ở Hội trường Bán Nguyệt “Sainte-Bernadette” tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ với khoảng 150 ngàn tín hữu hành hương đến từ nước Pháp và nhiều nơi trên thế giới. Trong bài giảng, với bầu khí cầu nguyện đặc biệt của Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói rằng khi nhìn các tín hữu quy tụ “trong nhà của Mẹ chúng ta”, ngài thấy “khuôn mặt phổ quát của Giáo hội”.

CHUYẾN TÔNG DU PHÁP CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

Thánh lễ tại Lộ Đức

(ngày 27 tháng 9 năm 2026)

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, những người hành hương đến từ nước Pháp và khắp thế giới, khi nhìn anh chị em quy tụ sáng nay trong nhà của Mẹ chúng ta, tôi thấy khuôn mặt phổ quát của Giáo hội. Có những người trong anh chị em đã vượt qua các châu lục, trải qua bao nhọc nhằn, mang niềm vui và những gánh nặng của mình đến Hang Đá linh thiêng này. Thật hạnh phúc biết bao khi được ở bên nhau, chung một lòng, cùng một gia đình!

Tôi đặc biệt muốn chào thăm những người hành hương đến từ mọi miền và mọi giáo phận của nước Pháp. Hôm nay, anh chị em đặt chân lên mảnh đất được chúc phúc này, nơi đã lãnh nhận biết bao ân sủng. Ước gì cuộc hành hương thắp lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ của anh chị em. Hãy mang niềm an ủi của Lộ Đức đến với những người láng giềng, người thân và toàn thể dân Pháp.

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Đức Thánh Cha Lêô cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức - 27.09.2026 (@Vatican Media)

Các bản văn Phụng vụ của Chúa nhật hôm nay chạm đến một khía cạnh trọng tâm trong sứ điệp Đức Trinh Nữ Maria đã trao cho thánh nữ Bernadette: lời mời gọi hoán cải vừa dịu dàng vừa khẩn thiết. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nhìn những tâm hồn khép kín bằng ánh mắt thấu suốt sự thật và đầy buồn thương: “Các ông vẫn không chịu hối hận!” (Mt 21,32). Vì sao Trái Tim Chúa Kitô mang nỗi đau ấy? Bởi Thiên Chúa không muốn con cái Người phải hư mất. Ngôn sứ Êdêkien nhắc chúng ta: “Người làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết”; còn nếu người ấy hoán cải, nếu “nhận ra và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết” (x. Ed 18,26.28). Vì thế, lời mời gọi sám hối không ngừng vang lên trong Sách Thánh và xuyên suốt việc rao giảng Tin Mừng qua các thế kỷ. Sức nặng của lời mời gọi ấy cho thấy việc hoán cải cấp bách và cần thiết đến mức nào: chính hôm nay – chứ không phải ngày mai – là lúc phải hoán cải; chính hôm nay là thời thuận tiện, là ngày cứu độ (x. 2 Cr 6,2). Vâng, Thiên Chúa muốn con người được sống, mở mắt ra và trở về với Người. Hoán cải là rời bỏ những nẻo đường lầm lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui duy nhất không qua đi.

Chính Đức Giêsu cũng nói rất thẳng thắn khi Người kêu gọi sám hối, như thánh Luca thuật lại: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,5). Nhưng Người mở rộng chân trời sự sống trần thế đến chân trời sự sống đời đời. Hạnh phúc ở đời này là một thực tại chóng qua, tương đối, và đôi khi, đáng buồn thay, có những người không thể đạt tới; trái lại, hạnh phúc đích thực được hứa ban cho tất cả mọi người trong niềm hy vọng. Hạnh phúc ấy phải là điều chính yếu mà chúng ta tìm kiếm, nỗ lực đạt tới và hướng các chọn lựa của mình về đó. Chẳng phải Đức Trinh Nữ Maria đã nói với thánh nữ Bernadette thế này sao: “Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau”?

