
“… Chúng ta đã quên rằng chính chúng ta là bụi đất (x. St 2,7); thân thể chúng ta được tạo thành từ các nguyên tố của chị ấy, chúng ta hít thở không khí của chị ấy và nhận sự sống cùng sự tươi mới từ nước của chị ấy… Sự tàn phá môi trường con người là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ vì Thiên Chúa đã giao phó thế giới cho chúng ta, mà vì chính sự sống con người là một món quà phải được bảo vệ khỏi nhiều hình thức suy đồi khác nhau.” (LS 2, 5).
Trước thân thể bị đánh đòn của Chúa Giêsu, Đấng Mêsia vô tội, Đấng tự hiến mình vì tình yêu dành cho chúng ta, chúng ta cùng suy niệm về giá phải trả mà Ngài đã gánh chịu, cái giá Ngài đã muốn in sâu trong xác thịt của mình, và giá trị của chúng ta trong mắt Ngài. Hãy suy nghĩ rằng mọi thụ tạo đều quý giá, mọi sự sống là một món quà không thể bị lạm dụng hay xúc phạm. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương của mọi thụ tạo, Đấng đã đón nhận Chúa Giêsu vào lòng dạ trinh khiết của Mẹ, giúp chúng ta trở thành những người bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, sự tôn trọng mọi thụ tạo, vì đó là phản chiếu của Đấng Tạo Hóa.
Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam