“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 25: Dưới Ánh Sáng: Nhận Thức Rõ Hơn Về Chính Mình

 

Dưới Ánh Sáng: Nhận Thức Rõ Hơn Về Chính Mình

 

Nếu đôi mắt sáng giúp người ta có thể nhận biết rõ hơn về khuôn mặt, nhân dạng của mình, thì ánh sáng từ Thiên Chúa sẽ giúp ta nhận biết rõ hơn về tình trạng tâm hồn mình. Thật vậy, càng gần Chúa, chúng ta càng biết rõ bản thân mình hơn. Có thể nói, “biết Chúa – biết con” như một trong những kinh nghiệm nền tảng mà Thánh I-nhã mong muốn người thực tập Linh Thao đạt được trong hành trình thiêng liêng của mình.

 

Joan vừa trải qua cuộc phẫu thuật đục thủy tinh thể. Chỉ sau một đêm, bà như phát hiện ra đủ loại nếp nhăn. Thật ra, những nếp nhăn ấy vẫn luôn hiện hữu – chỉ là bà chưa từng thấy rõ chúng. Với đôi mắt sáng hơn, bà nhận ra mình rõ ràng khi soi gương. Nhiều điều lộ ra ánh sáng – kể cả những điều bà không hẳn muốn đối diện. Cười phá lên, bà nhận ra rằng mình đã không thực sự biết hết sự thật về bản thân mình.

 

Ánh sáng chói lọi cũng có thể tạo nên hiệu ứng tương tự. Một buổi sáng, tôi ngồi trong phòng ăn khi ánh bình minh nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ. Ánh nến nhỏ trên bàn mang lại một không gian dịu nhẹ, thích hợp cho cầu nguyện. Nhưng khi tôi rót thêm cà phê và bật đèn trở lại, ánh sáng quá gắt khiến tôi phải nheo mắt. Giờ đây, tôi thấy rõ từng mảng bụi, từng mạng nhện. Tôi lập tức hạ ánh sáng xuống – để có thể thoải mái trong trạng thái không hoàn hảo ấy. Có lẽ tôi không muốn biết toàn bộ sự thật về tình trạng ngôi nhà của mình lúc ấy.

 

Và cũng như thế, tôi có những khuyết điểm thiêng liêng mà mình không muốn đối diện. Nhưng Thiên Chúa là Ánh Sáng, và nơi Người không có một chút bóng tối nào (1Ga 1,5). “Đồng tử thiêng liêng” của tôi có thể cần thời gian để thích nghi với ánh sáng tinh tuyền của Thiên Chúa, vì những thói quen tội lỗi và bất toàn của tôi sẽ trở nên nổi lên rõ ràng trong ánh sáng đó.

 

Một sự lừa dối khéo léo có thể len lỏi xuất hiện khi tôi tập trung vào những khuyết điểm của chính mình. Một kẻ thù từ bên ngoài sẽ thì thầm rằng: “Theo Chúa khó lắm. Bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều. Ánh sáng của Thiên Chúa quá khắc nghiệt, chói lòa. Bạn sẽ không thích những gì bạn thấy đâu! Bạn sẽ không thể chịu nổi đâu. Quay lại đi.”

 

Khi bị cám dỗ tắt đi nguồn sáng thiêng liêng đang soi rọi tâm hồn mình, tôi sẽ tìm đến Kinh Thánh để vững tâm: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Tv 27,1)

 

Đôi khi, trong lúc cầu nguyện, khi tôi cảm nhận Thiên Chúa rất gần bên, tôi bỗng có cảm giác vừa trang nghiêm vừa run sợ. Khi tôi được chiêm ngắm sự huy hoàng của Thiên Chúa và nghe thấy lời mời gọi hãy vác thập giá mà theo Ng, lòng tôi thường chống cự. Thế nhưng, Thiên Chúa có một chương trình lớn lao hơn dành cho tôi.

 

Ánh sáng rực rỡ cũng phơi bày những điều thiện hảo. Trong tác phẩm Taste and See (tạm dịch Nếm và Xem), Ginny Kubitz Moyer đã viết về cảm giác tuyệt diệu khi được chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ. Bà nhắc đến bộ phim xưa, Phù thủy xứ Oz, đoạn đầu màu trắng đen. Khi Dorothy ngã xuống sau cơn lốc, rời nhà để bước qua cánh cửa vào xứ sở kỳ diệu, phim chuyển sang bản màu – đẹp đến mức choáng ngợp.

 

Đôi mắt tâm linh của tôi có thể chỉ cần chút thời gian để thích nghi với lời mời gọi của Thiên Chúa. Điều đó hoàn toàn bình thường. Thiên Chúa sẽ kiên nhẫn chờ tôi lớn lên trước lời mời gọi của Ngài, để tôi thưa vâng với kế hoạch tốt lành Ngài dành cho tôi. Trong thời gian đó, tôi có thể cầu nguyện xin ân sủng để ước muốn trở thành một thứ ánh sáng thực sự cho thế gian có thể được khơi lên trong tôi.

 

“Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm!” (2Cr 4,6) – Ngài muốn chiếu sáng tâm hồn tôi.

 

Link bài gốc: Cobwebs and Cataracts 

Tác giả: Loretta Pehanich

Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô XIV (10/12): Cái chết là bậc thầy vĩ đại của cuộc sống

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 10/12, Đức …

Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen

Tôi đã nhận ra rằng, thói quen than phiền giúp tôi cảm thấy mình nắm …