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Đức Thánh Cha Lêô cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức - 27.09.2026 (@Vatican Media)

Lời hứa được công bố ngay tại nơi này vang lên với sức mạnh đặc biệt trên mảnh đất Pháp và chất vấn cách nghĩ của con người thời nay. Trong thời điểm lịch sử này, giữa một xã hội tìm kiếm tiến bộ và sự sung túc vật chất nhưng đôi khi bị cám dỗ quên đi chân trời vĩnh cửu, Đức Maria đến nhắc chúng ta về sự cao cả của ơn gọi được sống, được sống đời đời. Trước những trào lưu hiện nay muốn định nghĩa lại giá trị của sự sống con người khi đối diện với bệnh tật, đau khổ hay tuổi già, Hang Đá Massabielle hiện lên như một thánh địa của niềm hy vọng Kitô giáo. Ở đây, không một ai bị khước từ vì sự mong manh của mình. Những chiếc nạng, những xe lăn, những giọt nước mắt thầm kín của anh chị em không phải là trở ngại: chính nơi những điều ấy, anh chị em được tôn trọng và được đón nhận trọn vẹn, được biến đổi bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Lộ Đức là nơi được chúc phúc để tuyên xưng niềm tin vào vẻ đẹp và sự thánh thiêng của sự sống, bởi tại đây, sự sống được đón nhận như hồng ân quý giá của Thiên Chúa, được mời gọi triển nở đến muôn đời trong tình yêu của Chúa Cha.

“Mẹ hứa với con!” Vâng, sự sống đời đời là lời hứa vững chắc và chắc chắn Chúa dành cho chúng ta. Người đã giành lấy sự sống ấy cho chúng ta nhờ cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Người; và mỗi ngày, Người đã thực hiện lời hứa ấy nơi chúng ta nhờ ân sủng của Bí tích Rửa tội. Sự sống ấy ở trong tầm tay chúng ta, nhưng mỗi người phải tự do đón nhận, nắm lấy và không ngăn trở sự sống ấy. Trở ngại đối với ân sủng và sự sống đời đời – trở ngại duy nhất – chính là tội lỗi, là việc khép kín nơi bản thân, là sự từ chối Thiên Chúa khiến chúng ta bị giam hãm trong bóng tối của mình! Vì thế, trách nhiệm cá nhân của mỗi người được đặt ra, và đó là một trách nhiệm lớn lao! Thiên Chúa muốn chúng ta được tự do, vì tự do là điều kiện của tình yêu; không ai có thể yêu vì bị ép buộc. Cần dùng tự do được ban ấy để thưa “xin vâng” với Đức Kitô, nhờ sự trợ giúp của ân sủng Người và theo gương Đức Maria; một lời “xin vâng” được lặp lại không ngừng cho đến hơi thở cuối cùng: “khi nay và trong giờ lâm tử…”, như chúng ta đọc trong kinh Kính Mừng.

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Đức Thánh Cha Lêô cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức - 27.09.2026 (@Vatican Media)

Lời mời gọi hoán cải khẩn thiết ấy cũng được tìm thấy trong những lời Đức Maria nói ngay tại nơi này: “Sám hối! Sám hối! Sám hối!” Mẹ lặp lại từ ấy ba lần…! Và Mẹ mời Bernadette thực hiện một số cử chỉ sám hối! Vì sao vậy? Phải chăng chúng ta chậm hiểu? Phải chăng chúng ta quá dễ dàng cho rằng mình không có tội? Phải chăng chúng ta chưa thực hành việc sám hối cho đủ? Đức Mẹ xin chúng ta ăn năn sám hối, không chỉ cho chính mình, vì bản thân mỗi người cũng cần điều ấy, mà còn “cho những người tội lỗi”, cho một thế giới đang gặp nhiều bất ổn. Làm sao lòng ta không bị lay động trước những cuộc xung đột ngày càng lan rộng, hủy hoại biết bao sinh mạng vô tội? Thật vậy, sự dữ mà thời đại chúng ta đang trải qua phát sinh từ lòng con người; Thiên Chúa không chịu trách nhiệm về điều đó: “Không phải đường lối của Ta không ngay thẳng – Người nói với con cái Israel – mà chính đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng” (Ed 18,25). Vì thế, lòng người cần được biến đổi, bắt đầu từ chính lòng mình.

