[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Vui - Thứ Nhất: Thiên Thần Truyền Tin

[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Vui - Thứ Nhất: Thiên Thần Truyền Tin

Tin Mừng:

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-28.31.38).

Suy niệm: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Đó là câu trả lời tự do của thụ tạo trước món quà của Đấng Tạo Hóa; nó biểu lộ sự sẵn sàng và cởi mở để “phép lạ” được thực hiện qua quyền năng và sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa. Thụ tạo, công trình của tình yêu Đấng Tạo Hóa, vận hành theo những định luật tự nhiên mà chính Thiên Chúa tôn trọng: Ngài không phá vỡ trật tự hài hòa vốn có của công trình yêu thương ấy. Chỉ có ý chí tự do của thụ tạo con người, khi sẵn sàng với ý muốn của Thiên Chúa, mới làm cho sự thay đổi trong lịch sử vạn vật trở nên khả thi. Ngày nay, những chuyển động của Thần Khí Thiên Chúa đánh thức trong chúng ta ý thức phải thưa cách quảng đại tiếng “Xin Vâng”, và đôi khi với hy sinh, để bảo vệ và chăm sóc sự hài hòa của thụ tạo. Như Đức Phanxicô nói: “… chúng ta biết rằng mọi sự có thể thay đổi. Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi chúng ta; Ngài không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương của Ngài hay hối tiếc vì đã tạo dựng chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng cùng nhau làm việc để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta” (LS 13). “… những người nam và nữ vẫn có khả năng can thiệp tích cực. Dù còn nhiều giới hạn, những cử chỉ quảng đại, đoàn kết và chăm sóc không thể không trào dâng trong chúng ta, vì chúng ta được tạo nên để yêu thương.” (LS 58)

 

Vậy chúng ta hãy là những người loan báo rằng “một trời mới và đất mới” (Kh 21,1), vốn là điều có thể. Chúng ta hãy là những người mang hy vọng, được Thánh Thần thúc đẩy, và là những chứng nhân của sự thay đổi. Chúng ta có gương mẫu vĩ đại của Mẹ Maria.

Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.


  Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí

Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Vui - Thứ Nhất: Thiên Thần Truyền Tin

Truyền Thông Dòng Tên

11 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Năm: Chúa Giêsu Chịu Chết Trên Thánh GiáMôi Sinh
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Năm: Chúa Giêsu Chịu Chết Trên Thánh Giá

  “Cùng với tất cả những thứ bị bỏ rơi trên thế giới của chúng ta than khóc, khẩn xin chúng ta hãy thay đổi hành động. ...

6 tháng trước
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Hai: Chúa Giêsu Bị Đánh ĐònMôi Sinh
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Hai: Chúa Giêsu Bị Đánh Đòn

  “… Chúng ta đã quên rằng chính chúng ta là bụi đất (x. St 2,7); thân thể chúng ta được tạo thành từ các nguyên tố của chị ấy, chúng ta hít...

6 tháng trước
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Mừng - Thứ Nhất: Chúa Giêsu Sống LạiMôi Sinh
[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Mừng - Thứ Nhất: Chúa Giêsu Sống Lại

Lời Chúa: Vào trong mộ, các thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng sợ!...

6 tháng trước

Các bài viết được quan tâm