Xây Nhà Trên Đá #13: Hai Hành Trình, Một Đích Đến

Xây Nhà Trên Đá #13: Hai Hành Trình, Một Đích Đến

Có những người bạn gặp nhau một cách tình cờ, với những câu chuyện rất riêng, nhưng rồi nhận ra có cùng một đích đến. Chị Têrêsa Phạm Kim Duyên - Phó Giám đốc Trường Nhạc Piano Plaza và chị Maria Điền Thiên Khánh Phượng - Phó Giám đốc Trà Sữa Gong Cha Việt Nam là hai người bạn như thế.

Đức tin của chị Duyên bắt đầu từ tiếng chuông nhà thờ và bàn tay bà nội. Từ năm 8 tuổi, chị đã được bà dẫn vào nhà thờ đệm đàn tập hát. Mỗi sớm tối là đọc kinh, mỗi ngày là đến nhà thờ, mỗi cuối tuần là viết những việc làm tốt ra giấy dâng lên Chúa. Đức tin của chị còn được thanh luyện qua những biến cố rất thật: những lần bệnh nặng thập tử nhất sinh, khát khao được làm mẹ. Và cho đến hôm nay, chị gọi tất cả những biến cố trong đời mình là phép lạ: "Chúa toàn cứu con trong phút 89." Với chị, phục vụ không phải hy sinh mà đem lại niềm vui, và là cách chị sống đức tin mỗi ngày.

Hành trình của chị Khánh Phượng mang một nét rất riêng – người đồng hành trên con đường đức tin của chị lại chính là người chồng ngoại đạo. Anh tự mình tìm hiểu về đạo, anh dẫn chị tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Vatican, đến thăm những nhà thờ ở Rome và Milan. Và đêm công bố Đức Giáo Hoàng mới, chính anh là người thức chờ và cùng chị chứng kiến. Chị Phượng nói về điều đó với ánh mắt biết ơn, bởi đôi khi Chúa dùng chính những người mình yêu thương để dẫn mình đến gần Ngài hơn.

Trong kinh doanh, cả hai chị đều chọn sống bằng chữ tâm. Chị Phượng chia sẻ triết lý mà vợ chồng chị theo suốt 11 năm khởi nghiệp: "Tụi con thà lời ít lại, nhưng mình làm đúng và mình sống đúng." Không tranh chấp, không chụp giật, và kết quả là có những nhân viên gắn bó từ những ngày đầu cho đến hôm nay, bởi họ tìm thấy nơi chị cái tâm mà ít nơi nào có được. Còn với chị Duyên, chữ tâm đó được sống khi đồng hành với từng học trò - kiên nhẫn dạy từng nốt nhạc, tin rằng hạt giống gieo xuống hôm nay sẽ có ngày trổ sinh.

Hai hành trình khác nhau - một người được dẫn dắt bởi đức tin từ thuở ấu thơ, một người tìm đến Chúa qua những thử thách và người chồng đồng hành. Nhưng cả hai đều hướng về cùng đích: một cuộc đời được xây trên nền đá vững chắc, với Chúa là trung tâm và gia đình là nơi đức tin được nuôi dưỡng mỗi ngày. Như chị Duyên chia sẻ: "Mình có Chúa và mình thấy rằng tất cả mọi thứ giống như có một bàn tay vô hình sắp xếp."

—————————

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ là chương trình do Truyền Thông Dòng Tên thực hiện với sự cộng tác của Vatican News Tiếng Việt, nhằm chia sẻ câu chuyện đức tin của các doanh nhân Công giáo trên hành trình xây dựng sự nghiệp dựa trên nền tảng Tin Mừng.

Kính mời quý vị đón xem chương trình Xây Nhà Trên Đá – phát sóng trên kênh Truyền Thông Dòng Tên vào thứ Năm hằng tuần và trên kênh Vatican News Tiếng Việt vào thứ Hai hằng tuần.

JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Xây Nhà Trên Đá #13: Hai Hành Trình, Một Đích Đến

Truyền Thông Dòng Tên

16 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Xây Nhà Trên Đá #12: Lời Hứa Giúp Người, Giúp ĐờiVăn Phòng Truyền Thông
Xây Nhà Trên Đá #12: Lời Hứa Giúp Người, Giúp Đời

Tập 12 - Chương trình Xây Nhà Trên Đá | Doanh nhân Maria Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty TNHH Mesa

1 tuần trước
Xây Nhà Trên Đá #4: Cùng Giá Trị, Cùng Dựng Xây, Cùng Phục VụVăn Phòng Truyền Thông
Xây Nhà Trên Đá #4: Cùng Giá Trị, Cùng Dựng Xây, Cùng Phục Vụ

Khách mời của Xây Nhà Trên Đá số 4 là anh Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT Công ty CP Việt Thương

1 tháng trước
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt #4 | Hạt giống Đức Tin “bén rễ” tại Đàng Ngoài (1627)Văn Phòng Truyền Thông
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt #4 | Hạt giống Đức Tin “bén rễ” tại Đàng Ngoài (1627)

Rạng sáng ngày 19 tháng 3 năm 1627, một con thuyền Bồ Đào Nha sau nhiều ngày vật lộn với bão tố… cuối cùng cũng nhìn thấy cửa biển Đàng Ngoài.

5 ngày trước

Các bài viết được quan tâm