Việc sám hối là một việc làm được tình yêu khơi dậy trong tình liên đới với nhân loại: tình yêu dành cho Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta muốn đền bù nỗi đau nơi Trái Tim Người do tội lỗi của mình gây ra; tình yêu dành cho tất cả anh chị em đồng loại, những người không nghe lời mời gọi hoán cải ấy và đang bị lỗi lầm của mình dẫn tới cái chết. Đòi hỏi hoán cải này cũng đặt ra cho chính Giáo hội trên hành trình lữ hành trần thế. Giáo hội phải có can đảm sống sự hoán cải ấy trước tiên. Để chữa lành những vết thương sâu xa, những sự bất trung và lầm lạc đau đớn đã xảy ra trong lòng Giáo hội, chúng ta phải khiêm tốn đặt mình dưới ánh nhìn thanh luyện của Chúa. Nhận ra những lỗi lầm của chính mình là điều không thể thiếu để tiến bước trong đời sống thiêng liêng, như thánh Augustinô từng viết: “Hãy luôn không bằng lòng với điều mình đang là, nếu muốn đạt tới điều mình chưa là” (Bài giảng 169, 15.18).

Lời Mẹ nhắc nhở về bổn phận cầu nguyện và hoán cải đổ đầy lòng chúng ta niềm hy vọng lớn lao, bởi Mẹ chỉ cho chúng ta phương thế để thay đổi chiều hướng của sự việc: kết hợp với cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Anh chị em là những bệnh nhân đang chịu đau khổ, hiện diện rất đông tại Lộ Đức, anh chị em có thể sống những gian nan và đau đớn của mình trong tinh thần dâng hiến ấy, để tham dự vào công trình cứu chuộc mà thế giới đang rất cần. Theo nghĩa đó, anh chị em thật sự ở trong trái tim của Giáo hội, và vai trò của anh chị em không thể thay thế.

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Các bệnh nhân và những người hành hương tham dự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức - 27.09.2026 (@Vatican Media)

Những người hành hương, anh chị em thân mến, anh chị em sẽ không rời Lộ Đức như lúc đến đây: anh chị em sẽ ra về như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng! Đó là phép lạ của nơi này: khơi dậy niềm vui của hy vọng ngay giữa thử thách và đau thương. Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta khi ban cho tâm hồn sự bình an. Tại đất nước, giáo phận và gia đình của mình, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân tích cực của sức mạnh và sự dịu dàng thần linh ấy, nhờ đó chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình và tới đích. Được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của các bệnh nhân và tình thương của Mẹ chúng ta, anh chị em hãy tin tưởng tiến về tương lai. Đừng sợ những cơn bão của thế gian: Thánh Mẫu Thiên Chúa dõi theo bước đường của chúng ta, Mẹ phủ áo choàng dịu hiền trên Giáo hội; là Sao Mai rực sáng, Mẹ dẫn bước chúng ta để trong niềm vui, Mẹ sinh chúng ta vào chính sự sống của Đức Giêsu, Con của Mẹ.

Vatican News

Đức Thánh Cha Lêô (27/09/2026): Hoán cải - lời mời gọi khẩn thiết

Truyền Thông Dòng Tên

39 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Tags:

Đức Thánh Cha Lêô XIVTông DuHoán cảiĐức Mẹ Lộ Đức
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô XIV mừng sinh nhật lần thứ 71Đức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô XIV mừng sinh nhật lần thứ 71

Ngày 14/9/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mừng sinh nhật lần thứ 71

2 tuần trước
Đức Thánh Cha Lêô (15/08): Mẹ Lên Trời - sự sống viên mãn đang chờ đợi chúng taĐức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô (15/08): Mẹ Lên Trời - sự sống viên mãn đang chờ đợi chúng ta

Sau khi dâng thánh lễ tại giáo xứ thánh Tôma Villanova, Đức Thánh Cha trở về Dinh Giáo Hoàng, để đọc Kinh Truyền Tin lúc 12 giờ trưa

1 tháng trước
Đức Thánh Cha Lêô (19/8): Ca hát là một hình thức cầu nguyệnĐức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô (19/8): Ca hát là một hình thức cầu nguyện

Sáng thứ Tư, ngày 19/4, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 5 ngàn tín hữu.

