“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 26: “Hãy đi và làm cho thế giới bừng cháy”

 

“Hãy đi và làm cho thế giới bừng cháy”

– Lời mời gọi ngọn lửa sứ vụ theo I-nhã.

 

Lời mời gọi “Hãy đi và làm cho thế giới bừng cháy” của Thánh I-nhã Loyola như một biểu tượng sống động cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngọn lửa mà ngài nói đến không phải để hủy diệt, nhưng để thanh luyện, biến đổi và thắp lên lòng nhiệt thành cũng như lòng khát khao Nước Trời.

 

Trong những bức thư gửi cho các tu sĩ Dòng Tên đang truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới, Thánh I-nhã thường kết thư bằng cụm từ “ite, inflammae” (tạm dịch: anh em hãy ra đi và làm thế giới bừng cháy lên!). Vậy, ý nghĩa thực sự của của câu nói này là gì? 

 

Có người cho rằng, cách nói đó cũng giống như một lời cổ vũ động viên của một huấn luyện viên dành cho cầu thủ của mình, kiểu như: “Hãy ra sân và chiến thắng!” Nhưng, tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ Thánh I-nhã là người có tích cách kiểu như các huấn luyện viên. Đúng hơn, ngài là một người rất nghiêm túc và luôn cẩn trọng trong ngôn từ.

 

Inflammate omnia! “Hãy làm thế giới bừng cháy” cũng là một một cách diễn đạt rất thú vị. Lửa thì hủy diệt. Thế giới này vốn đầy những ngọn lửa hận thù, tham lam, dục vọng và đam mê vẫn đang thiêu rụi toàn thể nhân loại. Nhưng lửa cũng có sức thanh tẩ. Trong Kinh Thánh, lửa thiêu đốt cỏ lùng và lửa để thử luyện vàng. Ngoài ra, còn có cả những lưỡi lửa hạ xuống trên các Tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mang theo quyền năng của Chúa Thánh Thần nữa. Do đó, tôi nghĩ đây mới chính là hình ảnh mà Thánh I-nhã nhắm tới khi ngài nói với các tu sĩ Dòng Tên “Hãy làm cho thế giới bừng cháy lên.” Ngài ao ước muốn cho tất cả mọi người được thiêu đốt bởi ngọn lửa của lòng nhiệt thành và khát khao Nước Trời. 

 

Bởi thế, không mấy ngạc nhiên khi bạn thấy rằng cụm từ này đã trở thành một phương châm trong các sứ mạng của Dòng Tên trên toàn thế giới. Một cuốn sách cầu nguyện theo linh đạo Dòng Tên do Loyola Press xuất bản được đặt tên là “Con Tim Bừng Cháy”. Hoặc nữa, trong Sắc lệnh #2 của Tổng hội 35 của Dòng Tên đã định nghĩa về đặc sủng của Dòng là “một ngọn lửa làm bùng lên nhiều ngọn lửa khác.” Đó, chính ngọn lửa đó mới là điều đáng được lan tỏa cho mọi người trên toàn thế giới hôm nay.

 

Nguồn: ignatianspirituality.com

Tác giả: Jim Manney

Chuyển ngữ: Châu Anh  | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …

Tháng 12/2025: Cầu nguyện cho các Kitô hữu sống trong bối cảnh xung đột

Giữa khói lửa chiến tranh và những khủng hoảng chồng chất ở Trung Đông, lời …