1 tháng trước

Các bài viết được quan tâm

interested post image
Đức Thánh Cha
4 ngày trước

Đức Thánh Cha Lêô (23/09/2026): Ý nghĩa hoạt động của con người trong vũ trụ

Sáng thứ Tư ngày 23/9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tuần trước

Đức Thánh Cha Lêô (20/9/2026): Lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho tát cả mọi người

Trưa Chúa Nhật ngày 20/09, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tuần trước

Đức Thánh Cha Lêô (16/09/2026): Con người phải là chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội

Sáng thứ Tư ngày 16/9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tuần trước

Sách của ĐTC Lêô XIV “Tự do trong ân sủng” được phát hành bằng tiếng Anh

Phiên bản tiếng Anh cuốn “Tự do trong ân sủng: Những suy tư về truyền thống linh đạo đã hình thành tôi” của ĐTC Lêô XIV chính thức được phát hành ngày 15/9/2026
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tuần trước

Đức Thánh Cha Lêô (13/09/2026): Thiếu tha thứ, không thể sống bình an

Trưa Chúa Nhật ngày 13/09, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.
Dòng Tên Logo
FacebookYouTube
Dòng Tên
  • Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên
  • Trở thành tu sĩ Dòng Tên
  • Dòng Tên tại Việt Nam
  • Tưởng nhớ
  • Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)
  • Liên hệ
  • Dòng Tên
Linh Đạo
  • Thánh I-Nhã
  • Linh Đạo I-Nhã
  • Linh Thao
  • Phút Hồi Tâm
Sứ Vụ
  • Trung Tâm Linh Đạo
  • Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre
  • Linh Hướng Chủng Viện
  • Loan Báo Tin Mừng
  • Tông Đồ Giáo Xứ
  • Mạng Lưới Cầu Nguyện
  • Tông Đồ Xã Hội
  • Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc
  • Tông Đồ Sinh Viên
  • Giới Trẻ Thánh Thể
  • Chăm Sóc Gia Đình Trẻ
  • Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung
  • Cổ Võ Ơn Gọi
  • Giáo Dục
  • Hành Hương Dòng Tên
  • Văn Phòng Phát Triển
  • Văn Phòng Truyền Thông
  • Văn Phòng - Văn Khố
  • Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Suy Tư
  • Kinh Thánh
  • Thần Học
  • Triết Học
  • Truyền Giáo
  • Ơn Gọi Thánh Hiến
  • Hôn Nhân Gia Đình
  • Xã Hội
  • Chuyên Đề
  • Cầu Nguyện
  • Suy Tư Tin Mừng
  • Suy Niệm Tin Mừng
Podcast
  • Truyền Thông Dòng Tên
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện
  • Hành Trình Phục Hồi
  • Vatican News Tiếng Việt
  • Manna
  • Kinh Thánh
  • Ephata
  • 365 ngày với thánh Inhã
  • 365 ngày với các giáo phụ
  • 365 ngày với các gia đình
Tin Tức
  • Đức Thánh Cha
  • Giáo Hội Hoàn Vũ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Dòng Tên
  • Khóa Học
Dòng Tên Thế GiớiDòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình DươngTrung Tâm Linh ĐạoHọc Viện Dòng Tên Việt NamTrung Tâm Mục Vụ Gia ĐìnhNhà Tĩnh TâmNhà Ứng Sinh
forumDIỄN ĐÀN DÒNG TÊN
Tạo bài đăng
Giáo HộiKinh ThánhTài LiệuNgười TrẻHôn Nhân Gia ĐìnhHỏi Đáp Chung
© Bản quyền thuộc Dòng Tên Việt Nam. xin trích nguồn Dongten.net khi đăng lại bài viết. Liên lạc: [email protected] - 093.778.2056
Designed by JOS Creative